Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2021] Tám cư dân thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vào năm 2019 và tất cả đều bị kết án tù vào tháng 1 năm 2021 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Hành Quân và vợ là bà Tôn Giang Di, mỗi người bị kết án 7 năm tù vào tháng 1 năm 2021. Các học viên khác đã bị kết án trước đó bao gồm: ông Lưu Xã Hồng bị kết án 7,5 năm, vợ ông là bà Triệu Tú Quyên 7 năm, ông Trương Kinh Châu 6 năm, ông Lôi Vân Ba 6 năm, bà Trần Thuận Anh 3,5 năm và bà Thiệu Liêm 3 năm.

Được biết bà Trần đã bị đưa đến Nhà tù Hán Khẩu, nơi được chuyển đổi từ nhà tù nam thành nhà tù nữ trong những năm gần đây. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm giam giữ các học viên còn lại.

Trường hợp của vợ chồng ông Lưu bà Triệu, ông Trương và bà Thiệu đã được trình bày chi tiết trong các báo cáo trước đây. Dưới đây là thông tin cập nhật của bốn học viên còn lại.

Ông Lý Hành Quân và bà Tôn Giang Di

Ông Lý Hành Quân, một giáo viên trung học, đã bị bắt khi vừa rời khỏi nhà mẹ mình vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Cảnh sát đẩy ông xuống đất và bắt đầu đánh và đá ông. Mặt ông be bét máu. Khi một người qua đường chụp hình cảnh sát, một trong số họ đã hét lên: “Anh không được phép chụp ảnh! Ông ta đã phạm tội nghiêm trọng”.

Khi ông Lý từ chối việc bị đưa đi, một cảnh sát đã còng tay ông và lôi ông vào xe cảnh sát. Ông bị đưa đến Trại tạm giam Tây Môn. Đồng thời, cảnh sát cũng bắt vợ ông và tịch thu sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và máy tính của ông.

Sau một năm bị giam giữ, ông Lý đã bị gãy hai chiếc răng do ngược đãi. Người mẹ nằm liệt giường của ông cũng đang mong mỏi con trai trở về.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, ông Lý và bà Tôn bị đưa ra xét xử sau một năm bị giam giữ. Khoảng mười nhân viên chính quyền đã tham dự phiên xét xử của họ, nhưng không ai trong số các thành viên trong gia đình của cặp vợ chồng được phép tham dự. Vợ chồng ông Lý đã khẳng định rằng họ không hề sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử trong một tiếng rưỡi.

Sau phiên xét xử, thẩm phán nói với ông Lý rằng chỉ cần ông nhận tội, họ có thể trả tự do cho ông ngay lập tức. Nhưng nếu từ chối, ông sẽ bị kết án ít nhất 7 năm. Sau đó, thẩm phán quả thực đã kết án cả ông Lý và vợ ông mỗi người 7 năm tù.

Bức hại trong quá khứ

Trước bản án gần đây nhất ông Lý từng bị bắt giữ bốn là và bị giam giữ. Ông bị bắt lần đầu vào tháng 9 năm 1999 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị đưa trở lại tỉnh Hồ Bắc và bị giam tại trại tạm giam Tây Môn trong hơn năm tháng. Cảnh sát đã tống tiền ông 2.000 nhân dân tệ và chuyển ông đến một bệnh viện tâm thần, ở đó, ông bị tiêm và bức thực bằng các loại thuốc độc hại. Khi ông từ chối sử dụng, các lính canh đã dùng dùi cui sốc điện ông. Ông thường xuyên bị chóng mặt và phải mất nhiều thời gian để hồi phục.

Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2000, ông Lý bị bắt và bị giam trong trại tạm giam quận Kinh Châu trong tám tháng.

Đầu năm 2001, ông lại bị bắt và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Vũ Hán.

Vào tháng 5 năm 2002, khi cảnh sát tìm cách bắt ông Lý và đưa ông đến trung tâm tẩy não, ông đã trốn thoát bằng cách nhảy từ tầng bốn xuống và bị gãy chân phải và tay trái. Trước khi ông bình phục, nhà chức trách đã đưa ông đến trung tâm tẩy não và giam ông ở đó một tháng. Cuối cùng, vào cuối năm 2003, ông cũng đã được phép trở lại làm việc, nhưng lương của ông đã bị giảm đáng kể.

Ông Lôi Vân Ba

Ông Lôi Vân Ba, một cựu nhân viên ngân hàng, đã bị đuổi việc vì kiên định đức tin của mình. Vào năm 2000 ông bị kết án ba năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Trong thời gian thụ án trong Nhà tù Phạm Gia Đài, ông đã bị đánh đập và cưỡng bức lao động nặng nhọc.

Năm 2009, ông Lôi bị bắt và bị kết án năm năm khi đang ở tỉnh Vân Nam. Vì nói với các tù nhân về Pháp Luân Công tại Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam, ông đã bị biệt giam và bị cấm ngủ và gánh chịu các hình thức tra tấn khác.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Lôi xảy ra vào đầu tháng 9 năm 2019. Khoảng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, ông đã bị kết án sáu năm tù.

Bà Trần Thuận Anh

Bà Trần Thuận Anh, 68 tuổi, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 18 thágn 3 năm 2016 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam 10 ngày trong Nhà tù Tây Môn.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, bà Trần lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Lần này bà đã bị giam hai tuần.

Vào tháng 10 năm 2019, bà bị bắt thêm một lần nữa vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án 3,5 năm tù.

Bài liên quan:

Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc: Bốn người bị bắt trong hai ngày, hai người bị kết án

622 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án vì đức tin trong năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/418884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191019.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share