Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Một cư dân thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án vào cuối năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Hải Khang, 67 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 31 thấng 7 năm 2020. Một số cảnh sát đã ghì chặt ông và vợ ông là bà Tôn Xuân Hoàn xuống ghế sofa, trong khi những người khác lục soát nhà họ. Các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu liên quan, máy tính xách tay, máy nghe nhạc, điện thoại di động, và ổ đĩa USB của họ bị tịch thu.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ phát hiện thấy tài liệu Pháp Luân Công trên mui xe của cảnh sát vào ngày 22 tháng 7. Sau khi xem video từ camera giám sát, họ khẳng định rằng ông Lưu là người đã phát số tài liệu đó.

Ngày 1 tháng 8, cảnh sát đã ban hành thông báo giam giữ hình sự ông Lưu và đưa ông tới Trại tạm giam Thành phố Bắc An vào ngày 19 tháng 8.

Ngày 12 tháng 11 ông Lưu bị xét xử từ xa qua video và bị kết án bốn năm tù. Ông đã kháng cáo.

Phía chính quyền không cung cấp bất kỳ thông tin nào về phiên tòa và bản án của ông Lưu cho gia đình. Hai tuần sau, vào ngày 28 tháng 11, các nhà chức trách mới thông báo với con trai ông rằng cha anh đã bị kết án. Vào buổi chiều hôm đó, cảnh sát đã đưa con trai ông tới trại tạm giam và bảo anh ấy thuyết phục cha mình từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát nói rằng nếu anh hợp tác, tòa án trung cấp sẽ giảm án cho cha anh một năm. Ông Lưu từ chối ký tên vào mọi loại giấy tờ và quyết tâm kiên định tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190127.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share