Bài viết của Phúc Như

[MINH HUỆ 20-03-2021] ”Tâm tưởng sự thành” (tâm nghĩ việc thành) là một câu chúc phúc mà ai cũng thích nghe. Nhưng dưới sự chi phối của quan niệm hiện đại sẽ có bao nhiêu người xem câu nói này là sự thật? Thuyết vô Thần cho rằng vật chất thứ nhất, tinh thần thứ nhì, “tâm tưởng sự thành” không có bằng chứng khoa học, thật sự có thể chứng kiến kỳ tích chỉ đơn thuần là hư cấu, hoặc là tự nhiên tình cờ xảy đến.

Trên thực tế, kết quả nghiên cứu khoa học nhân thể chứng minh rằng tinh thần và vật chất là nhất tính. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu thuộc phong trào Tư tưởng mới (New Thought) ở phương Tây đã công bố “luật hấp dẫn” của tư duy con người, tức là con người nghĩ tích cực sẽ thu được kết quả tích cực, con người nghĩ tiêu cực sẽ thu được kết quả tiêu cực. Văn hóa truyền thống Trung Quốc giảng kính Trời tín Thần, thiên nhân hợp nhất, trong giới tu luyện và giới tín ngưỡng, mọi người phổ biến nhận thức tâm niệm của một người khi càng phù hợp với đạo Trời thì cảnh giới nội tâm của người đó sẽ càng thuần chính thiện lương. Người đó sẽ cảm ứng với Trời và đắc được nhiều điều tốt. Người viết xin liệt kê ngắn gọn một vài mẩu chuyện như sau.

1. Kính Trời tín Thần: Lã Mông Chính tâm nghĩ việc thành

Lã Mông Chính, tự Thánh Công, người ở Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam, ba lần giữ chức Tể tướng vào thời vua Tống Thái Tông và Tống Chân Tông. Ông là người dám nói bề trên, khoan dung bề dưới. Ông vô cùng tín ngưỡng Thần Phật và kính phụng Phật Pháp. Hàng ngày vào lúc sáng sớm, ông đều làm lễ Phật, hơn nữa còn luôn cầu nguyện: “Người không tin Phật không được đầu thai vào nhà ta. Ta chỉ muốn con cháu đời đời lấy chức quan Tể tướng duy hộ Phật Pháp.”

Về sau, con trai của ông là Di Giản được phong tước Quốc công. Vào mỗi dịp đầu năm mới, sau khi bái lạy gia miếu, Di Giản liền đi bái kiến thiền sư Quảng Huệ. Con trai của Di Giản cũng được phong tước Quốc công, ông ấy cũng thường hay bái kiến thiền sư Thiên Y. Cháu của Lã công là Lã Hảo Vấn, là một học giả lý luận danh gia, phò tá quan Ngự sử, ông ấy thường hay gần gũi với những người ở nơi cửa Phật. Hậu nhân của Lã Hảo Vấn là Lã Dụng Trung cũng cung kính thiền sư Phật Chiếu. Lã gia đời đời kính Phật tín Thần, quả nhiên đã ứng nghiệm với nguyện vọng của Lã Mông Chính.

2. Nhóm người lang thang cứu vãn Nhà thờ lớn ở Colonge

Nhà thờ lớn ở Colonge nổi tiếng thế giới như là một kiệt tác đại biểu cho nghệ thuật kiến trúc Gothic châu Âu thời Trung cổ. Nó bắt đầu được xây dựng vào năm 1248 và phải mất 600 năm mới hoàn thành xong. Trên bốn bức tường bên trong Nhà thờ lớn chạm khắc hơn 10 nghìn bức bích họa thủy tinh đủ loại màu sắc kể về câu chuyện Thánh Kinh hoàn chỉnh, vô cùng nguy nga tráng lệ. Năm 1996, nó đã được liệt vào hàng ngũ “di sản thế giới”.

Hậu kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, Colonge là căn cứ điểm cuối cùng phía Tây của quân Đức, nó đã trở thành mục tiêu ném bom của quân đồng minh, Nhà thờ lớn đã được định sẵn khó tránh khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, một nhóm người lang thang trú thân ở nơi đó đã quyết định tay không tháo gỡ các bức bích họa thủy tinh để bảo vệ những văn vật lịch sử quý báu này. Lúc họ tháo gỡ đến tầng cao nhất thì máy bay ném bom của liên quân cũng vừa bay tới, nhà thờ đã nằm trong tầm ngắm. Nhưng mấy người lang thang không hề bỏ chạy, họ vẫn bình tĩnh tháo gỡ các bức bích họa. Họ treo mình lơ lửng bên ngoài tòa tháp ở độ cao 150 mét bằng một sợi dây thừng để cứu lấy các bức bích họa.

Điều kỳ lạ là sau khi chiếc máy bay ném bom dẫn đầu bắn một vài phát súng tượng trưng xung quanh nhà thờ xong thì nó liền bay đi, những chiếc máy bay khác theo sau cũng lặp lại hành động tương tự như vậy. Năm 2008, sau khi nhật ký phi hành được giải mật, phi công lái máy bay dẫn đầu mang số hiệu MX78 đã thuật lại như sau: “Khi tôi quyết định hạ lệnh thay đổi chủ ý, thời khắc mà tôi lướt qua Nhà thờ lớn, tôi biết mình sẽ bị trừng phạt vì điều này, nhưng mà khi bạn tận mắt nhìn thấy một nhóm người quần áo rách rưới đang treo mình lủng lẳng bên ngoài tòa tháp, họ bất chấp sinh tử để cứu lấy những bức bích họa thì tôi tin rằng bạn cũng sẽ đưa ra quyết định giống như tôi.”

3. Nghĩ đến lợi ích của người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình: Người thiện lương được ông Trời giúp đỡ

Năm Càn Long thứ 25, ở Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông có một người nghèo khổ tên là Lý Phúc. Năm đó, Lý Phúc 40 tuổi, nuôi nấng đứa con nhỏ 5 tuổi. Lý Phúc lên kinh thành làm thuê, không dễ gì mới tích cóp được 22 lượng bạc. Sau đó, ông ấy liền gấp rút lên đường về quê.

Lý Phúc đi đến lúc trời tối, nhìn thấy bên đường có một ngôi nhà với ánh đèn leo lét. Do khí trời lạnh lẽo nên ông ấy muốn mượn chút mồi lửa để sưởi ấm, thuận tiện ông ấy muốn hút một điếu thuốc. Bước vào bên trong ngôi nhà, ông ấy chỉ nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang trông chừng đứa trẻ bị bệnh nằm trên chiếc giường đất, tình cảnh của họ hết sức đáng thương. Lý Phúc bước tới hỏi han, người phụ nữ đáp lời: “Đứa cháu duy nhất của tôi đang gặp nguy kịch, đại phu nói phải dùng thuốc thang, chi phí tổng cộng 22 lượng bạc, nhưng khổ nỗi nhà tôi không có tiền chi trả.” Nghe xong, Lý Phúc không chút do dự lấy hết số ngân lượng ra giúp đỡ.

Khi về tới nhà, Lý Phúc nhìn thấy đứa con trai ốm yếu xanh xao của mình đã trở nên khỏe mạnh. Người vợ kể lại với chồng: “Đứa trẻ này mắc chứng bệnh bất trị, đêm hôm nọ nó nằm mơ thấy tổ mẫu đến mang cho một bát thuốc, sau khi uống xong thì nó liền khỏi bệnh.” Lý Phúc bèn hỏi vợ mình về mốc thời gian đêm đó, quả nhiên trùng với thời gian anh ấy đưa số ngân lượng của mình cho người phụ nữ gặp bên đường. Lý Phúc bèn lục lại trong túi thì thấy 22 lượng bạc vẫn còn y nguyên. Lòng thương xót của thượng thiên quả thật là bao la!

4. Bảo vệ người tốt: Sự nghiệp thuận lợi

Theo báo cáo ngày 5 tháng 12 năm 2020 trên Minh Huệ Net, một vị đệ tử Đại Pháp ở vùng nọ đi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp vào tháng 1 năm 2000, sau đó vị này đã bị cảnh sát an ninh ở địa phương bắt cóc. Phó cục cảnh sát địa phương đã đem giấu các tài liệu. Một nữ cảnh sát khác cũng tự nguyện đứng ra bảo vệ cho vị đệ tử Đại Pháp này. Vị đệ tử này đã trở về nhà thuận lợi trong ngày hôm đó.

Không lâu sau, vị phó cục kia đã được thăng chức lên làm cục trưởng. Về sau, ông ấy nhậm chức Bí thư Đảng ủy ở thị trấn, rồi lại được đề bạt làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp. Một hôm, đệ tử Đại Pháp đến phòng làm việc giúp ông ấy làm tam thoái, ông ấy đã dùng hóa danh để thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng.

Mấy năm trước, điện thoại cầm tay của rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở nơi địa phương đã bị cảnh sát nghe lén và theo dõi, tiến hành bắt cóc bức hại. Sau khi một vị đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng cho phó cục Cục An ninh quốc gia, bảo ông ấy không được nghe lén, theo dõi và bức hại đệ tử Đại Pháp. Sau khi phó cục hiểu rõ chân tướng, ông ấy cũng không dám làm những việc bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, không lâu sau đó vị phó cục này đã được đề bạt làm cục trưởng. Sau đó, ông ấy chuyển công tác sang làm cục trưởng Cục Cảnh sát ở một thành phố khác. Năm 2015, đệ tử Đại Pháp toàn quốc tham gia vào “làn sóng khởi tố Giang Trạch Dân”, thành phố mà vị cục trưởng này quản lý không có bất cứ đệ tử Đại Pháp nào gặp phải sách nhiễu và bức hại vì khởi tố Giang Trạch Dân.

5. Làm “tam thoái” tẩy sạch ấn thú: Tránh khỏi kiếp nạn sinh tử

Năm 2015, khu mới Tân Hải ở Thiên Tân xảy ra vụ nổ lớn vào ngày 12 tháng 8, hàng nghìn hộ dân gánh chịu thương vong nặng nề; tập thể cảnh sát bên trong tòa nhà của Cục cảnh sát cũng biến mất; hơn 100 lính cứu hỏa đã bị chôn vùi trong biển lửa. Thảm họa trời giáng bất ngờ xảy đến trong chớp mắt không có điềm báo trước. Nhưng lại có một người may mắn thoát khỏi miệng cọp.

Ngày 12 tháng 8, một thương nhân Đường Sơn thuê phòng trọ kế bên công ty Thụy Hải ở cảng Thiên Tân, sau khi dùng cơm tối xong hơn 9 giờ, anh ấy chuẩn bị quay về phòng trọ nghỉ ngơi, bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại từ người nhà báo tin đứa con trai chưa đầy một tuổi của anh đột nhiên quấy rất dữ, phải đưa đi khám bác sỹ, người vợ bảo anh ấy nhanh chóng trả phòng trọ ra về. Lúc anh về tới nhà, đứa nhỏ không còn quấy nữa. Ngày hôm sau, anh ấy mới biết tin trong hơn 1 tiếng đồng hồ mình rời khỏi nhà trọ, thì nhà kho cất giữ chất hóa học Thụy Hải ở bên cạnh đã phát nổ.

Vì sao anh này có thể thoát khỏi kiếp nạn? Thương nhân Đường Sơn nhớ lại ngày 6 tháng 3 năm đó, tại buổi tiệc mừng đầy tháng con trai, một người bạn thân của cha mẹ anh ấy tên là Dương Đại Bá đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, Trung Cộng “giả, ác, đấu” bức hại người Trung Quốc, cùng với những ví dụ về bức hại Đại Pháp bị trời trừng phạt cho anh ấy nghe. Dương Đại Bá nói: “Trời diệt Trung Cộng” là ý trời, ai cũng không cản nổi. Chỉ có thành tâm thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội thì mới có thể bình an.” Vị thương nhân kia cho rằng những lời Đại Bá nói hết sức thực tại, đều là điều chân thật, cho nên anh ấy đã dùng tên thật của mình để thoái xuất khỏi đoàn và đội.

“Tam thoái bảo bình an” cũng đồng như bảo hiểm cho sinh mệnh, lời nói này không ngoa chút nào.

6. Kính niệm chín chữ chân ngôn: Chuyển nguy thành an

Minh Huệ Net đã từng đăng tải một câu chuyện có thật vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Ở một vùng nọ thuộc tỉnh Sơn Đông, người nữ hàng xóm của đệ tử Đại Pháp qua nhà bà ấy chơi. Người phụ nữ này mắc bệnh ung thư trầm trọng, đã làm hóa liệu, đầu tóc rụng hết phân nửa, chị ấy trông rất khổ sở. Đệ tử Đại Pháp nhìn thấy bèn nói: “Chị đã hơn 60 tuổi, chị còn có cha mẹ già và con cháu cần chăm lo, bản thân chị đau đớn cũng mang đến gánh nặng về kinh tế và tinh thần cho người nhà, thân bằng quyến thuộc. Em bảo cho chị một phương thuốc nghìn vàng: Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ có chỗ tốt cho thân thể của chị.”

Người phụ nữ hết sức vui mừng làm theo. Một đoạn thời gian sau đó, chị ấy lại ghé nhà đệ tử Đại Pháp chơi, lần này trông chị ấy tràn đầy sắc xuân, chị ấy vui mừng nói: “Chị khỏe rồi, đến bệnh viện kiểm tra không còn bị ung thư nữa.” Chị ấy nhất tâm bất loạn niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hơn nữa, chồng chị ấy cũng niệm cùng với chị.

Chồng chị ấy là cảnh sát trưởng ở địa phương, trước đây ông ấy từng tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công nên toàn thân mắc đầy bệnh tật như tiểu đường v.v., người vợ cũng mắc trọng bệnh, tai họa này nối tiếp tai họa khác, gia đình họ hết sức thống khổ. Người chồng hiện nay đã nghỉ hưu, cho nên ông ấy mỗi ngày đều cùng vợ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thụ ích rất nhiều, thân thể cũng hồi phục khỏe mạnh.

Lời kết

Xem ra điều quan trọng của “tâm tưởng sự thành” là nằm ở chỗ trong tâm mình nghĩ điều gì, phàm là thuộc về thiện niệm, chính niệm, niệm đầu vô tư vô ngã, không có chấp trước, thì những việc mình nghĩ cuối cùng sẽ tất thành.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422318.html

Đăng ngày 29-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share