Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2021] Bà Lý Thục Phương, một người dân Bắc Kinh đã liên tục bị sách nhiễu từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lý hiện đang đối mặt với việc bị xét xử và ngồi tù sau khi bị truy tố.

Bà Lý bị bắt lần đầu vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại nhà và bị đưa đến Đồn Công an địa phương Thứ Cừ, cảnh sát trưởng Dương Nghiệp (số điện thoại: 86-19810280494) hỏi bà có dán tài liệu Pháp Luân Công trong khu dân cư hay không. Mặc dù bà Lý phủ nhận cáo buộc, nhưng Dương đã ra lệnh chuyển bà đến trại tạm giam địa phương, nơi từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao. Để giam giữ bà, Dương đã đưa bà đến một bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe, nhưng vẫn bị chính trại tạm giam đó từ chối tiếp nhận lần nữa.

Sau khi giữ bà Lý tại đồn công an trong hai ngày, cảnh sát đã thả bà vào ngày 26 tháng 10. Trong vài ngày tiếp theo, hai cảnh sát ở bên ngoài tòa nhà căn hộ và theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà.

Để tránh bị cảnh sát theo dõi điện thoại di động của mình, bà Lý đã tạm ngừng công việc của mình, cảnh sát đã gọi điện cho con trai của bà để tìm kiếm bà.

Khi bà hỏi các nhân viên giám sát bà tên tuổi của họ là gì, họ đã từ chối và nói rằng họ không muốn bà báo cáo tên tuổi của họ lên trang Minh Huệ. Họ tiết lộ rằng chính Dương Sĩ Ba (số điện thoại: 86-13911799830), người đứng đầu Phòng An ninh Nội địa địa phương, đã ra lệnh cho họ theo dõi bà. Sau đó, họ đã tịch thu hơn 20 cuốn sách Pháp Luân Công và 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà đã chuẩn bị cho chi phí y tế của em gái mình, với cáo buộc rằng số tiền đó được dùng để in thông điệp về Pháp Luân Công (In thông điệp trên tiền giấy đã trở thành một cách thức sáng tạo để các học viên Pháp Luân Công vượt qua việc kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.).

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà Lý lên Viện Kiểm sát Thông Châu vào ngày 8 tháng 11. Công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang tòa án vào ngày 30 tháng 11.

Khi bà Lý kêu gọi cảnh sát trưởng Dương ngừng tham gia vào cuộc bức hại, Dương yêu cầu bà không tẩy não ông ta, vì ông ta chỉ nghe theo lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và dựa vào đó để làm việc của mình.

Thẩm phán đã đe dọa sẽ kết án bà ba năm tám tháng tù trong một cuộc họp trước khi xét xử.

Bà Lý đã bị sách nhiễu thêm hai lần nữa, vào ngày 10 và 28 tháng 1 năm 2021.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/5/419548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/190994.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share