Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2021] Ngay trước khi bà Trương Vinh Quyên sắp kết thúc thời gian thụ án 20 năm tù vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, các nhà chức trách nhà tù đã gia hạn thêm hai năm nữa vào thời gian thụ án của bà.

Bà Trương, 54 tuổi, quê ở huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc, đã bị giam giữ gần hết hai thập kỷ qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 2000 và bị kết án một năm lao động cưỡng bức hai tháng sau đó. Các lính canh thường xuyên đánh đập bà, và hậu quả là bà bị đau ở chân và bàn chân của mình trong hai tháng. Bà đã bị ngất năm lần do bị đánh đập. Bất chấp vết thương của bà, đặc biệt là ở đầu, các lính canh vẫn bắt bà lao động không công. Vì bà quá yếu nên đã bị ngất xỉu nhiều lần khi đang làm việc.

Vào thời điểm bà được thả vào tháng 8 năm 2001, bà đã trở thành người vô gia cư và đứa con chín tuổi của bà đã được gửi đến nhà một người họ hàng. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Trương đã phải chuyển đến tỉnh Thanh Hải gần đó.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2002, các học viên ở Thanh Hải đã chèn tín hiệu truyền hình địa phương và phát video clip vạch trần những tuyên truyền dối trá của chính quyền chống lại Pháp Luân Công. Những nỗ lực can đảm của họ đã khiến các nhà chức trách tức giận, họ đã ra lệnh bắt giữ toàn bộ những người có liên quan.

Vào ngày 24 tháng 8, bà Trương và một học viên khác, bà Đoàn Tiểu Yến đã bị bắt cùng nhau. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt của họ. Cả hai người đều bị giam giữ tại Trại tạm giam Nhị Thập Lý Phố. Khi họ yêu cầu cảnh sát trả lại tiền tiết kiệm của họ, cảnh sát chỉ trả lại cho họ 100 Nhân dân tệ. Cảnh sát sau đó đã tra tấn bà Trương trên tầng bảy của một tòa nhà và gây thương tích ở đầu gối của bà.

Mười học viên khác cũng bị bắt sau đó. Khi bà Trương, bà Đoàn, ông Hạ Vạn Cát và ông Lý Sùng Phong bị đưa ra xét xử tại Tòa án Trung cấp Thành phố Tây Ninh vào ngày 30 tháng 12 năm 2002, tất cả họ đều có thương tích trên cơ thể. Bà Trương bị kết án 20 năm, ông Hạ 17 năm, ông Lý 15 năm và bà Đoàn 7 năm.

Ông Hạ bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Hạo Môn vào ngày 28 tháng 5 năm 2003. Bà Đoàn lại bị bắt vào năm 2015 và bị kết án 10 năm vào tháng 1 năm 2017. Gia đình bà không được phép vào thăm trong một năm. Có thông tin cho rằng các lính canh thường đánh đập bà và khiến bà bị rối loạn tâm thần.

Đối với bà Trương, bà đã bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Thanh Hải kể từ đó. Trong một lần gia đình đến thăm bà, các tù nhân phải bế bà vì đôi chân của bà đã bị tàn tật do bị tra tấn. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh gần đây đã kéo dài thời gian thụ án của bà thêm hai năm.

Bài liên quan:

Khánh Dương, tỉnh Cam Túc: 14 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/419586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191006.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share