Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2021] Năm 2015, ông Vương Bính Đức, một người dân ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và sau đó bị kết án bốn năm tù giam tại Nhà tù Kỳ Huyền. Ông đã bị tra tấn tàn bạo ở trong tù vì kiên định đức tin của mình. Sau khi được trả tự do, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là lời kể của ông Vương về những bức hại mà bản thân đã trải qua.

Được Đại Pháp ban phúc

Tôi tên là Vương Bính Đức, là một công nhân khai thác than đã nghỉ hưu. Tôi từng bị huyết áp cao và đau chân. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và tôi được tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một thân thể vô bệnh.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã không từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã sử dụng thời gian trên đường đi làm để giảng chân tướng và phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho mọi người.

Năm 2013, vợ tôi đột nhiên mắc bệnh nghiêm trọng. Cô ấy không thể nói chuyện hay đi lại và mất khả năng lao động. Cô ấy đã được điều trị tại bệnh viện nhưng không có tác dụng. Tôi khuyên cô ấy hàng ngày thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ban đầu cô ấy niệm trong tâm vì nói không thành tiếng. Dần dần cô ấy đã có thể đọc to những chữ tốt lành này.

Đại Pháp đã ban cho vợ tôi cuộc đời thứ hai. Cô ấy nói chuyện với mọi người mà mình gặp về việc bản thân được hưởng lợi ích sức khỏe từ Pháp Luân Công.

Bức hại tại Nhà tù Kỳ Huyền, tỉnh Sơn Tây

Một buổi tối trong tháng 1 năm 2015, nhiều cảnh sát của Công an Thành phố Dương Tuyền và Phòng 610 Dương Tuyền đã xông vào nhà và bắt giữ tôi. Cảnh sát đã lấy đi sách Pháp Luân Công, tài liệu, máy tính, máy in và hàng chục nghìn nhân dân tệ của tôi. Vụ bắt giữ đã gây tổn hại lớn cả về tài chính lẫn tinh thần cho gia đình tôi. Tôi bị giam giữ tại Trại tạm giam Dương Tuyền.

Cùng năm đó, tôi bị kết án bốn năm tù và bị đưa tới Nhà tù Kỳ Huyền. Hàng ngày, tôi bị buộc phải xem chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Nhà chức trách còn cưỡng chế tất cả các tù nhân phải lao động không lương, gọi là “lao động cải tạo”. Tôi nói với họ rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt và không cần cải tạo.

Bởi tôi không chịu khuất phục, nên tôi đã bị đưa tới khu kiểm soát nghiêm ngặt. Hàng ngày, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và đứng ở ngoài sân cho tới đêm trong mùa đông giá lạnh khiến hai tai và chân của tôi lạnh cóng, tê cứng nghiêm trọng. Tôi bị cưỡng chế phải ghi nhớ những nội quy nhà tù. Nếu tôi không tuân thủ, một số tù nhận nghiện ma túy nặng sẽ lột quần áo và đánh đập tôi dã man. Sau đó họ dội nước lạnh lên người tôi. Nhà tù này thực sự giống như địa ngục trần gian.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-10.jpg

Minh họa tra tấn: Dội nước lạnh

Sự sách nhiễu vẫn tiếp diễn sau khi tôi được trả tự do. Một ngày vào tháng 9 năm 2020, hai quan chức từ cộng đồng tới kiểm tra tôi, và tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/419602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191027.htm

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share