Bài viết của Anh Tử, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Thiên Tân

[MINH HUỆ 08-10-2010] Tôi rất cảm động khi tôi đọc bài viết với tựa đề “Những cảnh tượng tuyệt vời ở không gian khác” trong tuần báo Minh Huệ, số 433. Tôi đã khóc. Sư phụ nói, “Từ nơi thần tiên, thanh tịnh, và lộng lẫy không gì so sánh được, quí vị rơi vào cõi này là do quí vị sinh tâm dính mắc nơi tầng cấp ấy …” (“Chân tu”trong“Tinh tấn yếu chỉ”) những gì Sư phụ nói chính xác phi thường. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn học viên những gì tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác.

Tôi rất may mắn bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996. Một vài ngày sau, Sư Phụ đã khai  thiên mục cho tôi. Tôi có thể nhìn thấy các không gian khác vào mọi lúc, cả ngày hay đêm. Tôi đã nhìn thấy các tiên nữ, các vì sao, mặt trăng, các tòa nhà và cấu trúc đủ loại, hoa, cỏ, cây cối, Pháp Luân điều chỉnh thân thể cho các học viên như thế nào, các Thần ở các trường phái tu luyện khác nhau, người đã qua đời, mọi thứ sắp xảy ra, vv. Trên thực tế, Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi và cho tôi biết những gì sắp sửa xảy ra như vụ tự thiêu Thiên An Môn. Tôi cũng có thể nghe âm nhạc trong các không gian khác. Như Sư phụ giảng “kỳ cảnh diệu vô cùng…” (Mê” từ Hồng Ngâm)

Dưới đây là một số cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy ở trong không gian khác.

1. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy trong không gian khác, tôi đang mặc bộ y phục rất đẹp, bộ y phục mà tôi mặc không thấy có trong thế giới này. Kiểu tóc của tôi giống như tôi đã thấy chân dung tiên nữ. Dường như tôi khoảng  18, 19 tuổi và rất đẹp. Bên cạnh tôi là một thanh niên trẻ khoảng chạc tuổi tôi. Anh ấy mặc áo màu xanh da trời, quần màu xanh lá cây sáng, trên đầu có búi tóc. Chúng tôi ở bên cạnh một cái cây khổng lồ. Vòng lá rất lớn, các nhánh cây dày đặc tỏa rộng về mọi hướng. Những chiếc lá màu xanh rất sạch sẽ. Cũng có bãi cỏ xanh biếc. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ! Chúng tôi thỏa thuận rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi rất xa. Người thanh niên trẻ đó là chồng của tôi trong kiếp sống này. Anh ấy đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Trên con đường tu luyện, chúng tôi luôn khuyến khích với nhau và giải quyết các việc chiểu theo Pháp. Trong thời gian khủng khiếp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi không sợ hãi trước tà ác hung hăng. Chúng tôi vững tin vào Pháp và chúng tôi chứng thực Pháp bằng nhiều cách khác nhau. Không may mắn thay, một số đồng tu của chúng tôi không biết phải làm gì. Một số người trong số họ đã quyết định chờ đợi và quan sát. Những người khác bảo chúng tôi đừng làm bất cứ điều gì, mà chỉ đợi và quan sát. Tôi bảo họ rằng với niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ, chúng ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì.

Vào một đêm nọ, khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy hai người Trung Quốc khổng lồ đọc “Lương đống” Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã khuyến khích chúng tôi. Khi tà ác rất dữ dội, tôi mời một đồng tu đến nhà học Pháp và tập công với chúng tôi vào ban đêm. Sau đó, thêm hai học viên nữa đã tham gia với chúng tôi. Năm chúng tôi  lập thành một nhóm học Pháp. Chúng tôi đã học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Đôi khi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài để chứng thực Pháp và nói chuyện với các học viên mà không dám bước ra.

Vào một đêm, tôi có một giấc mơ, Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi rằng Chính Pháp có điểm khởi đầu và kết thúc, bất luận tà ác điên cuồng như thế nào xuất hiện thì nó cũng kết thúc. Với sự điểm hóa của Sư Phụ, nhóm học pháp chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi nên đi đến các vùng nông thôn nói chuyện với các học viên đã bị dính mắc vào tâm sợ hãi của họ. Trong một giấc mơ khác, tôi thấy một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi. Cậu ta mở hé cửa và nhìn xung quanh, tự nói với chính mình “Hãy mở cửa và nhìn cẩn thận. Đó chỉ là một đàn ngỗng ngớ ngẩn đang chơi trò chơi.” Tôi hiểu rằng không có gì có thể ngăn cản các học viên chứng thực Pháp. Chúng ta đã đến từ thế giới lộng lẫy tuyệt vời để trợ Sư Chính Pháp. Cảnh sát tà ác chỉ giống như một đàn ngỗng ngớ ngẩn. Tôi đã nói với các học viên đã không bước ra rằng những gì chúng ta thấy chỉ là giả tượng và chúng ta không có gì phải sợ. Nhờ vào sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng tôi đã đi đến bước này.

2. Học Pháp

Chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa. Một ngày nọ tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân bài giảng thứ hai với một đồng tu. Tôi đi vào một không gian khác và cũng thấy chính mình đang học Pháp ở đó. Không khí, phân tử, và tất cả mọi thứ trong không gian đó đang chăm chú lắng nghe chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy họ thiết tha mong muốn chúng ta học Pháp nhiều hơn và không bao giờ dừng lại. Tôi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của họ. Tôi không muốn dừng lại. Giọng của tôi càng lớn,  bầu không khí càng trở nên thuần khiết hơn. Không gian dường như được thanh lọc bằng nước sạch. Vâng, chúng ta phải nhớ lời Sư phụ, “… học Pháp thật tốt, học Pháp cho nhiều, thường xuyên học Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp chân chính, gánh vác trách nhiệm hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.” (Gửi Pháp Hội Ấn Độ đầu tiên“) Chúng ta phải thanh lý bản thân và loại bỏ các chất xấu và những thứ dơ bẩn trong cơ thể để chúng ta có thể cứu độ ngày càng nhiều chúng sinh một cách hiệu quả hơn.

3. Khẩn cấp cứu người

Trong một giấc mơ khác, tôi thấy một vũng bùn. Nhiều người đang vật lộn trong đó. Một số người đứng ở đó, một số người thì nằm gập bụng ở đó, một số người đang chết. Tất cả họ đều nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, một số người trong số họ trông rất đáng sợ. Họ chỉ có xương mà không có thịt. Họ cũng đứng trong vũng bùn. Tất cả đều cố gắng để đến gần tôi. Sẽ quá muộn nếu tôi do dự, vì vậy tôi bước đến, đồng thời bảo họ hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ đã làm như vậy và đã ra khỏi vũng bùn nhanh chóng. Họ mỉm cười. Những bộ xương trở nên rất lo lắng. Họ cũng đi đến chỗ tôi và tôi cũng nắm lấy tay họ. Họ nắm lấy tay tôi và ngạc nhiên thay, thịt họ bắt đầu xuất hiện và trông bình thường trở lại. Vì vậy, tôi chạm vào bàn tay của họ, từng người một. Tất cả họ đã sống lại. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ và cảm thấy việc cứu người khẩn cấp như thế nào. Các đồng tu, chúng ta hãy nhớ những gì Sư Phụ đã giảng. Hãy làm tốt ba việc để cứu độ chúng sinh nhanh chóng và cứu được nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/8/230709.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/24/120994.html
Đăng ngày 30-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share