Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2021] Vào đầu tháng 1 năm 2021, một cư dân 65 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án một năm tám tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

9c968714eb16043d70b4d0a0de6dc6b8.jpg

Bà Lý Thục Lan

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, bà Lý Thục Lan bị bắt tại nhà trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Không lâu sau đó, khi gia đình bà đến Đồn Công an Tân Lập yêu cầu thả bà, cảnh sát nói rằng họ sẽ thả bà sau 15 ngày giam giữ trong Trại tạm giữ Thành phố Giai Mộc Tư.

Tuy nhiên, 10 ngày sau, bà Lý bị giam giữ hình sự và chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư mà gia đình bà không nhận được thông báo. Đến tháng 11, gia đình mới được thông báo rằng vụ án của bà đã chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương.

Sau khi bị giam một năm bốn tháng, Toà án Quận Hướng Dương đã xét xử bà Lý vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Bà cũng tự biện hộ cho mình và khẳng định mình không làm gì sai.

Vào giữa tháng 1, Tống Đào, thẩm phán chủ toạ phụ trách vụ án của bà Lý, đã thông báo với luật sư rằng bà đã bị kết án một năm tám tháng và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Thẩm phán cũng lệnh cho bà thực thi toàn bộ bản án ở trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư mà không bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lý từng mắc nhiều căn bệnh, bao gồm huyết áp cao, đục thuỷ tinh thể và viêm bể thận (viêm thận). Chỉ sau một tháng tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều biến mất và cuộc sống của bà được cải thiện rõ rệt.

Ngày 29 tháng 10 năm 2000, bà Lý cùng bốn học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã giương một băng rôn trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 30 tháng 10 và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện và bắt giữ bà. Tất cả các học viên đều bị tra tấn sau khi bị đưa đến trại tạm giam Quận Hải Điến ở Bắc Kinh.

Ngày 20 tháng 12 năm 2000, bà Lý đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa thẳng đến trại tạm giam Tân An ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh mà không bị đưa về Hắc Long Giang.

Sau khi mãn hạn trở về nhà, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà. Bà và gia đình buộc phải liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị sách nhiễu.

Vào năm 2015, với làn sóng kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tội ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lý và chồng là ông Bùi Khắc Cương, một cựu chiến binh và cựu Giám đốc Văn phòng Kinh tế ở quận Tiền Tiến, cùng với các học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện vào tháng 6 năm 2015.

Đầu năm 2017, cảnh sát liên tục sách nhiễu hai vợ chồng và con trai họ. Dưới áp lực tinh thần to lớn, ông Bùi đã bị ngã trong khi đang tắm và bị thương nặng ở gan và túi mật. Ông đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nhưng vẫn qua đời vào ngày 26 tháng 3 năm 2017, ở tuổi 78.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/27/419126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190298.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share