Theo một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Tùng Nhật Húc (丛日旭)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Trợ lý hiệu trưởng tại Trường đào tạo Văn Đô ở Đại Liên (大连文都考研培训学校担任校长助理)
Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 1 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Nam Quang Lĩnh ở Đại Liên (大连南关岭监狱)
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, cưỡng hiếp, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm
Người bức hại: Xin xem “Tên và số điện thoại của những người tham gia vào trường hợp của anh Tùng Nhật Húc” ở cuối bài
Luật sư bào chữa: Ông Vương Vĩnh Hàng (王永航)

[MINH HUỆ 23-1-2011] Học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên, anh Tùng Nhật Húc bị công an mặc thường phục ở Phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử ở Đồn công an Đại Liên bắt giữ khi anh đang để tài liệu giảng rõ sự thật tại nơi công cộng. Anh Tùng bị kết án ba năm tù. Mẹ anh bị tổn thương vì những việc này và cũng bị công an sách nhiễu và hăm dọa nhiều lần. Kết quả là sức khỏe của bà xuống cấp và bà không còn gặp được con trai lần cuối trước khi qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 2011. Ông của anh Tùng cũng bị bệnh và bị liệt sau khi biết tin cháu bị kết án. Gia đình anh Tùng muốn anh trở về nhà để dự đám tang mẹ và thăm ông, nhưng yêu cầu của họ bị chính quyền nhà tù từ chối. Anh Tùng đã bị giam hai năm và hiện tại anh bị giam tại Khu 4 của Nhà tù Nam Quang Lĩnh tại Đại Liên.

2011-1-22-minghui-persecution-192753-0--ss.jpg

Bà Trương Tú Trân, mẹ anh Tùng

2011-1-22-minghui-persecution-192753-1--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công anh Tùng Nhật Húc

Bà Trương Tú Trân bị đưa đến trại tẩy não

Mẹ anh Tùng, bà Trương Tú Trân, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và mọi bệnh của bà đã biến mất cùng với nhiều tật xấu, bà trở thành một người từ tốn và nhân từ

Bà Trương bị công an ở Bàn Cẩm bắt giữ vào năm 2001 vì bà không từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến một trại giam và sau đó là một trại tẩy não. Bà Trương bị tổn thương tinh thần và thể xác do bị giam trong ba tháng. Sau đó sức khỏe của bà đã tuột dốc.

Tháng 1 năm 2009, bà Trương bị sốc khi nghe tin con trai bị bắt. Bà tỉnh lại sau khi được đưa đến phòng cấp cứu. Gần đến “Ngày Quốc Khánh” vào tháng 10, để ngăn dân chúng đi khiếu nại chính quyền, công an địa phương đã đến nhà bà Trương nhiều lần để hăm dọa và sách nhiễu bà. Ở thời điểm đó, bà Trương nằm liệt giường và do không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tinh thần liên tục như vậy, bà qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 2011 ở tuổi 53.

Một thanh niên trẻ nổi bật trong tù

Anh Tùng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và từ đó đã sống theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Anh tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2005 với chuyên ngành là chỉ đạo truyền hình của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ của Liêu Ninh. Tại trường, anh giữ những chức vụ trong hội sinh viên, nhiều lần được công nhận là một sinh viên “nổi bật”, và kiếm được học bổng. Sau khi tốt nghiệp, anh tình nguyện làm việc để hỗ trợ hiện đại hóa ở miền tây Trung Quốc trong một năm tại Khu Văn hóa và Khoa học thuộc huyện Môn Nguyên, tỉnh Thanh Hải. Thực thi công tác tốt và đạo đức nghề nghiệp đã mang lại cho anh Tùng bằng công nhận quốc gia “Tình nguyện viên nổi bật.” Sau khi anh Tùng trở về từ miền tây Trung Quốc, anh giữ chức vụ trợ lý hiệu trưởng tại Trường đào tạo Văn Đô ở Đại Liên. Anh Tùng là một người tốt ở nhà và nơi làm việc, luôn luôn nghĩ đến người khác trước tiên, và nhận được sự ủy thác lớn từ các giáo viên, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 13 tháng 1 năm 2009, anh Tùng và vợ là cô Điền Lộ bị công an mặc thường phục ở Phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử của Đồn công an Đại Liên bắt giữ khi họ đang phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công gần đường Hương Chu tại Đại Liên. Trong khi bắt giữ, công an đã đánh đập anh Tùng, trùm đầu anh bằng một miếng vải đen, và đưa anh đến Phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử ở Đồn công an Đại Liên. Anh Tùng bị thẩm vấn, nhà anh bị lục soát mà không có lệnh, công an đập đầu anh vào tường và đấm đá anh. Mũi và miệng của anh Tùng chảy máu, phần mặt bên phải của anh bị sưng tấy, anh thở khó khăn vì bị đau do nội thương.

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, Tòa án Cam Tỉnh Tử ở Đại Liên đã mở phiên xử anh Tùng. Hai luật sư bào chữa cho anh Tùng đã nhắc nhở tòa kết thúc phiên xử. Các thẩm phán đã kết án phi pháp anh Tùng ba năm tù bất chấp mọi thứ. Lính canh tại Nhà tù Nam Quang Lĩnh ở Đại Liên không cho gia đình vào thăm anh. Điều kiện ở trong tù rất khắc nghiệt, và anh Tùng thường xuyên bị đói. Hiện tại người anh rất gầy với triệu chứng hạ huyết áp. Nhà tù vẫn dùng nhiều lý do để ngăn không cho gia đình anh Tùng vào thăm anh.

Mắt cá chân bị gãy trong một lần bị đánh đập, luật sư của anh Tùng bị kết án bảy năm tù

2011-1-22-minghui-persecution-192753-2--ss.jpg

Luật sư nhân quyền, ông Vương Vĩnh Hàng

Ông Vương Vĩnh Hàng từng làm việc cho Văn phòng Luật Càn Quân tại Liêu Ninh. Từ năm 2007 ông đã nhiều lần trợ giúp pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công. Ông Vương đã gửi một bức thư đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, cùng với sáu bài viết khác trên trang tin www.theepochtimes.com. Trong bài viết của ông là “Một sai lầm to lớn trong quá khứ, cần phải khắc phục ngay hậu quả của nó” ông chỉ ra rằng việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao buộc tội nguyên đơn là “sử dụng các tổ chức tà giáo để phá hoại quy định và luật pháp” là một sai lầm tai hại. Ông khiếu nại bằng cách viết những bức thư ngỏ. Trong bức thư “Thư ngỏ gửi đến ông Hồ và ông Ôn,” ông Vương chỉ ra rằng việc khép tội “Điều 300 Bộ luật hình sự” đối với các học viên Pháp Luân Công là trái với luật pháp, và ông đề nghị các cơ quan luật pháp tối cao phóng thích toàn bộ học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Ông Vương bị đình chỉ công việc vì áp lực của chính quyền, bằng hành nghề luật sư của ông hiện vẫn bị giữ bởi cơ quan pháp lý ĐCSTQ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2009, khi ông Vương bào chữa cho anh Tùng tại tòa án, các thẩm phán đã không nói nên lời và rất giận dữ. Ngày 4 tháng 7 năm 2009, Chu Vĩnh Khang ở Ủy ban quy chế sự vụ chính trị đã bí mật ra lệnh bắt giữ ông Vương với tội danh “tuyên truyền những bài viết trên một trang tin nước ngoài.” Trong lúc bị gần 20 công an bắt giữ, ông đã bị gãy một mắt cá chân vì bị đánh. Vì không được chữa trị kịp thời nên vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, xương bị biến dạng, và kết quả là hiện giờ ông phải đi khập khiễng. Khi bị giam tại Trại giam Đại Liên, ông Vương đã cố bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khỏi bị đánh đập. Bác sĩ nhà tù và tù nhân hình sự bức thực ông tàn bạo để trừng phạt ông. Cuống họng ông Vương chảy máu vì bị họ nhét một cái ống vào, và ông gần như bị ngạt thở nhiều lần. Họ còng tay và đặt ông nằm trên sàn trong 48 tiếng.

Ngày 27 tháng 11 năm 2009, tòa án trung cấp Đại Liên kết án ông Vương bảy năm tù. Ngày 4 tháng 2 năm 2010, tòa án mở phiên điều trần về vụ của ông Vương lần thứ hai và giữ nguyên bản án ban đầu bảy năm tù. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, ông bị bí mật đưa đến Khu 18 của Nhà tù số 1 tại Liêu Ninh. Tối ngày 11 tháng 10 năm 2010, ông bị đánh đập tại Nhà tù số 1 ở Thẩm Dương bởi nhiều tù nhân hình sự dưới sự chỉ đạo của các lính canh Lý Sĩ Quảng, Bành Lực, Lưu Sưởng, v.vvv.

Ông Vương là một luật sư khác ngoài ông Cao Trí Thịnh, người đã can đảm đấu tranh công lý cho Pháp Luân Công và liên tục nhận những sự trừng phạt cay nghiệt nhất đối với một luật sư. Tháng 12 năm 2009, báo cáo nhân quyền Liên Hợp Quốc đã phát hành tin “Nhân quyền cho Pháp Luân Công”. Bản tin này không chỉ có chi tiết về việc bắt giữ phi pháp, giam cầm và kết án ông Vương, mà còn có tên của các viên chức ĐCSTQ trong vụ này. Hiện nay Ủy ban Nhân quyền Quốc tế của Liên Hợp Quốc đang làm việc riêng với trường hợp của ông Vương.

Ngày 4 tháng 7 năm 2010, vợ ông Vương là bà Vu Hiểu Diễm bị bắt giữ và bị giam tại Trại tẩy não Phủ Thuận. Bà được thả vào ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Vợ anh Tùng đến Hoa Kỳ để kêu gọi kết thúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Anh Tùng và vợ là cô Điền Lộ có một cuộc sống hòa thuận. Họ dán những tấm áp phích về sự thật Pháp Luân Công cho mọi người biết. Họ bị bắt giữ và nhà họ bị lục soát vì điều họ làm. Trong thời gian cô Điền ở trong Trại giam Đại Liên, công an đã thẩm vấn cô, lính canh và tù nhân hình sự đã ép cô mặc đồng phục nhà tù. Cô bị tát vào mặt do tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi. Sau một tháng ở trong trại giam, cô sụt hơn 10 kg. Cô Điền vẫn bị sách nhiễu bằng điện thoại sau khi về nhà. Cô bị các đặc vụ an ninh nội địa theo dõi khi cô đến Bắc Kinh để tìm một luật sư đại diện cho chồng. Nhân viên an ninh nội địa thậm chí còn tìm kiếm thông tin về cô Điền tại trường mà cô đã tốt nghiệp. Cuối cùng, lựa chọn của cô Điền là đến Hoa Kỳ và nhờ sự giúp đỡ.

2011-1-22-minghui-persecution-192753-3--ss.jpg
Cô Điền Lộ, vợ anh Tùng Nhật Húc

Để ngăn cuộc bức hại và giải cứu chồng cùng với luật sư của anh, cô đã đến Hoa Kỳ. Cô Điền kêu gọi sự giúp đỡ ở cấp quốc tế, và cô hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và người dân Hoa Kỳ. Tại nhiều cuộc họp cô yêu cầu ĐCSTQ thả chồng cô và luật sư Vương Vĩnh Hàng vô điều kiện, cô cũng yêu cầu người dân lương thiện trên toàn thế giới và các tổ chức nhân quyền giúp đỡ giải cứu hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Cô Điền tin rằng thậm chí một cuộc điện thoại, một lá thư, hay một tin nhắn cũng gây áp lực đối với ĐCSTQ và đem niềm hi vọng đến cho những ai đang chịu đau khổ. Cô lên án một cách mạnh mẽ cuộc đàn áp phi nhân tính này và kêu gọi kết thúc nó ngay lập tức. Tại một cuộc họp vào tháng 8 năm 2010, cô đã đưa một bản kiến nghị với hơn 200 chữ ký cho Nghị sỹ Hoa Kỳ Adam B. Schiff và kể cho ông nghe câu chuyện của cô. Cô hy vọng rằng ông Schiff sẽ giúp giải cứu chồng cô và ông Vương thông qua chính quyền Hoa Kỳ. Một vài tờ báo Trung Quốc địa phương đã đăng sự kiện này. Một lá thư của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng đã liên hệ với Đại sứ quán tại Thẩm Dương, Trung Quốc và hối thúc họ điều tra vụ việc này.

Có vô số các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc ở trong các hoàn cảnh tương tự, và bi kịch này chỉ là phần nổi của tảng băng. Các học viên tại Trung Quốc đã chịu đựng sự đau khổ vô tận trong 12 năm qua, và ở những cấp độ khác nhau về tổn thương tinh thần và thể chất. Hãy tìm hiểu sự thật và nhanh chóng rời khỏi bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên, và Thiếu niên tiền phong.

Tên và số điện thoại của những cá nhân liên quan đến trường hợp của anh Tùng Nhật Húc:

1. Nhóm công an mặc thường phục ở đội Điều tra tội phạm của phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử thuộc Đồn công an Đại Liên: 0411-86600395 (Bạn có thể liên lạc với Triệu Cương, Kim Trung, Miêu Kiện, Triệu Gia Tưởng, Trâu Mỗ, Triệu Nham, vì họ đều tham gia trực tiếp vào việc bắt giữ và tra tấn anh Tùng Nhật Húc)

2. Doãn An Toàn, phó quận Cam Tỉnh Tử ở Đại Liên (từ tháng 6 năm 2008) và phó phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử của Đồn công an Đại Liên, liên quan đến việc viết “Thư đề nghị” và phê duyệt lệnh bắt giữ anh Tùng Nhật Húc. Doãn An Toàn sinh vào tháng 2 năm 1964 ở Đại Liên. Những chức danh khác của ông ta bao gồm: phó phòng chi nhánh Tây Cương của Đồn công an Đại Liên, trưởng Bộ phận nhân sự và trợ lý cho Đội chính trị tại Đồn công an Đại Liên. Số điện thoại: 011-86-0411-86601306, 011-86-0411-86601386

3. Tùng Quý Giang, là phó phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử của Đồn công an Đại Liên từ tháng 6 năm 2008, sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1956. Ông ta từng là trưởng đội trợ lý của nhóm đặc vụ tại Văn phòng Chi nhánh Trung Sơn thuộc Đồn công an Đại Liên, là ủy viên nhân dân và trưởng nhóm của nhóm đặc vụ tại phòng chi nhánh Cam Tỉnh Tử thuộc Đồn công an Đại Liên, có liên quan đến “Báo cáo về giải quyết một tội phạm quan trọng” và ký vào bản điều tra về trường hợp chống lại anh Tùng. Số điện thoại văn phòng: 011-86-0411-86600617.

4. Trương Hâm Chiêu, trưởng Đội phụ trách chung tại Khu nhà Tòa án Cam Tỉnh Tử của Đại Liên, chịu trách nhiệm trong việc chống lại anh Tùng. Số điện thoại văn phòng: 011-86-0411-86574192.

5. Khu 4 của Nhà tù Nam Quang Lĩnh tại Đại Liên nơi mà anh Tùng hiện đang bị giam. (Đường dây điện thoại gọi không trả lời): 011-86-0411-86908661

Tên và số điện thoại của những cá nhân liên quan đến trường hợp của ông Vương Vĩnh Hàng:

Nhà tù số 1 của Thẩm Dương tại tỉnh Liêu Ninh: 011-86-024-89296257, 011861-024-89296258
Mưu Gia Lập, trưởng ban quản lý nhà tù: 011-86-13390111106, 011-86-024-89296100
Trần Quang, phó ban quản lý nhà tù: 011-86-13390117358
Lưu Lợi Quân, giám đốc bệnh viện nhà tù: 011-86-13309117656, 011-86-024-89296203
Hà Bội Giang, phó giám đốc bệnh viện nhà tù: 011-86-13309117655, 011-86-024-89296205

Địa chỉ hộp thư của anh Tùng và ông Vương:

Anh Tùng Nhật Húc, Hộp thư phụ số 4 của Hộp thư 203, Bưu điện Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 116037
Ông Vương Vĩnh Hàng, quận 18, Nhà tù số 1 ở Thẩm Dương, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 110145

Các bài liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/3/122284.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/2/121202.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/27/115626.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/5/112854.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/24/105864.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/23/丛日旭遭冤狱-母含冤离世(图)-235225.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/7/123114.html
Đăng ngày: 15-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share