[MINH HUỆ 11-03-2021] Sống một cuộc đời hạnh phúc dài lâu là ước mơ chung của mọi người, nhưng đạt được điều đó không dễ dàng chút nào. May mắn thay, chúng ta có thể học được rất nhiều từ những bậc tiền bối về chủ đề này.

Tôn Tư Mạc là một nhà hiền triết lừng danh, thọ hơn trăm tuổi, của Trung Hoa vào thời nhà Đường (618 – 906 sau Công nguyên). Được tôn xưng là Dược Vương trong lịch sử Trung Hoa, ông ủng hộ và sống một lối sống lành mạnh. Ông nhấn mạnh đến việc trọng đức và bảo trì tâm trí bình an. Chẳng hạn, ông tin rằng dù sang hay hèn, điều quan trọng là không được ngạo mạn hay tự ti trong tâm.

Trong Phúc Thọ Luận, Tôn Tư Mạc viết, “Làm nhiều điều tốt đắc phúc báo; làm nhiều điều xấu gặp tai ương,“ và,” Hạnh phúc có thể đạt được nhờ lòng tốt.“ Nghĩa là, nếu một người có thiện tâm và làm nhiều việc tốt, họ sẽ đắc được thân tâm khỏe mạnh và trường thọ. Còn một người có ác tâm và làm trái Thiên ý, thì ngay cả loại thuốc tốt nhất cũng không thể kéo dài tuổi thọ của họ. Vậy nên, yếu tố quan trọng nhất của đời người là tu dưỡng đạo đức.

Từ xa xưa, trải qua các nền văn hóa, con người luôn trọng đức (“gieo nhân nào thì gặt quả ấy”). Đặc biệt ở Trung Quốc, nguyên lý Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã được thừa nhận rộng rãi. Cũng vậy, khoa học hiện đại đã quan sát thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tâm và thân. Đó là, trân trọng các giá trị truyền thống và trở thành một người tốt sẽ mang lại phước lành, bao gồm sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc.

Chúng ta hãy gặp hai người phụ nữ hiện đại đã đạt được điều mà rất nhiều người mong muốn.

Phép màu ở San Francisco

fea50d9437788eab3a00acb0d78c1afa.jpg

Cụ bà Trần Mỹ Hà mừng sinh nhật 100 tuổi.

Cụ bà Trần Mỹ Hà, cư dân ở San Francisco, California, đã nhận được thư chúc mừng vào sinh nhật lần thứ 100 từ Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Đệ nhất phu nhân và ông Trump đã viết trong bức thư rằng họ tự hào về bà và được truyền cảm hứng từ sự trường thọ của bà, đồng thời mong muốn cùng bà ăn mừng sự kiện quan trọng như vậy.

Bà Trần là người Hoa, sinh tháng 1 năm 1920 tại Việt Nam. Bà là một nhà thiết kế trang phục và từng góp phần vào việc thiết kế quần jean của Levi’s. Bà cũng từng điều hành một công ty dạy thiết kế trang phục. Bà có bốn người con và bà nhớ rằng, từ khi còn nhỏ bà đã tin vào Phật giáo.

Sau hàng thập kỷ làm việc vất vả, bà Trần đã mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có bệnh tim và huyết áp cao. May mắn thay, vào năm 1996, con gái lớn của bà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Nhờ tập các bài công pháp của Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bệnh tật của bà Trần đã biến mất, đồng thời bà trở nên cởi mở hơn. Em trai bà, một bác sĩ, thường mang thuốc cho bà mỗi khi ông đến thăm bà, nhưng ông rất ngạc nhiên khi thấy bà không cần dùng thuốc nữa và đã khỏe mạnh trở lại.

Tuy nhiên, năm 2004, con gái của bà Trần là bà Tằng Quốc Bảo về thăm bà và nhận thấy mẹ mình không thể đứng thẳng vì còng lưng. Bà Tằng nhớ lại, “Lúc đó, tôi nhận thấy khi mẹ luyện công có một tư thế không đúng. Khi tôi nhẹ nhàng nhấc tay bà lên để chỉnh, lưng bà được kéo thẳng một cách thần kỳ với tiếng ‘cạch’. Kể từ đó bà đã có thể nằm xuống và đi lại bình thường.”

Trải nghiệm này đã giúp bà Trần quyết tâm tu luyện hơn. Mặc dù lúc đó bà đã ngoài 80 tuổi nhưng bà vẫn thường xuyên đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để chia sẻ kinh nghiệm về việc vượt qua các vấn đề sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công của bà. Bà cũng nói chuyện với mọi người về tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại Pháp Luân Công.

Bà Tằng cho biết, “Mẹ tôi là một người tốt. Bà thực sự khắc ghi lời dạy của Pháp Luân Công,” và nói thêm, “Bà luôn vui vẻ và không bao giờ tức giận.”

Ung thư biến mất

Sau đây là câu chuyện về bà Duẫn Ngọc Chi, một cư dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Bà Duẫn từng mắc nhiều chứng bệnh, bao gồm bệnh tim nặng, huyết áp cao và bệnh bụi phổi silic. Ngoài các vấn đề về sức khỏe, một tai nạn lao động khi bà 38 tuổi đã làm gãy xương cánh tay phải của bà. Sau khi được cấy ghép bởi các miếng kim loại, bà đã không thể duỗi thẳng cánh tay hoặc dồn lực vào nó trong hàng chục năm ròng.

Ở tuổi 73, bà Duẫn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, tử cung và buồng trứng. Các bác sỹ chuyên khoa ung thư từ ba bệnh viện đã thảo luận về tình huống của bà. Một trong số các bác sỹ cho biết ngay cả khi chỉ mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bà cũng chỉ có thể sống tối đa được ba tháng nữa.

Các con của bà Duẫn đã hỏi các bác sỹ rằng liệu bà Duẫn có thể phẫu thuật để loại bỏ ung thư hay không, nhưng các bác sỹ nói điều đó quá rủi ro khi ở độ tuổi của bà. Để bà được điều trị tốt nhất, các con của bà đã đưa bà nhập viện quân y, bệnh viện tốt nhất mà họ có thể tìm thấy vào thời điểm đó. Trong hai tháng, họ đã chi hơn 60.000 nhân dân tệ (7.000 USD), nhưng tình trạng của bà tiếp tục xấu đi.

Con gái của bà Duẫn, một học viên Pháp Luân Công, đã khuyên mẹ cũng nên tu luyện. Cô nói, “Rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Công. Có lẽ mẹ cũng nên thử xem?”

Nhưng bà Duẫn rất cố chấp. Bà trả lời, “Nếu con thích, thì cứ tiếp tục tu luyện đi. Mẹ đã quá trễ rồi.” Mặc dù nói điều đó, nhưng bà Duẫn biết rằng con gái không nói dối bà và bà đã nhìn thấy những thay đổi tích cực của con gái bà sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Đêm đó, trong một giấc mơ, bà Duẫn đã rất ngạc nhiên khi thấy Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) tịnh hóa thân thể cho bà. Đó thực sự là một giấc mơ sống động. Sau khi ngủ dậy, bà đã có thể ngồi dậy bình thường – điều mà bà đã không thể làm trong một thời gian dài do chứng cổ trướng (tích tụ chất lỏng trong bụng). Bà gọi to, “Mau lại đây! Mẹ muốn học Pháp Luân Công!”

Mặc dù không thể đứng được, bà Duẫn vẫn ngồi trên giường để nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ và bắt đầu luyện các bài công pháp một cách đúng nhất có thể. Sức khỏe của bà bắt đầu được cải thiện. Chứng cổ trướng giảm dần và bà có thể ra khỏi giường và đi lại. Bà cũng đã lấy lại được sức sống của mình. Tất cả những điều này xảy ra trong vòng bảy ngày. Bà Duẫn nhớ lại, “Đó thực sự là một phép màu và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.”

Nhưng những người con khác của bà lại nghi ngờ và cho rằng bà Duẫn đang trải qua sự minh mẫn giai đoạn cuối (đột nhiên trở nên minh mẫn ngay trước khi qua đời). Sau khi đón bà từ bệnh viện vào ngày thứ bảy, các con đã lần lượt đưa bà đến những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất, gồm Núi Lư, Thanh Đảo, Bồng Lai, Núi Lao và Bắc Đới Hà. Họ chỉ muốn bà được hạnh phúc trong những ngày cuối đời. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, bà Duẫn đã thực sự hồi phục và khỏe mạnh từ đó đến giờ. Một trong những người con của bà thốt lên, “Chúng con không biết Pháp Luân Công phi thường đến thế!”

Sau đó, vào năm 1999, Giang Trạch Dân, kẻ đứng đầu ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Các chiến dịch vu khống quy mô lớn đã được phát động trên toàn quốc và một lượng lớn các học viên đã bị giam giữ vì đức tin của họ, trong đó có con gái của bà Duẫn. Điều đó đã không làm thay đổi đức tin của bà. Bà cho biết, “Tôi biết Pháp Luân Công và Sư phụ Lý đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.” Ở tuổi 86, bà đến sở cảnh sát thành phố để yêu cầu trả tự do cho người con gái đang bị giam giữ. Tâm bà không hề sợ hãi.

Mặc dù đã gần 100 tuổi nhưng bà Duẫn không hề có bệnh tật gì. Bà tự nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ mà không cần con cái giúp đỡ.

Đã sống qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử hiện đại Trung Quốc và đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bà Duẫn cảm thấy thật may mắn khi biết đến Pháp Luân Công trong phần cuối của cuộc đời mình. Người xưa luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bà Duẫn chia sẻ, “Nếu các bạn tin vào điều tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, các bạn sẽ được phúc báo.”

Bối cảnh về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992. Pháp môn này bao gồm các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và năm bộ công pháp nhẹ nhàng. Nhận được những lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần, trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã có gần 100 triệu người ở Trung Quốc tập Pháp Luân Công.

Theo yêu cầu từ Tổng cục Thể thao, vào tháng 9 năm 1998, các bác sỹ và giáo sư y khoa đã tiến hành một cuộc khảo sát với 125.000 học viên ở tỉnh Quảng Đông. Cuộc khảo sát cho thấy 97,9% số người được hỏi cho biết đã đắc được lợi ích về sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Các báo cáo của cuộc khảo sát này đã thừa nhận những tác động tích cực của Pháp Luân Công. Một số học viên trả lời cuộc khảo sát đã báo cáo rằng những căn bệnh khó chữa hoặc thậm chí không thể chữa khỏi đã biến mất sau khi họ bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 10 năm đó, Tổng cục Thể thao đã tổ chức một hội nghị chuyên đề với các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Khâu Ngọc Tài, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trong một bài phát biểu rằng chỉ riêng ở thành phố Trường Xuân đã có hơn 100.000 học viên. Họ thuộc mọi thành phần xã hội, bao gồm giáo sư, tiến sỹ trợ giảng, quan chức cao cấp, trí thức cũng như dân thường.

Vào cuối năm 1998, ông Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cùng với các cán bộ hưu trí khác, đã tiến hành một cuộc khảo sát khác về Pháp Luân Công. Ông kết luận rằng Pháp Luân Công đối với nước với dân “chỉ có trăm phần lợi mà không có một phần hại”. Ông đã đệ trình một báo cáo về những phát hiện của mình lên Bộ Chính trị.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa lo lắng vừa ghen tị với lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chống lại môn tu luyện này. Trong gần 22 năm bức hại, hàng trăm nghìn học viên đã bị bắt giữ, bị bỏ tù bất hợp pháp và tra tấn trong nỗ lực buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Hơn 4.000 học viên được ghi nhận là đã mất đi sinh mạng do hậu quả trực tiếp của cuộc bức hại, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều do sự kiểm duyệt tin tức của ĐCSTQ cũng như khó khăn trong việc đưa thông tin ra ngoài Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191605.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share