Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc [MINH HUỆ 09-12-2010] Bà Từ Tố Hà là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Do từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà bị giam tại trại lao động Cao Dương từ năm 2000 đến năm 2003 và bị tra tấn dã man.

Ngày 5 tháng 4 năm 2000, công an ở Phòng công an đã lục soát nhà bà Từ, lấy đi một quyển chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân và một đĩa CD về Các bài giảng ở Quảng Châu. Họ bắt giữ, thẩm vấn và đưa bà tới Trại giam Thừa Đức. Sau khi đến đó, họ đã lột bỏ quần áo của bà để khám người. Họ ép bà chứng kiến các học viên bị tra tấn và biệt giam bà. Khi bà tuyệt thực để phản đối tra tấn, bà đã bị bức thực. Mười ngày sau, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Cao Dương ở tỉnh Hà Bắc cùng với nhiều học viên khác và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Sau khi đến, cai ngục Diệp Thục Tiên đã khám người bà. Bà ta lột bỏ quần áo của bà Từ, xé vỏ và khăn trải giường. Bà Diệp yêu cầu bà Từ cam kết viết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà Từ chối từ, Diệp đã tát vào mặt bà, dẫm lên các ngón chân của bà Từ bằng giầy da và đá vào hai chân bà. Khi bà ta mệt, bà ta dùng thắt lưng da quật vào mặt bà Từ. Nhiều lính canh khác cũng tham gia tra tấn bà Từ cho đến tận nửa đêm. Sau đó, một viên chức có họ là Vương đã sốc điện bà bằng những dùi cui điện. Mặt bà bị chấn thương, hai mắt bà bị sưng đến mức bà không nhìn thấy gì. Sau đó, bà bị chuyển đến đội “nghiêm quản”. Đêm hôm đó, họ không cho bà ngủ và bắt bà đứng thẳng đến 2 giờ sáng, khi họ ra bảo bà ngủ trên sàn nhà. Căn phòng có đầy muỗi và ruồi. Diệp đã đánh bà, lăng mạ, thẩm vấn bà, ép bà đứng thẳng, bắt bà đứng dưới trời nóng nực. Ngày 3 tháng 8, những người bị giam tại đội giám sát chặt chẽ bị tách sang các đội khác nhau. Họ bị buộc phải làm việc hơn mười giờ mỗi ngày. Ngày 17 tháng 8, bà Từ đã bị biệt giam. Chiều ngày 22 tháng 8, lính canh chỉ đạo một tù nhân nam đến còng tay bà Từ và bắt bà ngồi trên một cái ghế nhỏ. Tù nhân ấn vào hai vai bà, trong khi một linh canh có họ là Lương đã dùng dui cui điện để sốc điện vào hai vai, chân và bàn chân của bà Từ cho đến khi bà bỏng rộp khắp người.

Ngày 26 tháng 8, lính canh lại đánh bà. Họ đe dọa rằng nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ tiếp tục đánh bà.

Tháng 11 năm 2002, vào tối ngày khai mạc đại hội Đảng lần thứ 16, có hai lính canh nữ và tù nhân đã đẩy bà Từ vào trong xe. Họ mặc áo khoác dày trong khi bà Từ chỉ mặc một áo khoác mỏng. Họ nói, “Chúng tôi sẽ luôn để bà thức.” Họ đưa bà đến một khu rừng cách đó khoảng 3.21 km (2 miles) rồi ấn hai tay bà xung quanh một thân cây lớn trước khi còng tay bà. Họ dùng dùi cui điện sốc điện vào lưng và hai tay bà rồi hỏi,”Tại sao bà từ chối được chuyển hóa?” Bà Từ nói với họ về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và bà thu được lợi ích thế nào từ việc tập luyện. Lính canh vẫn tiếp tục sốc điện bà. Sau đó, họ vào trong xe để sưởi ấm và để bà Từ bị còng tay bên thân cây. Một tiếng sau, họ hỏi lại bà câu hỏi đó. Bà Từ trả lời, “Tôi sẽ không bị [1][https://en.minghui.org/html/glossary.html#reform-transform chuyển hóaHọ lăng mạ bà và quay lại xe. Bà Từ cự tuyệt việc chuyển hóa cho dù họ tiếp tục hỏi bà thêm bốn lần. Họ tháo còng tay của bà. Lúc đó vì bà Từ không thể đi lại được, nên họ đã kéo bà vào trong xe. Không chỉ có bà Từ mà các học viên khác cũng bị tra tấn theo cách tương tự vào ngày hôm đó.

Sáng ngày 9 tháng 11, lính canh đã dẫn bà Từ vào một phòng giam nhỏ ở tầng hai. Họ đã còng tay bà. Hai lính canh tên Vương và Lưu đã cùng lúc dùng dùi cui điện để sốc điện bà, đánh đập và lăng mạ bà. Họ tra tấn bà trong hai tiếng cho đến khi toàn thân bà bị chấn thương. Do bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, họ nhốt bà trong phòng biệt giam và yêu cầu ba tù nhân chuyển hóa bà. Nếu bà từ chối, họ sẽ đánh bà.

Ngày 18 tháng 11, họ đưa bà vào một ngôi nhà cũ gần ruộng rau. Các cửa sổ đều bị che bởi một tấm ga giường. Bên trong có một cái ghế sofa cho lính canh và một cái giường hai tầng ở trên sàn cùng còng tay được đặt sát đó. Ở giữa phòng, có một đống than củi. Bà Từ bị ép phải ngồi trên giường tầng. Hai tay bị còng vào hai bên đầu giường và bà không được phép cử động. Bà không được ngủ vào đêm hôm đó. Ngày 20 tháng 11, Lưu đã dùng dùi cui điện để sốc điện vào cổ bà.

Ngày 26 tháng 11 năm 2002, lính canh Vương Chí Đài, nổi tiếng là tàn bạo, được cử giám sát bà Từ. Ngày 1 tháng 12, bà bị đưa đến một phòng khác ở tầng một. Có bảy hay tám phòng tra tấn ở tầng đó. Họ còng tay bà vào giường tầng và đánh bà, trong khi Vương đánh vào đầu bà, vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Đầu và mặt của bà Từ bị thâm tím vì đánh đập. Ông ta sau đó đã đá và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Ngày 4 tháng 12, bà Từ đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Đổi lại bà bị tra tấn dã man hơn. Nghiệp đã dựt tóc và đánh bà. Sau đó, Vương Chí Đài dựt tóc và đẩy bà vào tường. Vào ngày tuyệt thực thứ tư, bà bị bức thực bằng nước cháo ngô muối mặn.

Vào sáng ngày 12 tháng 12, lính canh đã giấu còng tay và tất cả dụng cụ tra tấn vì con dâu thứ hai của bà Từ và một học viên khác đến thăm bà.

Vào một ngày sau bữa ăn, lính canh lại đưa bà vào phòng tra tấn, nơi họ đánh đập, lăng mạ và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Bà Từ đã ngã xuống sàn với dùi cui điện được đặt ngay phía dưới người bà. Bà lăn qua lăn lại, bị khó thở và ngất đi. Họ đưa bà vào một phòng biệt giam tối tăm vào ngày 1 tháng 12. Bà bị cấm ngủ. Có nước ở mọi nơi và giầy cùng với vải trải giường đều bị ướt. Có nhiều vết thâm tím bởi dùi cui điện ở trên người bà. Ngày 18 tháng 12, họ đã đưa cho bà vải trải giường mới và cho phép bà ngủ. Ngày hôm sau, họ nói xấu Pháp Luân Công. Bà Từ đã nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, rồi tra tấn lại tiếp tục và chỉ dừng lại khi bà trong cơn nguy kịch.

Ngày 27 tháng 12, Vương, Lý và Nghiệp đi đến phòng biệt giam để chuyển hóa bà Từ. Nghiệp Thục Tiên và nhiều lính canh đã đánh bà. Bà đã bị tra tấn trong hơn một tháng. Có nhiều vết thương ở trên người bà. Cuối cùng bà được đưa về phòng giam vào ngày 24 tháng 1 năm 2003.

Tháng 3 năm 2003, ĐCSTQ đã yêu cầu tất cả học viên mà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công chuyển đi từ các trại lao động Thạch Gia Trang, Bảo Định và Đường Sơn đến Trại lao động Cao Dương. Các học viên còn bị đối xử tệ bạc hơn ở trại lao động này. Suốt ngày loa phóng thanh truyền tải những thông tin nói xấu Pháp Luân Công cả. Vào giữa tháng 4, bà Từ đã hô lớn” Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Họ đã đánh và còng tay bà vào giường. Ngày 4 tháng 5, bà bị đưa vào một phòng ở tòa nhà phía đông, nơi bà bị còng tay và bị tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Vương đã không cho bà ngủ trong nhiều ngày. Họ đánh bà khi bà cử động hay nháy mắt. Vương đánh vào đầu bà cho đến khi bà bị choáng. Trở nên rối trí sau khi bị tra tấn, bà đã sao chép tài liệu chuyển hóa. Sau đó, khi tỉnh táo hơn, bà đã tuyên bố rằng những gì bà viết là vô giá trị, nên bà lại bị tra tấn. Bà không được phép nhắm mắt trong 24 tiếng. Vương đánh bà và một lính canh có họ là Trương đã tra tấn bà. Vào một đêm, họ cởi bỏ giầy và tất của bà rồi chích điện vào gang bàn chân của bà bằng dùi cui điện. Đêm hôm sau, Trương, Vương, hai lính canh, hai tù nhân cùng ba người trợ giúp khác đã còng tay và ép bà phải ngồi trên một giường tầng với hai chân duỗi thẳng. Họ đặt một cái bảng ở phía trên và một cái khác ở phía dưới hai chân bà. Hai lính canh ngồi ở trên tấm bảng phía trên. Trương túm lấy cổ bà Từ và lăng mạ bà, tát và đấm vào mặt bà. Hai tay bà Từ bị còng ở hai bên thành giường. Họ đặt một tấm bảng gỗ ở trên hai tay bà và ngồi lên đó. Họ nói rằng “Bà nói rằng bà đã được chuyển hóa. Giờ bà lại thay đổi quyết định. Chúng tôi sẽ dạy cho bà một bài học.

Mùa thu năm 2003, lính canh liên tục giám sát bà. Vào một ngày lúc buổi trưa khi họ xuất hiện, bà Từ đã hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Họ đã bị sốc. Người đứng đầu ca trực lúc đó đã ngay lập tức xông đến và che miệng bà lại. Lý Dư và nhiều lính canh khác đã đưa bà về lại phòng biệt giam tối tăm. Họ đánh, đá và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Lính canh Trương (nữ) dùng giầy da đá vào mặt bà. Họ tra tấn bà đến tận nửa đêm. Bà Từ yếu đến mức bà không thể đi lại được. Mặt bà bị thâm tím. Họ đã gia hạn giam giữ của bà thêm 15 ngày. Cuối cùng bà được thả vào cuối tháng 12 năm 2003.

Sau khi trở về nhà, công an từ đồn công an địa phương thường đến sách nhiễu bà. Ngày 16 tháng 5 năm 2004, bà Từ bị Phòng 610 bắt giữ và đưa đến Trại tẩy não Lộc Sách Tử ở thành phố Thừa Đức. Kỷ Á Châu và Lý Đại Khánh ở Phòng 610 phụ trách việc này. Lý đã chỉ đạo việc chuyển hóa bà. Nửa tháng sau, bà Từ đã tuyệt thực. Kỷ Á Châu đã chỉ đạo bức thực bà sáu ngày sau đó.

Một ngày kia, khi người nhà bà Từ đến thăm bà. Bà Từ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp Tốt, vì vậy mà Kỷ Á Châu đã hét lên và lăng mạ bà. Khi người nhà của bà rời đi, Kỷ Á Châu đã giam bà trong phòng biệt giam ở dưới tầng hầm. Có nhiều mạng nhện ở trong đó. Ngày 4 tháng 9, bà bị đưa vào một phòng hướng về phía mặt trời. Lý đã đẩy bà xuống đất, rồi đánh bà. Ông ta dựt tóc và kéo bà về phòng biệt giam. Bà bị rụng rất nhiều tóc. Bà Từ nói, “Đây là bằng chứng của việc ông đã đánh tôi” Ngày 6 tháng 9, bà Từ đã tố giác với lính canh Lý Tỉnh Phương về việc bị đánh. Nhưng Lý đã lờ đi. Ngày 10 tháng 9, Kỷ Á Châu đưa bà đến một phòng khác và nói “Cấp trên chỉ ra lệnh đưa bà đến lớp tẩy não ở thành phố cấp tỉnh.” Nhưng, sự thật thì họ đưa bà đi thu dọn hết tóc ở trong phòng. Sau bữa ăn, đơn vị nơi bà làm việc đến đưa bà về nhà và kết thúc bốn tháng tra tấn ở trại tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/9/ 徐素霞在河北高阳劳教所遭受的摧残-233442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/30/122188.html
Đăng ngày: 16-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share