Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2021] Một năm sau khi một người đàn ông ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, ông đã bị chuyển tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

81f474ce4027d750f0d6f0fafbb5f6ad.jpg

Ông Cao Hoành Vĩ

Ông Cao Hoành Vĩ bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát với 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Bốn người trong số họ là ông Cao, ông Vương Tử Minh, bà Thương Triệu Hương, và bà Trương Ái Lệ – bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Đông Doanh. Cảnh sát nghi ngờ ông Vương đã vẽ lung tung lên huy hiệu của ĐCSTQ ở một nơi công cộng và bắt giữ những người có liên lạc với ông.

Bốn học viên bị Tòa án Quận Đông Doanh xét xử vào ngày 24 tháng 12 năm 2019. Ông Vương, một công nhân thời vụ, bị kết án 7,5 năm tù và 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ông Cao bị kết án bốn năm và 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Thương, chủ sở hữu một tiệm giặt là, đã bị kết án ba năm tù giam và 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt, còn bà Trương, một y tá về hưu, đã bị kết án hai năm 10 tháng tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đông Doanh, nhưng cơ quan này đã đưa ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ vào ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Bà Trương và bà Thương bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông lần lượt vào các ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2020. Hiện chưa rõ nơi ông Vương bị giam giữ.

Ông Cao làm quản lý trong một công ty lọc nước trước khi bị bắt giữ lần gần đây nhất. Ông được biết là một người đàn ông ít nói. Cách đây hơn 10 năm, khi vừa mới được thành lập, công ty đối mặt với khó khăn tài chính, nhưng trên cương vị là một nhà đồng sáng lập công ty, ông Cao đã giữ lời hứa sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Sau này việc kinh doanh của công ty đi vào ổn định và thành công, một số người bạn đã khuyên ông nên mở một công ty riêng để kiếm được nhiều tiền hơn, vì ông là người rất có năng lực trong việc điều hành kinh doanh. Ông Cao đứng vững trước cám dỗ và một lần nữa lựa chọn ở lại với công ty. Ông cũng từ chối nhiều cơ hội nhận hoa hồng và các khoản thu nhập không chính đáng khác.

Là một nhà quản lý, ông Cao đối đãi tử tế với cấp dưới và được họ kính trọng. Ông tin rằng các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã dạy ông trở thành một người thiện lương, đáng tin và chính trực và biết nghĩ cho người khác.

Bài liên quan:

Bốn cư dân ở tỉnh Sơn Đông bị phạt tù đến 7 năm rưỡi vì tập Pháp Luân Công

Năm cư dân Sơn Đông đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình sau một năm bị giam cầm

Hai đợt bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công tại Mỏ dầu Thắng Lợi trong năm 2018, hiện năm người vẫn đang bị giam giữ

Đông Doanh: 17 vụ bắt giữ trong bốn ngày, bốn học viên đối mặt với bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/418859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190162.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share