Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2021] Từng trải qua hai án tù tổng cộng 9,5 năm, bà Triệu Ngọc Lan, 80 tuổi lại bị kết án thêm ba năm vào tháng 10 năm 2020 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà Triệu gần đây bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh để thi hành án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Triệu làm việc cho Cục Khai thác mỏ ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh trước khi nghỉ hưu. Bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và nhiều chứng bệnh của bà, bao gồm triệu chứng chóng mặt, viêm khí quản, trĩ, phân có máu và viêm khớp, đã nhanh chóng biến mất.

Trại lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ đầu tiên

Sau khi chính quyền bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Triệu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 11 năm 2001 và bị bắt. Họ thẩm vấn bà tại một đồn cảnh sát ở Bắc Kinh, trước khi chuyển bà về lại Phủ Thuận. Lúc đầu bà bị giữ tại Đồn Cảnh sát Lật Tử Câu và sau đó được chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

Sau một tuần giam cầm, họ lại đưa bà Triệu đến Trại Lao động Cưỡng bức Phủ Thuận, nơi họ ép bà phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà được thả sau đó ba tháng.

Kết án năm năm tù vào năm 2003

Bà Triệu bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 2 năm 2003. Cảnh sát đã giật chìa khóa và lục soát nhà bà. Sách, tài liệu về Pháp Luân Công và một số tài sản có giá trị, cũng như tiền mặt của bà đã bị lấy đi. Khi bà từ chối tiết lộ việc bà lấy sách Pháp Luân Công từ đâu, cảnh sát đã đá và ném bà vào tường. Kết quả là mặt và hai tay của bà bị sưng phù. Trước khi rời đi, một sỹ quan tên Quan Dũng nói với bà: “Nếu ngày mai bà vẫn không thú nhận, tôi sẽ xé bà ra từng mảnh”.

Vào ban đêm, cảnh sát còng tay và chân bà vào một chiếc ghế kim loại. Một số sỹ quan trực đêm đã được chỉ định để canh trừng bà, trong khi đang chơi mạt chược ở bên cạnh.

Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà Triệu. Một sỹ quan ra lệnh cho bà ngồi xổm, nhưng bà không làm được. Họ chuyển bà đến trại tạm giam Thập Tự Lâu vào buổi tối.

Bà Triệu bị tạm giữ hình sự vào ngày 1 tháng 3. Các lính canh bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ không cử động từ sáng đến tối. Khi không bị bắt ngồi, bà Triệu bị ép phải đi lao động không công.

Bánh bao được cung cấp hàng ngày chỉ mới chín một nửa và đã bị mốc. Nước canh chủ yếu là nước lã với một vài lát củ cải. Chỉ khi cấp trên đến kiểm tra trại tạm giam thì chất lượng thực phẩm mới được cải thiện.

Bà Triệu phải ngủ trong một căn phòng nhỏ với hơn 30 người tạm giam. Mọi người chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ.

Viện Kiểm sát Quận Đông Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 4 tháng 4 và truy tố bà vào ngày 29 tháng 5. Họ buộc tội bà “sử dụng tổ chức tà giáo để chống người thi hành công vụ”, một cái cớ tiêu chuẩn được dùng để định khung và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Bà Triệu xuất hiện tại Tòa án Đông Châu vào ngày 27 tháng 6 năm 2003 và bị kết án năm năm tù. Bà không được phép tự bào chữa trong phiên tòa hoặc kháng cáo bản án.

Tra tấn ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh

Bà Triệu được chuyển tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 17 tháng 8 năm 2003. Những ngày sau đó, lính canh đã bố trí một đội gồm ba tù nhân giám sát bà, ngay cả khi bà đang ngủ hoặc đi vệ sinh. Bà không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Họ bắt bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công. Khi bà không từ bỏ Pháp Luân Công, họ bắt bà đứng vào ban ngày trong bảy ngày liên tục.

Vào tháng 3 năm 2004, trong lần bức hại khác nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công, hai tù nhân thay phiên nhau đọc tài liệu vu khống bà mỗi ngày. Họ cũng tra tấn bà bằng cách bắt bà hàng ngày phải đứng trong suốt hai tuần.

Các lính canh một lần nữa cố gắng ép buộc bà Triệu từ bỏ Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2004. Khi bà vẫn không xoay chuyển, lính canh đã mất bình tĩnh và đánh bà.

Bà được thả vào ngày 28 tháng 2 năm 2008.

Bị giam giữ từ năm 2012 đến 2016

Bà Triệu bị bắt lại vào ngày 26 tháng 3 năm 2012 vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu đồ đạc của bà. Bà bị tạm giam tại trại tạm giam Phủ Thuận và lệnh bắt đã được phê chuẩn vào ngày 5 tháng 4.

Công tố viên đã truy tố bà Triệu với tội danh tương tự như năm 2003. Bà một lần nữa bị xét xử bí mật trong một căn phòng tối không có đèn. Thêm nữa, không có đại diện pháp lý hoặc người nhà của bà ở phiên xử. Bà Triệu phải tự bảo vệ mình trong suốt phiên tòa kéo dài hai giờ, mặc dù thẩm phán thường xuyên ngắt lời bà. Tòa án Đông Châu đã kết án bà bốn năm rưỡi tù vào ngày 26 tháng 7 năm 2012.

Bà Triệu bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 10. Khi bà từ chối phỉ báng Pháp Luân Công, lính canh đã lấy tấm chăn đắp của bà đi. Họ bắt bà đứng yên trong 72 giờ liên tục và có hai tù nhân theo dõi bà chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi đưa bà đi lao động. Bà phải may áo khoác mùa đông nhiều giờ mỗi ngày.

Con trai qua đời vì mẹ bị bức hại

Trong khi bà Triệu bị giam trong trại tạm giam, cảnh sát địa phương và người ở ủy ban dân phố đã nói với con trai bà gửi tiền cho họ để chi trả cho những đồ dùng cần thiết của mẹ anh ở trong tù. Họ cũng yêu cầu anh trả tiền cho bữa ăn của họ. Để tránh bị tống tiền và quấy rối liên tục, con trai bà thường vắng nhà, đôi khi ngủ qua đêm ở công viên. Sức khỏe của anh giảm sút vì căng thẳng và anh đã gặp một số vấn đề về thận.

Anh rất đau khổ mỗi khi đến thăm bà Triệu trong tù và nhìn thấy bà đau khổ. Bệnh thận của anh trở nên tồi tệ hơn khiến anh phải chạy thận. Ngoài ra, anh còn có máu trong phân của mình. Anh đã tiêu hết tiền và bán nhà để chữa bệnh. Anh qua đời vào tháng 6 năm 2016 ở tuổi 47.

Tài chính kiệt quệ sau khi lương hưu bị giữ lại

Ba tháng sau khi con trai qua đời, bà Triệu được tự do. Vì không có nhà để về và phải thuê một chỗ ở. Một năm sau, vào tháng 11 năm 2017, người chủ cũ của bà thông báo rằng lẽ ra bà không nên đòi tiền lương hưu khi bị giam cầm. Bà sẽ phải trả lại tất cả tiền lương hưu bà đã nhận trong bốn năm rưỡi qua để lương hưu của bà được khôi phục lại.

Vì không đủ tiền để sưởi ấm, bà Triệu phải vật lộn để sống sót qua mùa đông dài và lạnh giá ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Để tìm kiếm công lý cho bản thân, bà đã đến các cơ quan chính quyền khác nhau và gửi thư về hoàn cảnh của mình. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, một người giám sát tại nơi làm việc trước đây của bà đã gọi và yêu cầu bà không kháng cáo nữa, do họ đã quyết định chuyển cho bà 1.600 tệ mỗi tháng để trang trải các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của bà.

Bản án tù thứ ba: Ba năm

Bà Triệu bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 cùng với một học viên khác, cô Giả Nãi Chi. Cảnh sát đã đợi bên ngoài căn hộ của bà để bắt cả hai ngay khi họ bước ra ngoài.

Sau một ngày thẩm vấn tại đồn cảnh sát, họ được chuyển đến trại tạm giam Nam Câu vào tối hôm sau. Mặc dù bà Triệu được tại ngoại vào ngày thứ chín sau khi phát bệnh, bà đã bị bắt lại vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Sau một năm giam cầm, bà bị kết án lần thứ ba ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: Mười học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì nâng cao nhận thức về đức tin của họ

Sau 9,5 năm ngồi tù, cụ bà 79 tuổi bị bắt hai lần trong vòng sáu tháng vì kiên định đức tin của mình

Một người phụ nữ lớn tuổi bị cắt lương hưu sau 10 năm ở tù vì đức tin


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/419377.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191051.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share