Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Ngày 15 tháng 12 năm 2020, bà Khúc Phong Vinh, một người dân ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Giữa tháng 7 năm 2020, bà Khúc Phong Vinh (hay còn gọi là Khúc Phong Hỉ) bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và máy cắt giấy của bà. Sau khi tống tiền chồng bà 1.000 nhân dân tệ, họ đã trả tự do cho bà.

Ngày 8 tháng 8 năm 2020, bà Khúc bị bắt giữ một lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của bà và tịch thu một số sách Pháp Luân Công cùng một bộ ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Sau khi bị giam giữ tại Trại tạm giam địa phương một tháng, họ chuyển bà tới trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Luật sư của bà tới đó hai lần, nhưng bị từ chối gặp mặt trực tiếp và chỉ được phép nói chuyện thông qua hội nghị video.

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tòa án quận Lăng Thành đưa bà ra xét xử và kết án bà một năm chín tháng tù giam.

Bức hại trong quá khứ

Bà Khúc từng phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, các bệnh của bà gồm viêm gan và đau chân lần lượt biến mất. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà nhiều lần bị bắt giữ và bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Bắt giữ và tống tiền

Lần đầu bà Khúc bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 6 năm 2002 tại một khu chợ địa phương. Bà đã trốn khỏi đồn công an nhưng bị bắt giữ lại vào ngày 20 tháng 8. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Lăng và được trả tự do sau khi cảnh sát tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 22 tháng 6 năm 2004, cảnh sát xông vào nhà bà Khúc. Bà buộc phải sống xa nhà một thời gian để tránh sự bức hại. Trước khi cảnh sát đồng ý không truy tìm bà, họ đã tống tiền gia đình bà 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 7 tháng 8, cảnh sát cố gắng bắt giữ bà một lần nữa, nhưng khi họ tới bà không có ở nhà.

Một năm lao động cưỡng bức

Ngày 24 tháng 6 năm 2006, bà Khúc bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới trại tạm giam Đức Châu. Sau 19 ngày giam giữ, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tế Nam. Chồng và con của bà vô cùng đau khổ trong thời gian bà bị cầm tù.

Sách nhiễu

Ngày 9 tháng 6 năm 2018, cảnh sát gọi điện thoại cho chồng bà Khúc để sách nhiễu bà. Khi chồng bà Khúc nói với họ rằng bà đang đi thăm họ hàng, cảnh sát đã cưỡng chế ông đưa họ tới nhà họ hàng của bà để tìm bà. Họ đợi tại nhà họ hàng của bà tới 11 giờ 30 phút đêm và rời đi khi bà Khúc không xuất hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/2/190216.html

Đăng ngày 23-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share