Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Hà Chí Duy (何志维)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 47
Địa chỉ: Vườn Fenghuang, thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 9 tháng 4 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Quảng Châu (广州洗脑班)
Thành phố: Châu Hải
Tỉnh: Quảng Đông
Hình thức bức hại: Giam cầm, cấm ngủ, tẩy não, đánh đập, tra tấn, kìm hãm thể xác, không cho dùng nhà vệ sinh, lục soát nhà, tống tiền.

[MINH HUỆ 27-2-2011] Bà Hà Chí Duy bị bắt giữ phi pháp bởi đặc vụ Phòng 610 vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2009. Ban đầu bà bị giam tại Trại tẩy não Tam Thủy và Trại tẩy não Trạm Giang nhưng bị chuyển đến Trại tẩy não Quảng Châu vào tháng 10 năm 2009. Bà bị tra tấn tại cả hai Trại tẩy não Trạm Giang và Quảng Châu trong nỗ lực của quản lý trại buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Hà được thả ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2010.

Trong khi bị giam, bà Hà cố giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các lính canh, sau đó họ trói bà vào một cái ghế và cấm bà ngủ, ăn uống, dùng nhà vệ sinh, và tắm rửa. Tay chân của bà bị trói chặt, vì vậy có người phải đút bà ăn. Bà không được phép tắm rửa. Các lính canh không mở trói cho bà thậm chí khi bà cần đi vệ sinh, vì vậy nhiều người phải khiêng bà vào nhà vệ sinh. Một người giám sát đứng tại một góc phòng, và bà bị lính canh giám sát cả ngày. Người bà và căn phòng bắt đầu có mùi hôi vì tình trạng vệ sinh kém. Các lính canh lớn tiếng chửi mắng bà và không muốn đến gần bà vì mùi hôi. Bà bị trói trong năm ngày.

Bà Hà viết một lá thư để khiếu nại chấm dứt sự bức hại. Bà đưa lá thư cho gia đình khi họ đến thăm và yêu cầu họ thay mặt bà khiếu nại. Tuy nhiên, lá thư bị tịch thu bởi các viên chức trước khi gia đình bà rời đi.

Các lính canh sau đó bắt đầu một trận bức hại khác. Họ xối nước dơ lên người bà khi bà tập Pháp Luân Công. Họ không cho bà tắm rửa hoặc thay quần áo trong một thời gian dài. Trong một tháng rưỡi họ không cho phép bà đi ngủ cho đến 2 giờ 30 phút sáng. Bà cũng bị ngược đãi tinh thần khi khoảng chín người cùng nhau chửi mắng và xô đẩy bà. Các lính canh liên tục bật lớn tiếng các phim thâu hình phỉ báng Pháp Luân Công vào cả ban đêm, và cố tẩy não bà bằng các băng hình tuyên truyền khác. Cuộc bức hại lần này kéo dài hơn hai tháng.

Đức tin kiên định của bà Hà nơi Pháp Luân Công thậm chí không bị dao động trong môi trường thù địch như vậy. Bà không chấp nhận lời tuyên truyền tẩy não và nhất quyết tập công, thậm chí khi các lính canh đánh đập bà khi bà tập luyện. Sáng ngày Lễ Trung Thu, các lính canh túm lấy bà trong khi bà đang tập công và kéo bà vào nhà vệ sinh. Một lính canh nam đá bà cho đến khi đầu bà đập vào tường. Một lính canh khác dùng vòi sen để xịt nước lên khắp người bà. Sau đó họ trói bà vào một cái ghế. Bà hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chấm dứt cuộc đàn áp!” Sau đó họ trói bà vào một chiếc ghế đặc biệt dùng cho bệnh nhân tâm thần để họ có thể ăn uống, đi vệ sinh, và ngủ trên chiếc ghế trong khi bị trói. Căn phòng bốc lên mùi hôi vì các lính canh không để cho bà tắm rửa trong 18 ngày. Các lính canh không để cho bà uống bất cứ thứ gì trong năm ngày, đổ nước với tiêu nóng lên người bà, và tát vào mặt bà. Bà bị buộc ngồi trên ghế trong 21 ngày. Sự trừng phạt chỉ chấm dứt sau khi bác sĩ nói rằng mông của bà bị làm độc sau một đợt kiểm tra sức khoẻ.

Các lính canh cũng dùng một phương cách tra tấn khác để cố “chuyển hóa” bà Hà. Họ không cho bà ăn uống trong một thời gian dài. Họ không cho bà ăn gì cả trong suốt một ngày hoặc chỉ cho một ít cơm vào bữa ăn. Họ ngăn cản không cho bà uống nước, vì vậy bà chỉ có thể uống nước máy (loại nước này không thể uống tại Trung Quốc). Sự ngược đãi như vậy kéo dài hơn một tháng. Bao tử bà bị đau vì đói. Bà kêu lớn, “Các người vi phạm luật pháp vì không cho tôi thức ăn!” nhưng chỉ vô ích.

Các bài viết trước đây:
https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/18/116175.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/1/118274.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/27/广州洗脑班对何志维的残酷迫害-235355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/5/123054.html
Đăng ngày 27-02-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share