Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Trong suốt 20 năm qua, bà Lý Bình, một người dân ở thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ đã bị bắt giữ hai lần, bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức, giam giữ trong trung tâm tẩy não hai lần, bị đột nhập nhà riêng hai lần và sách nhiễu rất nhiều lần – tất cả đều chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau vụ bắt giữ gần đây nhất vào ngày 13 tháng 8 năm 2014, bà Lý Bình bị kết án năm năm tù giam và bị tra tấn để cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đây là chi tiết vụ bức hại gần đây nhất của bà.

Bắt và giam giữ

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2014, bà Lý, 57 tuổi bị cảnh sát chặn và bắt giữ tại cửa vào tòa nhà chung cư của bà. Cảnh sát thẩm vấn bà trong một phòng tối nhỏ ở tầng hầm của đồn công an địa phương, nhưng bà từ chối hợp tác.

Chiều cùng ngày, cảnh sát lục soát nhà của bà. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính, hai máy in, hơn 7.000 Nhân dân tệ tiền mặt và nhiều tài sản cá nhân khác của bà.

Sau đó, bà bị đưa tới trại tạm giam địa phương trong ngày và bị giam giữ ở đó suốt mùa đông. Bà bị thẩm vấn nhiều lần nhưng bà không nhượng bộ. Khi bà tuyệt thực năm ngày để phản đối sự bức hại, lính canh đã phạt bà bằng cách để bà ở trong một phòng lạnh. Một tù nhân đã được chỉ định để giám sát bà.

Lý Bố, Trưởng Đội An ninh Nội địa đã cố gắng cưỡng chế bà Lý hợp tác với ông ta trong một chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Bà đã từ chối hợp tác.

Kết án và cầm tù

Từ tháng 12 năm 2014 tới tháng 5 năm 2015, bà Lý đã bị Tòa án Thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc đưa ra xét xử tám lần, sau đó tòa án kết án bà năm năm tù giam. Trước khi bị đưa tới nhà tù, bà Lý đã tuyệt thực chín ngày. Giám độc trại giam ra lệnh cho lính canh trói bà trên “giường chết” một ngày.

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, bà Lý bị chuyển tới Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc với chân và tay bị xích vào nhau. Ban đầu bà bị đưa vào một nhóm mà ở đó các học viên Pháp Luân Công kiên định bị đối xử đặc biệt khắc nghiệt để buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Một tù nhân được chỉ định để theo dõi và giám sát bà. Điều đó kéo dài một năm. Tuy nhiên bà Lý đã không nhượng bộ và bà cũng từ chối lao động vì bà không vi phạm pháp luật và không phải là một tội phạm hình sự. Sau đó bà phát hiện rằng các lính canh đã xúi giục tù nhân trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

Một lần khi bà Lý và một học viên bị giam giữ khác đang nói chuyện ở hành lang, một lính canh nhà tù đã phát hiện ra họ và la mắng họ. Sau đó, lính canh đã tới chỗ hành lý của bà Lý và lấy đi những tờ giấy ghi chú mà bà viết về cuộc bức hại của mình.

Hai ngày trước khi được trả tự do, một lính canh thấy bà đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và trừng phạt bà bằng cách buộc bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ ở hành lang chín tiếng đồng hồ.

Bài liên quan:

Một phiên tòa đáng lẽ không bao giờ nên diễn ra

Phiên xét xử thứ ba tại cùng một tòa án đã kết thúc với kết quả không thay đổi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/419414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191035.htm

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share