Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 15-1-2011] Vào ngày 5 và ngày 16 tháng 7 năm 2009, công an Đồn công an Vương Lâm đã bắt giữ ông Thiệu Khai Liên và ông Trương Bộ Hoa ở xã Vương Lâm, huyện Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô, cả hai người đều ở độ tuổi 60. Công an đã lục soát nhà họ, và hai học viên lớn tuổi bị đưa đến đồn công an và bị đánh đập.

Từ Quân, Lý Quân và Diêm Đông từ Đội an ninh nội địa Tuy Ninh đã đến đồn công an và thẩm vấn hai học viên. Họ còng tay các học viên và dùng dây thừng để giữ các còng tay ở trên cao. Họ kéo dây thừng, treo các học viên lên và đánh đập học viên. Kết quả là hai học viên lớn tuổi đã chịu nhiều đau đớn.

Để ép hai học viên bỏ cuộc và từ bỏ niềm tin, công an đã đặt những bao cát lên cổ họ. Hai học viên ngất xỉu ngay sau đó vì sự đau đớn do sức nặng khoảng 22 kg (50 lb) đè lên. Sau đó công an đè họ xuống và đổ nước lạnh lên đầu họ. Sau khi các học viên lớn tuổi tỉnh dậy thì công an lại tiếp tục tra tấn họ. Trong quá trình tra tấn, Diêm Đông thấy tự hào về sự tàn bạo mà ông ta từng đối xử với những lần tra tấn các nữ học viên Pháp Luân Công trước đó.

Sau khi bị tra tấn nhiều ngày, ông Trương Bộ Hoa bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức với bản án một năm. Ông Thiệu Khai Liên ban đầu bị đưa đến một trại giam, nhưng do huyết áp của ông quá cao nên trại giam đã từ chối tiếp nhận ông. Sau đó ông được trả tự do.

Trong vài năm qua, công an đã bức hại và sách nhiễu ông Thiệu Khai Liên và ông Trương Bộ Hoa nhiều lần. Họ biết sự thật về Pháp Luân Công và cũng biết rằng hai học viên lớn tuổi là người tốt nhưng vẫn tiếp tục bức hại họ tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/15/江苏睢宁恶警折磨老人-毒打致昏-泼醒再打-234910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/28/122910.html
Đăng ngày: 13-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share