Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, bà Dư Chí Hoành, một người dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dư Chí Hoành, 56 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu và gia đình không được phép thăm nom. Cho đến nay, gia đình bà vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào từ tòa án về phán quyết của bà. Các chi tiết về vụ việc của bà vẫn chưa được làm rõ tại thời điểm viết bài.

2019-10-8-yu_zhi_hong_cnwycba.jpg

Bà Dư Chí Hoành

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Dư đã bị bắt hai lần và chịu án tù 3,5 năm. Bà và con trai 19 tuổi, anh Vương Chí Viễn, bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2009 vì đòi công lý cho chồng bà, ông Vương Thân Luân, người cũng đã bị bắt ba tháng trước đó, vào ngày 10 tháng 6 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương bị Tòa án Quận Bá Ngư Khuyên kết án 5 năm tù tại Nhà tù Đại Liên vào ngày 18 tháng 11 năm 2009. Ông được trả tự do vào ngày 9 tháng 6 năm 2013, sau khi thời hạn tù được giảm một năm.

Bà Dư và con trai bà lần lượt bị tòa án kết án 3,5 năm và 1,5 năm tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2010. Bà Dư thụ án tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh và được thả vào ngày 23 tháng 3 năm 2013.

Khi con trai bà bị giam giữ tại trại tạm giam Bá Ngư Khuyên, anh đã bị đánh đập và lăng mạ nhiều lần. Đôi khi các lính canh lấy chăn bông của anh khi anh đang ngủ. Họ cũng dội nước lạnh lên người anh khi anh đang tắm vào mùa đông, đổ thức ăn xuống đất và không cho anh uống nước. Các hành vi ngược đãi khác mà anh Vương phải chịu bao gồm đứng trong nhiều giờ, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và cấm ngủ.

Các lính canh buộc anh phải dọn dẹp phòng vệ sinh nhưng không cung cấp găng tay cho anh. Tay anh bị nhiễm khuẩn và trở nên sưng tấy. Thậm chí 6 tháng sau, mu bàn tay vẫn còn vết bầm.

Điều kiện sống bẩn thỉu và ẩm thấp khiến anh bị ghẻ lở khắp người. Nó ngứa ngáy đến mức đêm anh không ngủ được. Trước khi anh được thả vào ngày 23 tháng 3 năm 2011, một tù nhân đã tiêu vài nghìn Nhân dân tệ tài khoản của anh mà không được cho phép.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 3,5 năm, người phụ nữ Liêu Ninh lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190101.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share