Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2021] “Chiến dịch Xóa sổ” đã được triển khai từ năm ngoái. Bằng chiến dịch này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn cưỡng chế mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền này từ bỏ đức tin của họ. Vì nhiều học viên kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bất chấp cuộc bức hại, chiến dịch này đã gây ra nhiều sách nhiễu các học viên và gia đình của họ, thường là cảnh sát giả mạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2021, hai người tự xưng là cán bộ chính quyền đã đến nơi làm việc của con trai tôi, bảo: “Cha mẹ anh đang tu luyện Pháp Luân Công. Họ nằm trong danh sách đen. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ ký ba biên bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ đã từ chối. Nếu anh ký tên thay cho họ, tên của họ sẽ bị xóa khỏi danh sách đen, sau này đi lại sẽ không vấn đề gì.”

Con trai tôi trả lời: “Nếu ký thì ổn, mà không ký thì cha mẹ tôi sẽ gặp rắc rối sao?“

“Kể cả họ có gặp rắc rối thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi không thể làm khó nhiều cho họ.”

Con trai tôi lớn giọng: “Không nhiều sao? Cha tôi bị bắt, bị ngâm trong nước đá vào mùa đông, và mẹ tôi bị còng tay, cùm chân. Các anh còn muốn làm gì nữa?”

“Chúng tôi có làm thế đâu.” Họ vội rời đi vì con trai tôi từ chối hợp tác với họ.

Sếp của con trai tôi cũng bực mình: “Sao họ không làm được gì có ích nhỉ?”

Hai hôm sau, một trong hai người đó lại đến tìm con trai tôi. Lần này, ông ta nói tên ông ta là Thẩm Đức Mẫn, và ông ta muốn nói chuyện với con trai tôi. Con tôi đồng ý. Sau đó, Thẩm đề nghị con trai tôi lên xe cảnh sát nói chuyện.

Con trai tôi lên xe. Cậu nhìn thấy hai cảnh sát đang ngồi ở hàng ghế đầu. Họ nói: “Luật pháp quy định tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp…”

Con trai tôi cắt ngang: “Thực ra tôi đang học luật đấy. Các ông bất hợp pháp. Các ông cho tôi biết bố mẹ tôi đã vi phạm luật nào không?”

Họ ngắc ngứ một phút, rồi nói: “Anh muốn biết luật nào thì theo chúng tôi về đồn, rồi chúng tôi sẽ chỉ cho anh.”

Con trai tôi quả quyết: “Nếu là luật hiện hành thì phải được công bố chứ. Sao các ông không tra bằng điện thoại rồi chỉ cho tôi xem ngay tại đây?“

Họ im lặng, rồi bảo con trai tôi quay về làm việc.

Trong một đợt sách nhiễu khác, một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng từ chối hợp tác với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát lại đến nơi làm việc của chồng cô và yêu cầu anh thay mặt cô ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Khi họ dùng vũ lực, nắm lấy tay anh để bắt anh phải ký vào biên bản, đồng nghiệp của anh không thể chịu đựng được nữa, bèn nói: “Được rồi, tôi ký cho.” Vậy là người đồng nghiệp đã ký biên bản đó.

Đối với cảnh sát, miễn là họ có được chữ ký của các học viên trong danh sách đen và hoàn thành nhiệm vụ, thế là đủ – cho dù đó là chữ ký thật hay giả. Thực ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc bản chất vốn là “giả-ác-đấu”.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191737.html

Đăng ngày 06-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share