Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2010] Một vài sự việc kỳ diệu đã xảy ra trong các học viên ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc. Tôi viết chúng ra đây để chứng thực sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

1. Những phụ nữ cao tuổi mù chữ đọc sách Đại Pháp

Rất nhiều phụ nữ cỡ tuổi 70 và 80 tuổi sống ở huyện tôi. Họ chưa từng được đi học và trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp họ không biết đọc chữ. Khi bắt đầu tập luyện, họ lo ngại vì họ không biết đọc và họ mong muốn học Pháp mỗi ngày. Tuy nhiên, thật kỳ diệu, rất nhiều phụ nữ lớn tuổi này đã có thể đọc được không chỉ sách Chuyển Pháp Luân mà còn cả các sách Đại Pháp khác.

2. Những người cao tuổi trở nên thành thạo với máy vi tính

Máy vi tính được xem là công nghệ cao. Thường thì những người trẻ tuổi hay những người được học hành mới sử dụng chúng. Tuy nhiên, ở huyện tôi, có rất nhiều học viên lớn tuổi chỉ với trình độ tiểu học đã trở nên thành thạo với máy vi tính. Họ có thể tự mình lướt web và tải hay in các tài liệu giảng rõ sự thật. Họ đã đạt được trí huệ này là vì họ làm theo Sư Phụ dạy để trở thành những học viên thực sự và họ hiểu rằng giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh là điều Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Miễn là họ có tâm muốn làm thì họ sẽ có thể làm được những điều này và làm chúng thật tốt.

Một người đàn ông năm nay 80 tuổi. Ông chưa từng đi học và chỉ có thể nhận ra một vài từ ngữ trong công việc của ông. Ông tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp. Năm 2005, với mong muốn thành thật cứu độ chúng sinh, ông đã mua một chiếc máy vi tính và một máy in và bắt đầu tự mình làm các tài liệu giảng rõ sự thật.

Một phụ nữ khác gần 70 tuổi đã học tiểu học nhưng bà không biết một kí tự tiếng Anh (hiện nay ở Trung Quốc hệ thống Bính Âm trong các văn bản dùng là các kí tự tiếng Anh) nào bởi vì các kí tự tiếng Trung bà đã học vào những năm 50 thì khác với Bính âm chúng ta sử dụng ngày nay. Vì vậy, bà không biết cách đánh máy. Năm 2008, trang web Minh Huệ tiếng Hán yêu cầu gửi bài cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm dành cho các học viên ở Trung Quốc. Sau đó bà có một niệm: “Mình phải viết ra những kinh nghiệm tu luyện cá nhân để báo cáo với Sư Phụ từ bi”. Sau chính niệm vững chắc này, bà học Bính Âm từ cháu gái bà đang học tiểu học. Bà dành trọn ba đêm để in được một bài viết ba ngàn từ trên máy tính. Bây giờ bà không còn dùng bút để viết nữa. Thay vào đó, bà thích đánh máy bất cứ khi nào bà muốn viết gì đó.

3. Phép màu xảy ra sau khi tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp

Một phụ nữ ở vùng núi phía tây năm nay gần 80 tuổi. Một buổi tối mùa đông cách đây hai năm, bà đến một ngôi làng khác để phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Bà bị ngã gần một mét. Ở tuổi bà, bị ngã như vậy có thể bị gãy xương. Tuy nhiên, bà nằm đó và nghĩ “Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi đang cứu độ chúng sinh. Tôi có Sư Phụ chăm sóc cho tôi”. Bà ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục phát tài liệu. Chỉ với một chính niệm vững chắc, bà đã đứng dậy, bình yên vô sự.

Một mùa hè, bà bị ngã và khi cổ tay phải của bà chạm đất, bà nghe thấy tiếng rắc. Nó bị trật khớp. Bà nói trong tâm “Sư Phụ, hãy giúp con”. Sau đó bà dùng tay trái để kéo tay phải của mình lên và nói: “Gắn lại nào!”. Một tiếng rắc được nghe thấy và cổ tay phải của bà hồi phục ngay lập tức.

Có hai học viên ở một ngôi làng phía bắc sông Hô Đà. Một ngày, học viên A ở tuổi 50 đột nhiên cảm thấy chóng mặt, bị đau nhói trong đầu và không thể dậy nổi. Ông nhờ gia đình liên lạc với học viên B để nhờ giúp đỡ. Học viên B cầu xin Sư Phụ giúp đỡ, nói: “Thưa Sư Phụ, xin trao cho con trí huệ để con giúp bạn đồng tu này”. Sau đó học viên B đến nhà học viên A, đứng cạnh chân gường của ông và nói: “Đây không phải là bệnh tật. Hãy ngồi dậy nào!”. Học viên A cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Học viên B tiếp tục động viên ông “Anh phải ngồi dậy hôm nay. Hãy ngồi dậy nào!”. Học viên A đã thành công khi ngồi dậy. Sau đó, hai học viên đó ngồi song bàn phát chính niệm cùng nhau trong nửa giờ đồng hồ. Trước đây, học viên A không thể ngồi thiền với đôi chân bắt chéo trong vòng nửa giờ nhưng ngày hôm đó ông nhất định làm điều đó mặc dù mồ hôi đổ ra đầm đìa. Nửa giờ sau, học viên A cảm thấy hoàn toàn tốt.

Khi ý định của chúng ta là thuần tịnh và chúng ta mong muốn cứu độ chúng sinh, dưới sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/17/225535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/25/118151.html

Đăng ngày 15-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share