Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 23-03-2021] Bà Đàm Xương Dung, một cư dân Trùng Khánh 72 tuổi, hiện đang chưa rõ tung tích. Gần hai năm trước bà bị bắt vì đệ đơn kiện Nhà tù Nữ Trùng Khánh đã tra tấn bà trong khi bà bị giam giữ ở đó vì tu luyện Pháp Luân Công.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân vào năm 1999, bà Đàm đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, chín năm tù năm 2005, và một án tù khác vào 2015.

Trong thời gian thụ án bản án đầu tiên ở Nhà tù Nữ Trùng Khánh, bà Đàm đã bị tra tấn và cưỡng bức lao động hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Khi thụ án lần hai, lính canh tù đánh đập và chửi rủa và sốc điện bà bằng dùi cui trong thời gian dài. Lính canh cũng cố gắng cưỡng chế bà Đàm viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do, vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, bà Đàm đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Tư pháp thành phố Trùng Khánh và Cục Quản lý Nhà tù thành phố Trùng Khánh, mô tả lại những tra tấn mà bà phải chịu đựng khi ở trong tù.

Thay vì thấy công lý được thực thi, bà lại bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, và bị Tòa án quận Giang Bắc xét xử vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Công tố viên đã đề nghị mức an từ ba đến bốn năm dành cho bà.

Hiện tại đã hơn một năm trôi qua kể từ phiên xét xử, vẫn chưa rõ bà đã bị kết án hay chưa và đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Đàm từng nói với một người bạn rằng bởi bà bị bức hại trong suốt hai thập kỷ, nên con trai bà đã bị tước đoạt tình yêu thương của mẹ và anh đã có ác cảm với bà vì bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Một nhân viên Phòng 610 (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công) cũng đe dọa con trai bà rằng việc mẹ anh không từ bỏ Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh và việc học đại học của các con anh.

Nhằm ngăn cản bà Đàm lạc với các học viên khác ở Trùng Khánh, con trai bà không muốn bà sống ở đó và kiên quyết yêu cầu bà chuyển đến sống cùng anh ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Khi bà Đàm từ chối, con trai bà đã ngừng hỗ trợ tài chính cho bà.

Bà Đàm đã mở một tiệm may nhỏ ở Trùng Khánh để kiếm tiền tự trang trải cho cuộc sống của mình. Bà rất thân thiện và sản phẩm bà làm ra rất tinh tế và đẹp mắt, thu hút được nhiều khách hàng ở trong thị trấn.

Đã hai năm kể từ khi bị bắt giữ, cỏ dại đã mọc đầy cổng trước nhà bà ở Trùng Khánh, và cửa tiệm may của bà vẫn đóng chặt. Hàng xóm của bà nói rằng họ đã thấy con trai bà về dọn nhà cách đây không lâu và nói rằng sẽ đóng cửa hàng để cho thuê mặt bằng.

2021-3-22-203049-0--ss.jpg

Trước cửa nhà bà Đàm

2021-3-22-203049-1--ss.jpg

Tiệm may của bà Đàm

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở Trùng Khánh đã bị bắt giam trong 2 năm vì nộp đơn kiện nhà tù, hiện chưa rõ tình hình như thế nào

Bà Đàm Xương Dung bị tạm giam chỉ vì nộp đơn khiếu nại Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Trùng Khánh: Một phụ nữ bị chính quyền trả thù vì đệ đơn khiếu nại nhà tù đã ngược đãi bà

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191649.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share