Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2021] Bà Trâu Khắc Lan, một người dân ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị biệt giam trong gần ba tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào cuối tháng 11 năm 2020, cảnh sát ở Lưu Dương nói với các học viên Pháp Luân Công địa phương trong khi sách nhiễu họ rằng bà Trâu Khắc Lan đã bị bắt ở Tương Đàm, một thành phố khác ở Hồ Nam cách xa khoảng 80 dặm. Cảnh sát không nói rõ lý do tại sao bà Trâu bị bắt nhưng đe dọa các học viên không được ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Cho đến nay, gia đình bà Trâu vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về bà. Cũng không rõ tại sao bà lại đến Tương Đàm.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Trâu, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu, đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ hình sự ba lần, lần lượt là 17 ngày, 50 ngày và 6 tháng.

Trong khi bà bị giam giữ, chồng bà đã không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại và ly hôn với bà. Sau khi được thả, bà bị buộc phải chuyển đi nơi khác vì không còn nhà. Cha mẹ bà cũng từ chối nhận bà và đổ lỗi cho bà đã mang lại sự xấu hổ cho họ. Bà đã phải chuyển đi khắp nơi và sống ở Trường Sa, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, trong mười năm qua.

Do cuộc bức hại, nơi làm việc của bà cũng đã đình chỉ lương của bà và buộc bà phải chấp nhận yêu cầu trả lại khoản tiền đã nhận trong những năm đầu của cuộc bức hại. Bà chỉ vừa mới được giải quyết chế độ hưu trí cách đây 3 năm khi bà đủ 55 tuổi.

Cha mẹ của bà cũng bắt đầu dần tiếp nhận việc tu luyện Pháp Luân Công của bà. Với mối quan hệ được cải thiện với cha mẹ, bà hy vọng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho họ. Tuy nhiên, vụ bắt giữ mới nhất của bà đã làm tiêu tan hy vọng đó. Cha của bà, một quan chức chính quyền đã nghỉ hưu ở tuổi 80, đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe giảm sút kể từ lần bắt giữ gần đây nhất của bà Trâu do vấn đề tuổi tác và áp lực từ cuộc bức hại. Bà Trâu đã cố gắng chăm sóc cha mẹ mình, nhưng vụ bắt giữ mới nhất của bà đã khiến gia đình thêm đau khổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/5/419550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/191003.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share