Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2021] Vào giữa tháng 2 năm 2021, trong khi các gia đình ở Trung Quốc đón mừng Tết Nguyên Đán, sáu học viên Pháp Luân Công ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, vẫn bị bỏ tù vì từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bảy học viên Pháp Luân Công ở huyện Nghi Nam đã qua đời trong cuộc bức hại. Hai thập kỷ qua cũng đã chứng kiến ​​hơn 200 trường hợp học viên địa phương bị bắt và giam giữ và 73 trường hợp học viên địa phương bị bỏ tù hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Các nhà chức trách đã tịch thu và tống tiền tổng cộng hơn một triệu nhân dân tệ từ các học viên địa phương trong những năm qua.

Sau đây là danh sách các học viên hiện đang bị giam giữ và tóm tắt về cuộc bức hại trong quá khứ của họ.

1. Ông Đỗ Dĩ Hòa bị kết án bốn năm tù

Vào tháng 7 năm 1999, ông Đỗ Dĩ Hòa, 59 tuổi, ở thôn Đông Thái Viên, thị trấn Tô Thôn, huyện Nghi Nam bị bắt vì đến Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại. Ông bị giam giữ, bị đánh đập và bị bóp cổ. Vào tháng 2 năm 2001, nhà chức trách đã đưa ông vào một trung tâm tẩy não và tra tấn ông.

Vào tháng 6 năm 2003, ông bị kết án ba năm tại trại lao động cưỡng bức Vương Thôn và bị tra tấn trong 22 tháng biệt giam.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2004, một lính canh đã túm tóc và đập đầu ông vào tường. Ông đã tiến hành tuyệt thực. Ngày 1 tháng 5 năm 2006, ông Đỗ đã được trả tự do.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2007, khi ông Đỗ đang ở nhà một mình thì Khương Xuân Đẳng, Phụ trách lực lượng quân đội thị trấn Tô Thôn và một số người khác đã xông vào. Họ đã lục soát khắp nhà và ném ông vào xe. Họ nhốt ông tại Trại tạm giam huyện Nghi Nam.

Lần bắt giữ ông Đỗ gần đây nhất vào năm 2018. Cảnh sát đã giả mạo bằng chứng chống lại ông, dẫn đến bản án 4 năm tại Nhà tù Sơn Đông.

2. Ông Tổ Bồi Vĩnh thụ án 3,5 năm tù, 3 thành viên gia đình cũng bị bắt

Ông Tổ Bồi Vĩnh ngoài 50 tuổi. Ông mắc chứng động kinh vào đầu những năm 1990. Ông đã gặp nhiều bác sĩ và thử các loại thuốc khác nhau, nhưng không loại nào có tác dụng. Ông được giới thiệu với Pháp Luân Công vào năm 1997. Trong một thời gian ngắn, các triệu chứng của ông đã biến mất. Ông và gia đình cảm thấy rất biết ơn Pháp Luân Công vì đã đem cuộc sống trở lại với họ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2000, cảnh sát đã bắt ông Tổ và vợ ông và giam giữ họ trong một tháng.

Cảnh sát đã cố gắng bắt cặp vợ chồng vào ngày 28 tháng 1 năm 2001. Họ đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Bốn tháng sau, vào tháng 5 năm 2001, họ bị cảnh sát chặn lại trên đường phố, họ lục soát túi xách của họ và tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công. Lần này vợ của ông Tổ bị tạm giam một tháng, và ông bị kết án hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn.

Cảnh sát và các nhân viên từ Phòng 610 ở huyện Mông Âm đã bắt giữ ông Tổ vào năm 2007. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2007, ông Tổ bị kết án lao động cưỡng bức hai năm nữa, và thụ án tại Trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Sơn Đông. Ông bị tẩy não và buộc phải lao động không công.

Vào tháng 10 năm 2018, ông Tổ đã bị bắt cùng với ba học viên Pháp Luân Công vì đã giúp gia đình một học viên khác tìm kiếm công lý cho cái chết oan trái của bà. Ông Tổ bị kết án 3,5 năm tù với số tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Ông bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 11 tháng 7 năm 2019.

Gia đình ông Tổ cũng không được yên ổn. Các nhân viên từ Đồn Công an phố Liễu Thanh, quận Lan Sơn đã bắt giữ vợ, con trai và con dâu của ông vào năm 2020. Họ được tại ngoại để chờ xét xử trong khi vụ việc của họ đang được Viện Kiểm sát quận Lan Sơn thụ lý.

3. Cặp vợ chồng ở độ tuổi 70 bị bức hại liên tục, chồng vẫn đang bị giam trong tù

Ông Lưu Ái Huân và vợ là bà Vương Tây Lan, đều ở tuổi 70, ở thôn Tùy Gia Điếm, thị trấn Y Vấn. Ông Lưu là một giáo viên đã nghỉ hưu, ông bị chấn thương nặng trong một vụ tai nạn. Vài tháng trong bệnh viện không giúp ích được gì cho ông vì ông bị chấn thương sọ não và chấn thương thần kinh nghiêm trọng. Sau khi học Pháp Luân Công, sức khỏe của ông được cải thiện mỗi ngày. Cuối cùng, ông đã có thể làm việc trong trang trại của mình và giúp đỡ công việc đồng áng cho người thân. Vợ ông cũng khỏi nhiều bệnh mãn tính.

Vào một ngày tháng 8 năm 2018, cảnh sát và các nhân viên Đội An ninh Nội địa huyện Nghi Nam đã đột nhập vào nhà của họ và lục soát nơi này. Họ bắt hai học viên lớn tuổi và thẩm vấn họ trong một trại tạm giam.

Ông Lưu bị kết án ba năm và phạt 20.000 nhân dân tệ, trong khi bà Vương bị kết án hai năm và phạt 10.000 nhân dân tệ. Họ bị đưa đến Nhà tù Sơn Đông. Bà Vương đã được thả, trong khi ông Lưu vẫn đang ở trong tù.

4. Ông Điền Đức Quân thụ án tổng cộng 11,5 năm vì giữ vững đức tin của mình

Ông Điền Đức Quân, khoảng 57 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 theo lời giới thiệu của mẹ mình, khi ông đang đau buồn và mất hy vọng vào cuộc sống sau khi vợ ông qua đời. Những bài giảng của Pháp Luân Công đã mang lại cho ông hy vọng và ông đã có thể bước tiếp. Sức khỏe của ông cũng được cải thiện ngay sau đó. Ông Điền bắt đầu tích cực quảng bá Pháp Luân Công trong làng của mình.

Ông bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2002 và bị tra tấn không ngừng tại trại tạm giam huyện Mông Âm. Sau đó ông bị kết án 8 năm tù tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông, việc này khiến cha mẹ già và hai con nhỏ của ông đã phải chịu tổn thương sâu sắc.

Vào thời điểm ông Điền được trả tự do vào năm 2007, tóc của ông đã bạc và trông ông hốc hác, tiều tụy đi hẳn.

Ông Điền Đức Quân bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác của ông. Sau hai ngày bị giam giữ tại đồn công an địa phương, ông bị chuyển đến trại tạm giam địa phương và bị tẩy não.

Tòa án huyện Nghi Nam đã bí mật kết án ông Điền 3,5 năm tù vào tháng 9 năm nay và ông bị đưa đến Nhà tù nam tỉnh Sơn Đông trong những tuần gần đây.

5. Bà Vương Tây Ái bị bỏ tù sau khi lên tiếng vì những người họ hàng đã qua đời trong cuộc bức hại

Bà Vương Tây Ái, ở độ tuổi 60, sống ở thôn Tùy Gia Điếm, thị trấn Y Vân. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị mắc bệnh mãn tính và có cuộc sống không hòa hợp với mẹ chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của bà nhanh chóng biến mất. Bà đã rất vui mừng và tràn đầy hy vọng, mối quan hệ của bà với bố mẹ chồng cũng được cải thiện.

Bà có gia đình với nhiều người tu luyện. Bố mẹ vợ của con trai bà là ông Lưu Thành Cát và bà Hình Tây Mỹ, em trai bà là ông Vương Tây Kiệt và vợ ông là bà Lý Trường Phương đều tu luyện Pháp Luân Công. Hai người trong số họ đã qua đời trong cuộc bức hại. Bà Hình qua đời trong khi bị giam giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2017, 13 ngày sau khi bị bắt. Bà Lý qua đời trong khi bị giam giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, cảnh sát đã bắt bà Vương, tại nơi ở của con trai bà ở thành phố Lâm Nghi. Trong khi cảnh sát tuyên bố rằng họ bắt bà Vương chỉ vì đức tin của bà, gia đình bà nghi ngờ rằng họ đang cố gắng ngăn cản bà đòi lại công bằng cho bà Hình và bà Lý.

Bà Vương bị giam tại trại tạm giam quận Hà Đông, và việc bắt giữ bà được chấp thuận vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Nhà chức trách cấm gia đình và luật sư đến thăm bà, với lý do là vì đại dịch virus corona.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, bà Vương đã bị tiến hành xét xử bí mật và bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào ngày 15 tháng 7. Bà bị chuyển đến Nhà tù nữ Sơn Đông vào ngày 11 tháng 11 năm 2020.

6. Ông Lục Vĩnh Đường bị kết án bí mật 3,5 năm tù

Ông Lục Vĩnh Đường, 74 tuổi, ở thôn Tây Thái Câu, thị trấn Hồ Đầu. Cả ông và vợ, bà Lý Kinh Hoa, đều tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, một người chuyên giám sát các nội dung trên mạng internet đã báo cáo cho cảnh sát về bà Lý và một học viên khác, bà Trương Tu Trân từ thôn Từ Gia Điếm Tử. Các nhân viên từ Đồn Công an Tô Thôn đã bắt giữ bà Lý. Bà Trương đã trốn thoát được. Ngày hôm sau, bà Lý được trả tự do vì căn bệnh tăng huyết áp của bà. Cảnh sát đã theo dõi bà chặt chẽ tại nhà. Họ liên tục sách nhiễu, đe dọa và tra khảo bà.

Ngày bà Lý bị bắt, các sĩ quan từ Tô Thôn đã thông báo cho Đồn Công an Hồ Đầu, họ đã cử các cảnh sát đến nhà để bắt ông Lục và lục soát nơi này. Ông Lục bị giam tại trại tạm giam huyện Nghi Nam. Ông đã bị xét xử bí mật và bị kết án 3,5 năm. Có thông tin cho rằng ông đã bị chuyển đến Nhà tù Sơn Đông.

Sau bốn năm phải lao động cưỡng bức, một cư dân tỉnh Sơn Đông lại bị cầm tù vì đức tin của mình

Sau 8 năm bị giam giữ, người đàn ông Sơn Đông bị bí mật kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin

Sơn Đông: Gia đình của một phụ nữ nghi ngờ công an đã cố gắng cầm tù bà hòng bịt miệng bà sau cái chết đầy uẩn khúc của hai người họ hàng

Trong khi vẫn còn thương tiếc cho hai thân nhân bị bức hại đến chết, một phụ nữ tỉnh Sơn Đông lại phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình

Người đàn ông 74 tuổi bị biệt giam 14 tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/420097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/27/191154.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share