Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2021] Một phụ nữ Thiên Tân đã bị bỏ tù vào ngày cuối cùng của năm 2020 để thi hành bản án năm năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Mã Khánh Hà, 43 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2006. Cô tin rằng việc tu luyện pháp môn đã giúp cô cải thiện sức khỏe và trở thành một người tốt hơn.

Ba cảnh sát đã kéo đến nhà cô Mã vào khoảng 4 giờ chiều ngày 5 tháng 12 năm 2019. Họ chụp hình các bức tranh Pháp Luân Công treo trên tường nhà cô. Sau đó, hai cảnh sát đã rời đi còn một người ở lại giám sát cô Mã.

Vào lúc 7 giờ tối, hơn bảy cảnh sát kéo đến, họ lục soát nơi ở của cô và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai chiếc máy tính và tranh treo tường có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công, cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Sau đó, cảnh sát bắt cô Mã và đưa cô tới Đồn Công an Hoàng Trang. Sau đó, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Vũ Thanh. Vụ bắt giữ bà đã bị phê chuẩn vào ngày 27 tháng 12.

Cảnh sát cũng đe dọa bắt giữ mẹ chồng cô Mã là bà Vương Tuấn Hà, cũng là học viên Pháp Luân Công. Bà Vương đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Tòa án Quận Vũ Thanh đã xét xử bà Mã trong trại tạm giam từ xa qua video. Chồng bà được phép xem video phiên tòa. Bà không có luật sư biện hộ.

Sau đó thẩm phán kết án bà Mã năm năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và hiện đang bị giam trong khu 9.

Bài liên quan:

Mười bốn học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Vũ Thanh ở Thiên Tân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/418916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190163.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share