Bài của học viên Đại Pháp Cẩm Châu, tỉnh Liêu Linh

[MINH HUỆ 14 – 04 – 2010] Hơn 10 hay 11 năm trôi qua, các học viên Pháp Luân Công thành phố tôi đã không ngừng sử dụng các phương thức khác nhau hướng vào dân chúng mà giảng thanh chân tướng; khiến cho rất nhiều người trên thế gian biết được Pháp Luân Công thực sự là gì; biết được các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt đang tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; đã biết được cuộc bức hại là do tà đảng ĐCSTQ cưỡng chế lên Pháp Luân Công. Sau khi những người thế gian biết rõ chân tướng cuộc bức hại, rất nhiều người đã không còn thù hận hay là kỳ thị các học viên Pháp Luân Công; có lúc họ còn đồng tình và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Sau đây là mấy việc mà một học viên Pháp Luân Công gặp trong khi giảng thanh chân tướng.

Một cụ bà đã khóc!

Đồng tu đã đến một khu dân cư, vừa mới leo lên sân thượng của tầng 6 thì thấy có một cụ bà đang đứng ở chỗ hành lang. Đồng tu tranh thủ thời gian bước tới hỏi thăm và nói: “Chào dì, con là người luyện Pháp Luân Công, con đến để đưa tài liệu giảng chân tướng“. Khi nói mấy lời này thì một phụ nữ đang nấu cơm phía trong cánh cửa nghe thấy, chị ta hé đầu khỏi cửa và hỏi: “Chị vào đây làm gì vậy?“. Cụ bà dùng tay ra hiệu cho chị ta và nói: “Về đi, về đi“. Chị kia lập tức quay trở vào nhà. Lúc này người đồng tu nói: “Con không vào đâu“. Cụ bà bảo: “Vào đi con, hãy vào bên trong đưa tờ giảng chân tướng đi!” Đồng tu liền bước vào nhà. Khi bước ra, cụ bà đã ôm chầm người đồng tu mà khóc, người đồng tu cũng khóc. Cụ bà vừa khóc vừa bảo: “Làm việc trong tháng nóng nhất mùa hè này quả là không dễ dàng, nhìn con kìa vất vả nhọc sức và đẫm mồ hôi trên đầu. Các con đều là những người tốt, ta ủng hộ Pháp Luân Công“.

Người phụ nữ giúp đỡ đưa các tờ giảng chân tướng

Vào một buổi sáng sớm một ngày nọ người đồng tu đi vào một tòa nhà chung cư, đang muốn đưa các tờ tài liệu giảng chân tướng từ tầng 6 xuống. Lúc ấy có một phụ nữ đi lên, đồng tu tiện thể đưa lời: “Chị đi tập buổi sáng về rồi à?” Chị ấy nhìn người đồng tu và hỏi: “Bạn làm cái gì ở đây thế?” Người đồng tu trả lời: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, tôi đến để đưa tài liệu giảng chân tướng.” Đồng tu vừa nói vừa đưa một tờ giảng chân tướng cho người phụ nữ. Chị nói: “Đưa cho tôi 3 tờ, tôi sẽ đưa cho mỗi nhà một tờ“. Hơn nữa còn dặn dò đồng tu: “Phải chú ý đấy!

Lời cảm ơn của người lái taxi

Đồng tu bắt xe taxi đi làm việc, trên đường đi đã giảng thanh chân tướng cho người lái xe. Người đồng tu hỏi lái xe: “Người anh em đã từng nghe nói đến việc tam thoái (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) để đảm bảo an toàn tính mệnh chưa?” Người lái xe trả lời: “Tôi chưa từng nghe qua.” Đồng tu liền giảng cho anh ta về những thiên tai thảm họa vừa trải qua đều không phải là ngẫu nhiên, là ông trời đang cảnh báo, làm sao tam thoái thì có thể đảm bảo bình an v.v.. Anh lái xe nghe được những lời này thì vội vã nói: “Được, em sẽ dừng xe sát cạnh bên đường, chị phải nói cho em biết nhiều hơn, điều này thật sự là một việc tốt.” Đồng tu đã giải thích chi tiết chính xác về ĐCSTQ, nào là trời vì sao cần diệt nó, nào là thoái xuất khỏi nó thì có thể đảm bảo bình an v.v.. Giảng lại tỉ mỉ cho anh ta một lần nữa. Anh lái xe nghe xong lập tức thoái xuất khỏi Đội, đồng thời còn nói cho vợ và con cũng đều sẽ thoái Đội. Người đồng tu nói: “Quá tốt rồi, có điều là khi trở về nhà anh nhất định phải nói với họ, sự đồng ý thoái Đội phải phát ra từ trong nội tâm mỗi người thì mới có tác dụng.” Anh lái xe nói: “Không vấn đề, tôi khẳng định làm được.” Khi đồng tu sắp sửa xuống xe thì anh lái xe cảm ơn không ngớt lời: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị!“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/14/221518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/27/116374.html
Đăng ngày 19-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share