Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 10-02-2021] Ngày 6 tháng 2 năm nay là Ngày Quốc khánh của New Zealand. Ban tổ chức mừng sự kiện này đã mời Đoàn nhạc Tian Guo và Đội Trống Eo lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia đại lễ kỷ niệm Waitangi và trình diễn trên sân khấu chính. Các tiết mục biểu diễn của họ đã được người dân hoan nghênh nhiệt liệt.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn các bài hát như ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Thần thánh ca’, ‘Chiến thắng trở về’, trong khi Đội Trống Eo lưng biểu diễn các điệu múa như ‘Hành khúc Tân Trung Hoa’, ‘Thoái ĐCSTQ bảo bình an’, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Trước phần biểu diễn của họ, người dẫn chương trình đã giới thiệu các bài công pháp và nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng giải thích rằng các học viên đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại trong hơn 21 năm qua.

Ngày 6 tháng 2 năm 1840, Vương Quốc Anh và các tù trưởng Maori ký Hiệp ước Waitangi. Hiệp ước này đã giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và đặt nền móng cho việc New Zealand trở thành một thuộc địa của Anh. Kể từ năm 1974, ngày 6 tháng 2 đã trở thành Ngày Quốc khánh của New Zealand. Đại lễ này được tổ chức tại Paihia, nơi hiệp ước được ký kết 281 năm trước, và là điểm du lịch nổi tiếng thuộc hòn đảo phía Bắc New Zealand.

Đại lễ bắt đầu vào 5 giờ sáng ngày 6 tháng 2 bằng lễ chào cờ với sự tham dự của Thủ tướng, các thành viên nội các và tù trưởng bộ lạc Maori.

Mặc dù năm nay có ít khách du lịch tham dự lễ kỷ niệm hơn do đại dịch virus Trung Cộng (virus corona), cư dân New Zealand từ khắp nơi trên đất nước này đã tập trung đông đúc ở thị trấn Paihia và Mũi Waitangi Cape. Các khách sạn cách vài dặm xung quanh đó đều đã kín phòng.

339601334511d885afa5af690b1f9f4c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu trong Ngày Quốc khánh của New Zealand, ngày 6 tháng 2 năm 2021

a006738f842669569bd3fb1b453b321f.jpg

Đội Trống Eo lưng biểu diễn trên sân khấu trong lễ mừng Ngày Quốc khánh của New Zealand

3f7704f9de9c3cdf41b43069a5b39443.jpgf55507b5fc2d755e1a2257fc478a0bec.jpg

Các học viên nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Cựu Giám đốc Công ty: Chân, Thiện, Nhẫn là điều tất cả chúng ta nên theo đuổi

8db63572925dd361f0014e17031abd0a.jpg

Ông Ray Watkins và bà Susan thưởng thức màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và Đội Trống Eo lưng

Ông Ray Watkins từng là giám đốc của một công ty ở New Zealand nhưng đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Hơn 20 năm trước, công ty của ông đã thiết lập một nhà máy chế biến ở Trung Quốc, vì vậy ông đã từng thăm nhiều thành phố trên khắp đất nước này. Ông và vợ yêu thích Đoàn nhạc Tian Guo và màn trình diễn của Đội Trống Eo lưng. Ông rất ngạc nhiên khi biết các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo có độ tuổi từ 8 đến hơn 70 tuổi. Họ cũng thích trang phục tươi sáng và rực rỡ của Đội Trống Eo lưng cùng những điệu múa duyên dáng của họ.

Họ thậm chí còn đánh giá rất cao Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Watkins cho biết, “Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đáng được mọi người theo đuổi. Điều đó không chỉ làm cho cuộc sống tươi đẹp, mà còn giúp loại bỏ hận thù, trầm cảm, những vấn đề tiêu cực khác và những thứ khiến cuộc sống trở nên không lành mạnh và mong manh. Đây là chân lý mà tất cả chúng ta nên theo đuổi.”

Ông Watkins cho hay nhiều năm trước ông đã nhìn thấy mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thiền định trong một công viên ở Bắc Kinh. Ông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại những người này. Ông nói: “Tất cả những gì ĐCSTQ từng làm chỉ là để kiểm soát người dân. Điều này thật đáng hổ thẹn! Mọi người đáng được hưởng quyền tự do lựa chọn lối sống khiến họ hạnh phúc. Thế nhưng, ĐCSTQ cũng giống Đảng Cộng sản Nga. Họ đàn áp các nhóm tín ngưỡng và không để người dân có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Đảng cưỡng ép công dân của họ phải hoàn toàn trung thành với Đảng. Linh hồn của Đảng mới là điều quan trọng nhất. Stalin đã giết gần mười triệu người trong những năm 1920. Chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống chính trị rất tồi tệ được sử dụng để đàn áp và bóc lột người dân, đồng thời tước đoạt quyền con người của họ hòng kiểm soát mọi thứ.”

Ông Watkins thậm chí còn cho biết: “Hiện giờ ĐCSTQ đang thúc đẩy sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ nhằm xây dựng các tuyến đường công cộng ở nhiều quốc gia Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương không thích điều đó bởi điều mà ĐCSTQ muốn là mức lợi tức đầu tư cao và Đảng còn khiến chính quyền địa phương phải đồng ý với điều kiện miễn thuế cho các doanh nghiệp của ĐCSTQ đầu tư vào đất nước của họ. Dựa vào hệ thống miễn thuế này, các doanh nghiệp của ĐCSTQ có thể hạ giá sản phẩm xuống rất nhiều và khiến những ngành công nghiệp địa phương phải đóng cửa. Điều này khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ.”

Ông Ray Watkins lo lắng rằng ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với nền kinh tế thế giới sẽ trở thành ảnh hưởng chính trị. Ông hy vọng các nước dân chủ phương Tây có thể thành lập một liên minh nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển và mang lại nền dân chủ cho họ.

“ĐCSTQ có tất cả các đặc điểm của một con quỷ”

328b53555d871c097631f29a30238ee7.jpg

Ông Philip Davies cho rằng gọi ĐCSTQ là ma quỷ là chính xác

Ông Philip Davies từng làm việc tại một công ty bảo hiểm New Zealand có trụ sở tại Trung Quốc. Nói về kinh nghiệm của mình khi làm việc tại Trung Quốc và Hồng Kông, ông Philip Davies chia sẻ: “Công ty bảo hiểm của tôi được liên kết với hệ thống chính phủ của ĐCSTQ từ trên xuống dưới. Mọi người thăng chức dựa trên lòng trung thành của họ đối với ĐCSTQ. Bạn càng trung thành với Đảng, bạn càng leo lên cấp bậc cao hơn. Tôi quan sát thấy ĐCSTQ có thể trở nên rất hung tợn bất cứ lúc nào. Lúc đầu nó có vẻ thân thiện và tốt bụng, nhưng một khi nó đã quyết định bạn là kẻ thù của nó, nó sẽ lập tức đối xử với bạn một cách tàn ác và nhẫn tâm, giống như cách nó đối xử với những người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.“

“Điều tà ác nhất là nó sẽ tước bỏ hoàn toàn quyền con người của bạn vì nó không còn cho rằng bạn là con người nữa. Đó là điều ác độc nhất. Đối với ĐCSTQ, bạn không còn tồn tại. Đây là hành vi của ma quỷ. Do đó, gọi nó là ‘ma quỷ’ là vô cùng chính xác. ĐCSTQ chính là ma quỷ. Mức độ tàn ác của nó ngang với Đức Quốc xã.”

Ông Davis cho rằng: “New Zealand và các quốc gia phương Tây khác có những giá trị truyền thống riêng. Khi giao thương với ĐCSTQ, chúng ta nên suy xét thấu đáo và không hạ thấp các tiêu chuẩn đạo đức của mình. Hình thức thỏa hiệp này vô cùng đáng sợ. Nếu chúng ta thỏa hiệp quá nhiều, cuối cùng chúng ta sẽ bị ĐCSTQ xói mòn. Tình hình hiện nay đã đến lúc rất nguy cấp rồi. Chúng ta không thể đợi cho đến khi nền kinh tế và sức mạnh quân sự của ĐCSTQ mở rộng đến một mức độ nhất định. Nếu chúng ta đợi cho đến khi điều đó xảy ra thì đã quá muộn.”

Ông Davis cho biết ông đã đọc một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước. “Mỗi khi nhìn thấy các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, tôi luôn chào hỏi họ. Tôi cảm nhận được rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và tôi rất ủng hộ chúng. ‘Chân’ là điều rất quan trọng trong xã hội hiện tại. Ngày nay, nhiều phương tiện truyền thông đang bị một nhóm thiểu số kiểm soát. Họ đánh lừa mọi người. Họ thậm chí còn dối trá và khéo léo trộn lẫn những lời dối trá vào với sự thật.”

Ông Davis tiếp tục: “Chẳng hạn như tin tức được đăng trên một tờ báo có thể đúng đến 95%, nhưng 5% trong số đó là những lời dối trá được trộn lẫn vào vì một động cơ nào đó. Theo đó, mọi người sẽ nghĩ rằng tất cả những gì mà tờ báo đưa tin là sự thật. Một số tin tức dối trá dạng này đang được trộn lẫn vào vì lý do chính trị. ‘Thiện’ là điều mà chúng ta cần nhất vì thiện chính là tình yêu, sự chân thành, hy vọng, hạnh phúc và bình yên. Còn ĐCSTQ là tà ác, tham lam, tật đố, lừa dối, hận thù và độc ác. ĐCSTQ có tất cả các đặc điểm của một con ác quỷ.”

Quản lý khách sạn: Chúng ta phải kiên định với các giá trị sống của mình và tìm về con người thật của mình

b50aab0963134a81bb87aca40613d033.jpg

Cô Max Cooper đánh giá cao các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Max Cooper là quản lý của một khách sạn. Cô cho biết bản thân rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi thích thiền. Người Maoris chúng tôi có những nguyên tắc rất giống nhau. Chúng tôi rất tin tưởng vào những thứ như năng lượng, tinh thần, và tâm linh. Đây là điều thiết yếu nhất mà Chúa đã ban tặng cho con người. Chúng tôi thể hiện nó bằng các ngôn ngữ và phong tục khác nhau. Người Maoris chúng tôi thực sự ủng hộ những điều thuộc về tâm linh và chúng tôi cầu nguyện đến Đấng Sáng Thế. Đây không phải là một tôn giáo và nó cũng không phải là thứ thuộc về thân thể hay tâm trí con người. Nó tồn tại trong một thời gian và không gian khác.”

Cô Cooper còn cho biết: “Tôi cảm thấy môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể kết nối năng lượng của tinh thần với thân thể con người và do đó mang đến năng lượng tích cực để loại bỏ năng lượng tiêu cực. Người Maoris chúng tôi cũng nói về ‘Chân’. ‘Chân’ là đức tin chân chính vào Đấng Sáng Thế. Mỗi người giống như một cái cốc. Nếu một chiếc cốc chứa đầy nước sạch, thì nó sẽ không còn chỗ để chứa nước bẩn nữa. Chúng ta cũng phải giáo dục con cái chúng ta để chúng không bị cám dỗ bởi thế giới vật chất này. Chúng ta phải bảo ban chúng kiên định với những giá trị sống của bản thân mình và phải trở về với con người thật của mình, trở về với tâm hồn thuần khiết ban đầu của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190580.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share