Bài viết của Thượng Tri

[MINH HUỆ 24-02-2021] Hầu như bệnh dịch nào cũng đột nhiên bùng phát, rồi lại đột nhiên biến mất. Nhưng trong sử sách, có thể thấy có những trường hợp bệnh dịch bí ẩn khôn lường không phải vô duyên vô cớ đến, cũng không phải vô duyên vô cớ đi.

Đan Vu giết oan tướng nhà Hán mà chiêu mời bệnh dịch cho dân

Theo ghi chép của “Hán Thư – Hung Nô truyện”, vào năm 89 trước Công nguyên, khu vực Bắc Hung Nô “mưa tuyết mấy tháng, gia súc chết chóc, nhân dân dịch bệnh, mùa màng thất bát. Tất cả xảy ra sau cái chết của Lý Quảng Lợi, một danh tướng thời Tây Hán.

Lý Quảng Lợi được Hoàng đế Vu của nhà Hán hết sức trọng dụng, và phong làm “Nhị Sư Tướng quân” với kỳ vọng ông sẽ chiếm được thành Nhị Sư. Tướng Lý quả nhiên đã thu được Hãn Huyết Bảo Mã ghi chiến công lớn, sau đó lại chiếm được thành Đại Uyển.

Tương truyền, khi Lý Quảng Lợi cùng binh tướng đi qua sa mạc Đôn Hoàng trên đường tấn công Đại Uyển, người và ngựa đều kiệt sức, nước uống đã cạn. Nhị Sư tướng quân bèn dùng tay vỗ vào núi đá, nhìn trời thệ ước, lại rút kiếm đâm vào vách đá. Núi đá lập tức tuôn ra dòng suối giải cứu tam quân của ông. Đây chính là nguồn gốc ra đời truyền thuyết kiếm tuyền nổi danh.

Sau đó, Lý Quảng Lợi bị liên lụy vì một âm mưu đảo chính Hoàng đế Vu. Ông đã trốn thoát đến Hung Nô.

Vệ Lộc, vương vùng Đinh Linh của Đế chế Hung Nô, đã dẫn tiến Lý Quảng Lợi với Hồ Lộc Cô Đan Vu, Hoàng đế của Hung Nô, vì mến mộ danh tiếng và tài năng quân sự của Lý tướng quân nên đã gả con gái cho Lý tướng quân. Lý Quảng Lợi liền được Hoàng đế Đan Vu trọng dụng, địa vị còn cao hơn cả Vua Vệ Luật, người đã giúp đỡ Lý Quảng Lợi khi mới đến Hung Nô. Vệ Luật sinh lòng đố kỵ, bèn nảy ra độc kế, mua chuộc một pháp sư để hãm hại Lý Quảng Lợi.

Bấy giờ, mẫu thân của Hồ Lộc Cô Đan Vu bị bệnh. Pháp sư bèn nói với Đan Vu rằng: “Vị cha quá cố của ngài đã từng thề sẽ bắt sống Lý Quảng Lợi, vậy mà bây giờ, hắn ta lại được đối xử trịnh trọng chưa ai bằng. Phụ thân quá cố của ngài đang tức giận—mẫu thân của ngài vì thế mà đau bệnh.“

Hồ Lộc Cô Đan Vu tin những gì pháp sư nói, liền trở mặt, cho bắt Lý Quảng Lợi đem giết. Theo sử sách, Lý tướng quân trước khi chết đã thề, “Ta chết tất diệt Hung Nô!”

Quả nhiên, không lâu sau khi Lý Quảng Lợi bị giết, Hung Nô đột nhiên xuất hiện một trận đại ôn dịch, khiến vô số người và gia súc đều thiệt mạng, lương thực không thu hoạch được gì.

Hồ Lộc Cô Đan Vu vô cùng sợ hãi, bèn ra lệnh xây đền thờ Nhị Sư tướng quân, mọi người đến tỏ lòng thành kính. Sau đó, bệnh dịch hoành hành Hung Nô hàng tháng ròng mới đột nhiên chấm dứt.

Dân làng tích đức hành thiện thoát khỏi ôn dịch

Trong cuốn sách “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam, một học giả nổi tiếng triều đại nhà Thanh, có ghi lại một câu chuyện xưa về những người dân tốt bụng thoát chết trong trận dịch hạch.

Theo một câu chuyện do nhạc phụ của Kỷ Hiểu Lam là Mã Chu Lục kể lại, huyện Đông Quang (nay là một vùng ở Thương Châu, Hà Bắc) có một người họ Liêu muốn xây dựng một nghĩa địa để chôn cất những xác chết vô thừa nhận, liền bắt đầu đi xin quyên góp. Dân làng cảm thấy đây là việc thiện nên đã chung tay giúp sức hoàn thành việc này.

30 năm sau, vào Ung Chính thứ nhất (1723), huyện Đông Quang đột nhiên phát đại ôn dịch. Một đêm, ông Liêu có một giấc mơ, trong mơ ông thấy hơn trăm người đứng trước cửa nhà. Một người trong số họ bước tới nói với ông ta, “Quỷ dịch sắp đến đây rồi. Thỉnh ngài làm cho chúng tôi mười mấy cờ giấy, hơn 100 thanh kiếm gỗ dán giấy bạc, làm xong thì đem đốt đi. Chúng tôi sắp sửa cùng quỷ dịch bệnh quyết một trận tử chiến, hầu báo đáp ân đức của toàn dân làng đã xây dựng nghĩa trang.”

Họ Liêu tính cách thiện lương, hay làm việc thiện, liền nghe theo lời người kia báo mộng mà làm. Mấy hôm sau, ban đêm, dân làng nghe thấy tiếng hô hoán, đao kiếm đánh nhau khắp làng, mãi đến rạng sáng mới hết. Kết quả, không một ai trong làng bị nhiễm bệnh trong trận dịch hạch lần này.

Dân làng Eyam sống sót nhờ những hành động chính nghĩa và cầu nguyện

Eyam là một ngôi làng nằm 35 dặm phía Đông Nam của Manchester, Anh. Cái chết đen tàn khốc len lỏi vào ngôi làng vào tháng 8 năm 1665 thông qua một tấm vải có chứa bọ chét mang bệnh dịch hạch được gửi đến từ London.

Vì lo sợ dịch bệnh lan rộng lên phía Bắc và hoành hành ở các thị trấn và cộng đồng khác, cả làng, mà đi đầu là mục sư William Mompesson, đã đưa ra một quyết định vị tha và anh dũng, đó là tự cách ly. Dân làng đã thề nguyện với Chúa và hứa sẽ không chạy trốn để bệnh dịch không lây lan.

Họ khoan các lỗ trên đỉnh của phiến đá ở ranh giới và để tiền xu đã ngâm trong giấm vào các lỗ đó (họ tin rằng giấm sẽ khử trùng các đồng xu). Những người buôn bán từ các làng lân cận sẽ lấy tiền và để lại thức ăn cho họ.

Người dân ở Eyam đã tự cách ly trong 14 tháng, mãi đến cuối năm 1666, cả làng có tới 260 trong số 344 dân chết vì dịch bệnh này, trong khi số người chết ở London đã vượt quá 100.000 người, bằng hơn 1/4 tổng dân số khoảng 460.000 người.

Trong thời gian bị cách ly, những người sống sót trong làng vẫn thành kính cầu nguyện. Liên tục chứng kiến những người xung quanh qua đời thực sự là một khảo nghiệm khó khăn nhất cho tâm hồn và đức tin của họ, nhưng họ đã dũng cảm tiếp tục. 14 tháng sau, Cái chết đen đột ngột biến mất, cũng bất ngờ như khi nó đến.

Lòng tốt của dân làng Eyam và sự hy sinh quên mình của họ được các thế hệ mai sau ghi nhớ.

Tránh xa ĐCSTQ là lựa chọn tốt nhất để thoát khỏi đại dịch

Dù là ở Trung Quốc cổ đại, Đông Ấn Độ hay xã hội phương Tây truyền thống, người ta đều tin rằng bệnh dịch là một biểu hiện khi Chúa và các vị thần triển hiện quyền năng để phán xét điều thiện và điều ác trong thế giới con người. Những người bại hoại hoặc có nghiệp chướng sâu nặng sẽ bị trừng phạt trong trận dịch, còn những người sống theo chuẩn mực đạo đức đúng đắn và có niềm tin vững chắc vào Thần Phật sẽ sống sót.

Kể từ thế kỷ 20, chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa chống chủ nghĩa, những thứ đặc thù của chủ nghĩa cộng sản, cộng với triết lý “đấu tranh” của chủ nghĩa cộng sản, thể hiện ở sự dối trá, phóng đại, và nói suông đã kéo cả nhân loại vào vòng xoáy của sự băng hoại đạo đức và sự sụp đổ đức tin.

Đồng thời, bóng ma tà ác của chủ nghĩa cộng sản đã tìm thấy một không gian sống thích hợp trong các hệ tư tưởng cực tả của phương Tây. Người ta say mê với chủ nghĩa xã hội còn hơn cả đức tin của mình. Ở Trung Quốc, hệ thống tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến người dân Trung Quốc thành nô lệ của chủ nghĩa vật chất, tiền bạc và quyền lực. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra do ĐCSTQ phát động vào tháng 7 năm 1999 càng phá hủy hệ thống luật pháp, đạo đức và đức tin của toàn xã hội.

Tháng 3 năm 2020, ba chính trị gia ở Tây Ban Nha, gồm Santiago Abascal, lãnh đạo đảng lớn thứ ba của Tây Ban Nha, VOX và Javier Ortega Smith, tổng thư ký của đảng, đã nhiễm virus Vũ Hán. Tuy nhiên, sau khi họ lên án ĐCSTQ đã che đậy virus dẫn đến đại dịch toàn cầu và yêu cầu cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về sự tàn phá của đại dịch, các triệu chứng của họ đã biến mất.

Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Minghui.org đưa tin Jemma, một người nhập cư từ Hồng Kông, hiện là quản lý của một công ty thương mại quốc tế ở Montreal, Canada và chồng mới cưới của cô là Juc, một giáo sư sinh học, đều có kết quả dương tính với Covid-19 và đã phải cách ly tại nhà. Cả hai đều lo lắng.

Sau đó, Jemma nhớ đến anh họ Vu của cô, một học viên Pháp Luân Công ở Toronto. Anh từng nói với cô rằng nếu có lúc nào cô rơi vào khủng hoảng thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Người anh họ nói với cô rằng những từ này này đã giúp nhiều người thoát khỏi nguy hiểm khi họ chân thành niệm những chữ này.

Họ gọi cho anh họ của Jemma, và anh lại khuyên họ chân thành niệm những từ này. Jemma đã nhanh chóng khỏe lại, còn Juc bắt đầu sốt, bắt đầu ho, mất vị giác và khứu giác — các triệu chứng điển hình của Covid-19.

Anh họ của Jemma khuyên họ tiếp tục niệm những từ này và giảng chân tướng cho họ về ĐCSTQ, cũng giải thích các nguyên tắc cơ bản của môn tu luyện Pháp Luân Công và dạy họ các bài công pháp. Sau khi biết sự thật, Jemma đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ mà cô đã gia nhập ở Trung Quốc khi còn trẻ.

Hai ngày sau, cả hai đều hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh trở lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191671.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share