Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2011] Ông Viên Ngọc Long, sống tại thôn Trung Thắng, huyện Thượng Nhai, thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, con ông là anh Viên Thủ Giang và con dâu là chị Cung Kim Phân bị công an đưa đi vào ngày 21 tháng 12 năm 2010 vì họ tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó, người dân sống tại thôn Trung Thắng đã cùng nhau gửi một bức thư và hơn 95% đã ký tên ở trong thư. Bức thư cam đoan rằng ba người trong gia đình ông Viên đều là những người tốt và không làm điều gì phi pháp. Họ yêu cầu trả tự do cho cả ba người.

Trong một bài báo đã đăng trước đó, “Một phụ nữ lớn tuổi bị hôn mê và công an bỏ lại bà trên cánh đồng”, bài báo viết rằng bà Lưu Hồng Chân, vợ ông Viên Ngọc Long, đã đến Phòng công an Phú Cẩm để yêu cầu trả tự do cho con trai là anh Viên Thủ Giang. Sau đó vì đau buồn mà bà đã bị ngất. Công an đã lái xe đưa bà về thôn Trung Thắng và bỏ bà lại trên cánh đồng tuyết -20 C.

2011-1-11-liuhongzhen01--ss.jpg

2011-1-11-liuhongzhen02--ss.jpg
Một người dân tìm thấy bà Lưu Hồng Chân trên cánh đồng tuyết và dùng điện thoại di động để chụp ảnh bà.

Sau đây là nội dung của lá thư:

Ông Viên Ngọc Long, anh Viên Thủ Giang và chị Cung Kim Phân đều là người sống ở thôn chúng tôi (thôn Trung Thắng). Họ là một gia đình với ông Viên Ngọc Long là cha, anh Viên Thủ Giang là con trai và chị Cung Kim Phân là con dâu. Cả ba người đều ngay thẳng, trung thực, tốt bụng và chăm chỉ. Anh Viên Thủ Giang và chị Cung Kim Phân đều được biết như là những người con hiếu thảo. Như một gia đình ở thôn Trung Thắng, họ cư xử rất tốt với những gia đình khác. Họ thường giúp đỡ những người khác khi họ cần. Họ luôn chủ động hỗ trợ các công việc của thôn. Cả ba người đã bị công an ở Đồn công an huyện Tây An và Đội an ninh nội địa Phú Cẩm đưa đi vì họ tập Pháp Luân Công ở nhà. Họ hiện bị giam tại một trại giam. Chỉ còn vợ ông Viên Ngọc Long, khoảng 60 tuổi, và một em nhỏ học lớp tám ở nhà. Không còn nhân lực trong gia đình. Cả hai người đều không có thu nhập và thật khó cho họ để tồn tại. Em bé có thể không còn được đến trường nữa. Cha mẹ chị Cung Kim Phân đã gần 80 tuổi. Cha chị Cung bị liệt và nằm liệt giường. Mẹ chị bị rối loạn tâm thần. Họ đều sống dựa vào chị Cung và anh Viên. Những chi tiết ở trên đều là sự thật. Chúng tôi cùng đứng ra bênh vực ba người họ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho cả ba người. Khi đó người già sẽ được chăm sóc và trẻ nhỏ có thể đến trường. Người dân thôn Trung Thắng: Tề Hưng Võ, Lý Quảng Xuân, Tề Hưng Toàn, Mạnh Triệu Hải, Lý Quốc Trung, Vu Tĩnh, Vương Thục Vinh, Binh Tuấn Vĩ, Trương Đức Nghĩa, Mạnh Hiến Quân, Tề Hưng Song, Văn Lập Thành, Quách Hoa Vũ, Vương Dân Sinh, Từ Thiết Cương, Lý Nham, Tôn Thục Minh, Kim Đại Hải, Kim Đại Long, Từ Phượng Tinh, Mục Lập Xuân, Lý Xuân Hỉ, Lý Quảng Thân, Triệu Hồng Thái, Trương Vũ Hạc, Tề Hưng Văn, Vương Điện Toàn, Trương Hải Hà, Tôn Thụ Nham, Vương Đức Phát, Hà Thiểu Khuê, Vương Hồng Nghĩa, Mai Lập Thần, Lý Thụ Nhân, Lý Hồng Khôn, Lý Thụ Lương, Lý Hồng Ba, Phan Viễn hàng, Lý Hoành Bân, Hàn Quốc Lương, Hàn Vĩnh Cửu, Hàn Quốc Trụ, Lý Quảng Hữu, Lý Thư Bân, Vương Văn Thành, Lý Văn Vân, Uông Giai Hưng, Trương Văn Khố, Phan Phong, Phan Viễn Gia, Lý Hồng Khôn, Phó Bách Lương, Phó Kiến Thành, Phó Bách Cương, Tôn Thụ Quân, Tôn Duy Cương, Tôn Thụ Văn, Vương Khánh Bảo, Vương Hoài Đông, Vương Hoài Quý, Cao Quý, Lý Quốc Huy, Lý Thụ Phong, Lý Hồng Quân, Lý Hồng Phúc, Mục Quế Đống, Mai Lập Quân, Từ Quân, Cao Vân Đào, Phó Thụy Tú, Vương Thiên Đãng, Vương Thụ Quân, Lý Quốc Linh, Lý Hoa, Lý Thư Quốc, Lý Thư Cường, Tôn Kế Xương, Ngô Chấn Hoa, Tôn Thụ Vĩ, Lý Quảng Kim, Trần Phượng Hà, Lưu Vĩnh Hoa, Hoàng Cát Thành, Lưu Học Đông, Lý Thụ Khải, Trương Thục Thanh, Lý Thụ Thần, Tôn Vĩ Bân, Lưu Anh Kiệt, Từ Ngũ Trụ,Lưu Đào,Vương Thụ Điền,Lý Thư Quân,Lý Trường Văn,Lý Quốc Phong,Lý Quốc Vĩ”

2011-1-14-fujin--01--ss.jpg2011-1-14-fujin--02--ss.jpg2011-1-14-fujin--03--ss.jpg
Người dân ký tên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/15/黑龙江省富锦市村民联保法轮功学员-234892.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/20/122768.html
Đăng ngày: 11-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share