Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Vào tháng 10 năm 2020, Tòa án Quận Xuyên Hối đã kết án bà Hứa Phượng Mai, một cư dân thành phố Chu Khẩu năm năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hứa, ngoài 60 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nơi ở của bà và giam bà trong Trại tạm giam Chu Khẩu. Hiện vẫn chưa rõ bà đã bị đưa tới nhà tù hay chưa.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hứa bị bức hại vì kiên định đức tin. Sau lần bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2008, cảnh sát đã trói bà vào “ghế cọp” và thẩm vấn bà. Cảnh sát dùng kim nhọn đâm vào lưng và tát vào mặt bà. Họ còn đá, đánh đập và lăn một chiếc gậy kim loại lên cẳng chân bà. Sau đó, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Một thời gian sau khi được thả, bà Hứa bị một chiếc xe hơi đâm phải khi đang đi xe máy điện. Bà bị hất văng lên không trung và ngã mạnh xuống đất. Một mảng lớn da thịt trên bắp chân bà bị mài mòn và xương lộ ra ngoài. Bà Hứa không bắt người tài xế ô tô phải chịu trách nhiệm và để anh ta rời đi. Sau khi trở về nhà, bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và chân bà đã sớm lành lại. Qua trải nghiệm này bà càng thêm quyết tâm tiếp tục tu luyện và chia sẻ sự tốt đẹp của Pháp Luân Công với mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190138.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share