Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân

[MINH HUỆ 02-01-2011] Ông Lưu Tuệ Giang, 42 tuổi, là một cựu chỉ huy tiểu đoàn trong Đội X thuộc Cục tổng tham mưu. Ông là một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân. Do kiên định tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị bắt tại Đại Tự thuộc quận Tây Thanh, Thiên Tân vào ngày 30 tháng 11 năm 2008. Ông bị kết án vào ngày 31 tháng 08 năm 2008, và bị giam tại Nhà tù Cảng Bắc. Khi vừa đến nhà tù bằng ô tô, ông hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Chân – Thiện – Nhẫn Tốt!” Sau đó ông bị đưa đến một phòng giam và bị Trương Đông đánh. Tiếp đó ông bị công an Cao Bội Chí còng tay và cùm chân, ông bị kiểm soát chặt chẽ trong Đội 8.

Ông chỉ được cung cấp một mẩu bánh mỳ và ít nước trong mỗi bữa ăn. Lính canh ép ông phải ngồi trên một cái ghế nhỏ chỉ cao 20 cm (8 in.). Còng tay và cùm chân của ông bị móc vào một vòng sắt ở trên sàn nên ông không thể duỗi thẳng người được. Ông phải nằm trên sàn để ăn. Ông chỉ được dùng nhà vệ sinh vào thời điểm định sẵn, vì vậy mà sau này ông không điều khiển được bàng quang và ruột. Ông phải ở trong tư thế đó cả ngày và đêm. Ông bị đánh thức ngay khi ông ngủ thiếp đi. Lính canh cũng lăng mạ, uy hiếp, đe dọa, và nhổ nước bọt vào người ông. Sau khi bị cùm 11 ngày, ông được mở khóa nhưng không thể đứng dậy được. Khi gia đình ông Lưu đến thăm ông vào ngày 18 tháng 12 năm 2010, lính canh đã không cho họ vào thăm.

Ông Lư Phúc Giang, 66 tuổi, sống tại Thể Viện Nam ở quận Hà Tây, Thiên Tân. Ông bị đưa đến Nhà tù Cảng Bắc vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Sau khi ra khỏi xe công an, ông hô lên:”Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Chân – Thiện – Nhẫn Tốt!” Ông bị đưa đến đơn vị kỷ luật thuộc Đội 8 và bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ. Lính canh đã đặt một mẩu giấy vào giữ hai chân ông và không cho phép ông làm rơi. 13 ngày sau ông bị bất tỉnh và được đưa vào một phòng cấp cứu của bệnh viện. Công an đã chủ tâm đưa sai thuốc cho ông. Sau khi y tá phát hiện ra, họ đã đổi loại thuốc khác. Công an lên kế hoạch đưa ông về nhà tù, nhưng y tá nói rằng điều đó quá nguy hiểm. Ông được đưa tới Bệnh viện Tân Sinh. Ngày 25 tháng 9, ông bị đưa về đội một ở khu số năm Nhà tù Cảng Bắc.

Ông Nhậm Đông Thăng, 46 tuổi, bị giam tại đội một ở khu số năm Nhà tù Cảng Bắc vì tập Pháp Luân Công. Ông bị lính canh dùng gậy đánh. Có hơn năm lần ông bị tấn công bởi năm hay sáu người, và bị tra tấn nặng đến mức ông bị hôn mê. Mẹ ông, đã 79 tuổi, đến thăm ông mỗi tháng. Ông lo lắng cho mẹ vì ông không muốn mẹ phải lo lắng cho mình sau mỗi lần vào thăm. Vợ ông hiện bị giam tại Nhà tù nữ Thiên Tân.

Ngày 21 tháng 6 năm 2010, học viên Pháp Luân Công ông Chu Văn Hoa ở quận Nam Khai, Thiên Tân, đã bị công an và tù nhân ở Nhà tù Cảng Bắc đánh đến chết. Theo tin nội bộ, chiều ngày 21 tháng 7, đội trưởng Lưu Siêu đã ra lệnh cho các tù nhân Vương Kiếm Phong, Trương Địch, Phùng Kiệt, và Trương Khánh Quốc đưa ông Chu đến nhà kho của nhà tù và tiến hành cái gọi là phiên “học tập và giáo dục”. Thực tế, các viên chức trực ca đêm ở nhà tù đều biết rằng ông Chu đang bị tra tấn, bởi vì những việc như thế là điều thường xuyên xảy ra tại Nhà tù Cảng Bắc. Họ tra tấn ông từ trưa đến 6 hay 7 giờ tối, kết quả là ông Chu đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/2/天津港北监狱对法轮功学员的残酷迫害-234424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/14/122483.html
Đăng ngày: 08-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share