[MINH HUỆ 24-04-2010] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 82 tuổi ở thị trấn Xương Lê, tỉnh Hà Bắc. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên rất khỏe mạnh. Nhiều năm trước một cái giếng được khoan ở trong sân vườn tôi, nhưng nước quá vẩn đục đến nỗi tôi không thể sử dụng nó. Tôi dùng nước từ giếng của cháu gái tôi ở gần đó.

Một hôm tôi đi lấy nước, và cháu gái của tôi đã rất khó chịu với tôi về một vấn đề rất nhỏ nhặt. Cháu đã thiếu tôn trọng tôi và bảo rằng cháu không cho tôi dùng nước từ cái giếng của cháu nữa. Tôi biết không có gì là ngẫu nhiên trên con đường tu luyện của mình, vì vậy tôi đã không để tâm đến sự vô lý của cháu. Tôi hướng nội và nhận thấy rằng tôi đã gây rắc rối cho cháu và đã hưởng lợi từ việc lấy nước của cháu. Tôi chỉ nên sử dụng nước từ giếng của chính mình và tin tưởng rằng nó sẽ ổn vì Sư Phụ đang bảo hộ các đệ tử của mình.

Ngày hôm sau, tôi lấy ít nước từ cái giếng của mình, và nó chỉ có một chút vẩn đục. Trên thực tế, càng sử dụng, nước càng trở nên trong sạch hơn. Vị của nó bây giờ rất ngon. Tôi rất biết ơn Sư Phụ bởi vì tôi đã ngộ từ Pháp và tôi cũng chứng kiến điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/24/222100.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/29/116539.html
Đăng ngày 06-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share