Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2021] Một người đàn ông ở thành phố Kim Châu, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ông Lý Khải bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Cảnh sát đã tịch thu những cuốn sách Pháp Luân Công, tư liệu, máy tính, thẻ căn cước, biển hiệu căn hộ và sổ hộ khẩu của ông nhưng họ từ chối cung cấp danh sách những thứ bị tịch thu.

Sau đó ông Lý đã bị đưa đến Trại giam thành phố Kim Châu. Viện kiểm sát Lăng Hải đã phê duyệt việc bắt giữ ông vào ngày 29 tháng 12. Gia đình ông chưa bao giờ được chính quyền thông báo về tình hình của ông.

Ngày 28 tháng 12, khi luật sư của ông Lý vào thăm, ông nói với luật sư rằng công tố viên đã thẩm vấn ông 3 ngày trước đó. Ông Lý cũng phàn nàn về việc bị đau ở gan; bệnh viêm gan B của ông đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công 20 năm trước nay đã tái phát do môi trường sống bẩn và bị tra tấn trong trại giam.

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, luật sư của ông Lý đã đến Đồn cảnh sát Thạch Kiều Tử để hỏi về trường hợp của ông. Cảnh sát Lý Húc nói rằng họ đang lên kế hoạch đệ trình trường hợp của ông Lý lên Viện kiểm sát Lăng Hải trong vòng 1 tuần nữa.

Từ tháng 8 năm 2020, Viện kiểm sát Lăng Hải đã được giao xử lý tất cả các trường hợp về Pháp Luân Công ở thành phố Kim Châu – một cách thức nhằm đẩy nhanh quá trình kết án.

Ông Lý đã từng bị kết án vì tập Pháp Luân Công trước đây và nay cảnh sát cáo buộc ông tái vi phạm. Lần này họ đe dọa sẽ kết án nặng vì ông đã đi phát tài liệu Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý bị nhắm vào vì tín ngưỡng của mình, điều đã giúp ông cải thiện sức khỏe và từ bỏ việc đánh bạc. Ông đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, tổng cộng là 3 năm và bị cơ quan (Tập đoàn Điện lực Hoa Quang) cho thôi việc, điều này khiến ông gặp khó khăn lớn về mặt tài chính. Vào tháng 4 năm 2015, ông lại bị bắt và bị kết án 4 năm. Trong khi ông đang ở trong tù, người mẹ 84 tuổi của ông đã qua đời và ông đã không được phép gặp bà lần cuối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/419082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190186.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share