Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2011] Gần đây có nhiều bài viết trên Minh Huệ Net đề cập đến cuộc bức hại bà Lương Ba, từng là giáo viên môn Văn, Báo chí và Truyền thông tại Đại học Dân tộc Trung ương. Vì niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ, bị giam, bị tra tấn, và bị xét xử. Gần đây, tình trạng của bà Lương Ba rất nghiêm trọng do bị ngược đãi tàn bạo.

Khi chúng tôi kêu gọi trả tự do cho bà Lương Ba ngay lập tức, thì chúng tôi nhớ đến một học viên khác là cô Triệu Hân. Cũng là giáo viên đại học, cô làm việc cho Đại học Quản trị Thương mại và Công nghiệp ở Bắc Kinh. Cô bị bắt vào năm 2000 và sau đó bị đánh đập tàn bạo đến mức bị gãy đốt sống cổ. Cô qua đời vào tối ngày 11 tháng 12 năm 2000.

2011-2-1-bjteacher-01.jpg
Bà Lương Ba, dạy học tại khoa Văn, Báo chí và Truyền thông tại Đại học Dân tộc Trung ương

2011-2-1-2011-2-1-bjteacher-02--ss.jpg
Cô Triệu Hân, giáo viên tại Đại học Quản trị Thương mại và Công nghiệp Bắc Kinh

2011-2-1-bjteacher-03--ss.jpg
Cô Triệu Hân, một người tốt bụng và khỏe mạnh, đã bị công an Bắc Kinh tra tấn đến khi bị gãy đốt sống cổ. Cô qua đời vào ngày 11 tháng 12 năm 2000.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 12 năm qua. Các phương thức tra tấn và mức độ tàn bạo được sử dụng đối với nhóm người thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này là rất khủng khiếp.

Chi tiết về cái chết của cô Triệu Hân

Cô Triệu Hân, 32 tuổi, là một giáo viên xuất sắc tại Đại học Quản trị Thương mại và Công nghiệp ở Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 6 năm 2000, công an ở Cục công an Hải Điến bắt giữ cô trong khi cô đang tập Pháp Luân Công tại Công viên Tử Trúc Viện. Cô bị đưa đến một trại giam, nơi mà cô bị đánh đập tàn bạo đến mức đốt sống cổ bị gãy. Đầu cô bị thương nhẹ, mắt trái bị sưng, một bên phổi bị thương, và cô thở rất khó khăn. Lúc ở trong tình trạng nguy kịch, cô được đưa đến Bệnh viện Hải Điến, nơi mà cô được tiêm thuốc và đặt ống thở oxy để duy trì mạng sống. Cô Triệu Hân qua đời lúc 6 giờ 50 phút tối ngày 11 tháng 12 năm 2000.

Thông tin thêm về cô Triệu Hân có thể xem tại https://en.minghui.org/html/special_column/death_cases/31/v3104.html

Bà Lương Ba ở trong tình trạng nguy cấp

Hơn 10 năm qua, ĐCSTQ liên tục gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù truyền thông đã dừng việc nói xấu Pháp Luân Công trên diện rộng và thậm chí hiếm khi đề cập đến Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ vẫn không bao giờ chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của nó đối với các học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2001, bà Lương Ba, 43 tuổi, cũng là một giáo viên đại học tập luyện Pháp Luân Công, đã bị Đại học Dân tộc Trung ương sa thải. ĐCSTQ đã bức hại bà nhiều lần.

Bà Lương Ba là một giáo viên thuộc khoa tiếng Trung tại Đại học Dân tộc Trung ương. Vì niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công, quản lý nhà trường đã gạt bà ra khỏi vị trí cố vấn lớp học, sau đó từ chối không cho bà giảng dạy và ngưng giao việc cho bà. Thay vào đó, công an thuộc phòng an ninh của trường đã theo dõi và giám sát bà cả ngày. Đại học Dân tộc Trung ương đã treo lương của bà Lương vào tháng 8 năm 2004 và sa thải bà vào tháng 3 năm 2009.


Thông tin thêm về bà Lương Ba có thể xem tại
https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/30/121137.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/15/120006.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/18/117914.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/24/108550.html

Hình ảnh trên trang tin: Cổng trước của trường Đại học Dân tộc Trung ương

Ngày 20 tháng 5 năm 2010, công an thuộc Đội an ninh nội địa, Cục công an Hải Điến đã xông vào nhà bà Lương Ba và đưa bà đến Trại giam Hải Điến. Ngày 18 tháng 6, Đổng Vĩnh Bình, một nữ công an trong trại giam, ra lệnh cho bà Lương mặc đồng phục nhà tù, khi bà Lương từ chối vì bà bị bắt giữ phi pháp, Đổng Vĩnh Bình đã đè bà xuống và cắt tóc bà.

Thông qua ông Trình Hải, luật sư của bà Lương Ba và cũng là một luật sư nhân quyền tại Bắc Kinh, “Họ dẫm lên hai chân của bà trong nhà vệ sinh, sau đó một người đàn ông mập mạp ngồi lên bụng bà hơn một tiếng. Kết quả là hai chân bà bị tê cứng. Từ đó bà có nhiều rắc rối ở chân. Sau đó, bà bị giam trong một phòng biệt giam, nơi bà bị còng tay và chân bị xích hơn mười ngày. Bà không được thay quần áo, tắm rửa, hay dùng nhà vệ sinh. Ngày 12 tháng 8, bà bị đẩy xuống tầng hầm, khiến cho đầu gối bà bị sưng, tay phải bị thương và không thể đi lại. Đổng Vĩnh Bình nhấn chân trái của cô ta lên ngực bà Lương Ba. Từ đó về sau bà Lương bị đau đớn khủng khiếp nơi đốt sống ngực, lưng và ngực.” Đổng Vĩnh Bình nặng hơn 75 kg, khi cô ta ngồi lên và nhấn chân trái lên ngực bà Lương đã làm cho các sụn quanh xương sườn của bà bị vỡ và chảy máu.

Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2010, công an từ Tòa án quận Hải Điến ở Bắc Kinh đã xét xử bà Lương Ba. Bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Thông tin tiết lộ rằng bà Lương Ba chỉ nặng 30 kg và bị sốt mỗi ngày. Huyết áp của bà chỉ từ 40 đến 60. Bà có triệu chứng máu đông và mạng sống đang nguy kịch.

Thông tin thêm có thể xem tại
https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/13/123221.html

2011-2-1-bjteacher-05--ss.jpg

Bà Lương Ba và hai người con đáng yêu

Chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là Mưu Bản Lý, từng là phó bí thư và trưởng Ủy ban ĐCSTQ và Ủy ban Dân tộc Nhà nước. Ông ta đã theo ĐCSTQ bức hại các học viên trên diện rộng trong nhiều năm. Mưu Bản Lý đứng đằng sau cuộc bức hại bà Lương Ba. Hành động tội lỗi của ông ta đã khiến cho gia đình ông ta chịu đau khổ, mà thực sự đây chính là một lời cảnh báo của trời cao để ngăn chặn hành vi tà ác. Tuy nhiên, ông ta không bao giờ hối hận về việc làm sai trái của mình. Ông ta bị bệnh ung thư và qua đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2010. Quy luật của trời cao là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không ai có thể tránh khỏi quy luật này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/6/两位北京市大学女教师的遭遇-235746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/23/123415.html
Đăng ngày 01-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share