[MINH HUỆ 18-7-2006] Bà Vương Đại Cải, 58 tuổi, quê ở làng Thạch Hãn, huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc. Sau khi Bà tập luyện Pháp Luân Công, thân thể bệnh tật của Bà trở nên khoẻ mạnh. Nam 2001 Bà đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công nhưn bà bị chặn giữa đường. Bà bị gửi trở lại và bị giam trong một trại giam 15 ngày. Bà cũng bị phạt 3, 000 Nhân dân tệ trước khi được thả. Sau đó Bà bị tống tiền 4, 000 Nhân dân tệ. Vì bị quấy rầy thường xuyên, chồng bà trở nên rất sợ hãi và bắt đầu theo dõi bà. Ông ta không cho Bà tập luyện các bài tập và không chi tiền tiêu cho Bà. Hơn thế, trong hai tháng, ông ta không cho Bà ngủ được. Vì bị áp lực nặng nề, Bà Vương bị suy sụp nặng vào năm 2004. Nhưng sau khi Bà học Pháp và tập các bài tập, Bà nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, chồng của bà, sợ bị liên quan, đã khoá bà vào một căn phòng và thường xuyên lạm dụng bà. Cuối cùng, bệnh tật của bà tái phát. Bà đột nhiên tử vong vào ngày 28-6-2006.

Ông Lưu Trường Khải là một học viên Pháp Luân Công từ làng Đinh Vượng, trấn Giới Bài, Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Sau khi cuộc khủng bố xẩy ra năm 1999, con trai và con dâu của ông bị giam cầm và bị bắt đi học lớp tẩy não. Lãnh đạo cưỡng bức Ông Lưu nộp phạt cho con trai và đi đến trại giam của huyện để hộ tống con trai mình. Đến cuối năm 2000, con trai ông bị kết án 3 năm lao động cải tạo. Điều này đã làm ông Lưu sụo đổ. Năm 2003 ông bị bệnh tim. Năm 2004, con dâu của ông bị bắt một lần nữa và bị kết án 3 năm tù cải tạo lao động. Cú sốc này làm bệnh tình ông Lưu nặng thêm. Năm 2004, cảnh sát và cán bộ lục soát nhà ông. Thường xuyên quấy rầy làm dẫn đến cái chết của ông vào ngày 14-2-2005 (âm lịch), tại tuổi 63.

Bà Hình Thục Viên, 70 tuổi, quê ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, 2 con gái bà bị bắt giam, một người bị gửi đến Trại Lao động Cải tạo Đại Liên và một người bị chuyển đến Trại Lao động Cải tạo Mã Tam Gia. Trong khi 2 con gái bà bị giam tù, cán bộ uỷ ban và các đảng viên đảng uỷ thường đến nhà bà và quấy rầy, yêu cầu bà viết bản cam kết bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Bà Viên bị sụp đổ vì áp lực ấy. Bà từ trần vào ngày 15-8-2003, tại tuổi 70.

Bà Quách Chí Song, 60 tuổi, nhà ở làng Trầm, huyện Tảo Cường, trấn Mã Truân, tỉnh Hà Bắc. Bà từng bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổ giai đoạn cuối. Tóc của bà rụng hết khi chữa trị bằng thuốc tây y. Không lâu sau khi luyện tập Pháp Luân Công, bà hồi phục sức khoẻ và mọc lại một mái tóc đen. Sau khi cuộc khủng bố nổ ra năm 1999, sách Đại Pháp của Bà bị tịch thu. Dưới áp lực, bà đã từ bỏ tu luyện, và bệnh cũ của bà lại trở về. Bà từ trần vào mùa xuân năm 2003.

Bà Ngô Tú, 60 tuổi, là một học viên từ Nhữ Châu, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Bà là một giáo viên ưu tú. Sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bệnh đái tháo đường và huyết áp cao của bà biến mất. Sau khi cuộc khủng bố xảy ra năm 1999, bà thường xuyên bị khủng bố và quấy rầy, gây cho bà bị tổn thương trầm trọng về thể chất và tinh thần. Thậm chí có lúc bà bị tê liệt. Sau khi bà hồi phục, bà trở nên bị mù. Và qua đời vào tháng 6-2006.

Bà Khúc Ngọc Tín từ thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang. Sức khoẻ của bà tăng lên rõ rệt sau khi bà tập luyện Pháp Luân Công. Khi khủng bố xẩy ra, bà bắt đầu giảng rõ sự thật. Bà lâm bệnh sau khi bị cảnh sát liên tục săn lùng, áp lực cực đại khiến bà lâm bệnh, năm 2003, bà tạ thế tại 59 tuổi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/18/133328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/18/76989.html

Đăng ngày 23-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share