Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2021] Bà Lương Ngọc Anh 76 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam vẫn đang bị tra tấn ở trong tù vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công (cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên giá trị phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 bởi sự phổ biến rộng rãi của mình.

Năm 2016, bà Lương Ngọc Anh bị kết án tù không rõ thời hạn và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương.

Bởi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào cuối tháng 9 năm 2019, nên hai tù nhân đã đánh đập bà khiến bà ngất xỉu và đầu bà dính đầy máu.

Sau đó, lính canh đưa bà vào phòng biệt giam vào ngày 19 tháng 10 năm 2019. Giám đốc nhà tù đã lăng mạ bà trên đường tới phòng biệt giam.

Trong suốt một tháng giam giữ trong phòng biệt giam, mỗi bữa ăn bà chỉ được cho ăn một nửa suất bún đậu. Khi bà được ra ngoài, bà tiều tụy một cách khủng khiếp. Bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bà không thể đứng và lưng bị gù gần 90 độ.

Dưới chỉ thị của lính canh, các tù nhân thường xuyên lăng mạ bà Lương và cấu véo bà khiến toàn thân bà bầm tím.

Bởi bà Lương không tuân thủ theo mệnh lệnh lính canh khi họ khám xét phòng, lính canh trưởng Vương Ngạn Phú ra lệnh cho tù nhân tìm ớt bột để tra tấn bà Lương. Sau đó, họ đã từ bỏ vì không tìm thấy bột ớt.

Lính canh họ Vương lăng mạ nhiều học viên Pháp Luân Công khi họ từ chối ngồi xổm trong khi khám xét phòng vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Vương cũng đánh người một cách tùy tiện.

Tháng 11 năm 2020, bà Lương bị chuyển từ khu số 9 sang khu dành cho người sắp được trả tự do. Tuy nhiên lính canh vẫn tiếp tục đánh đập bà và trói bà trên ghế cọp và trùm đầu bà. Bà còn bị biệt giam như một hình phạt.

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng.jpg

Mô phỏng tra tấn: Ghế cọp

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lương nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Ngày 25 tháng 11 năm 2009, bà bị bắt giữ vì nói chuyện với một cặp vợ chồng trẻ về Pháp Luân Công và bị Tòa án Tân Dã kết án ba năm rưỡi tù giam tại vào tháng 10 năm 2010.

Bà bị giam giữ trong phòng biệt giam ba tháng rưỡi ở Nhà tù Nữ Tân Hương. Tù nhân đánh đập lăng mạ bà mỗi ngày. Họ cũng buộc bà phải đứng trong thời gian dài và còng hai tay bà ra sau lưng.

Khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối, tù nhân đã đè bà xuống và bóp cổ bà cho nghẹt thở.

Sau đó, bà Lương đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị lính canh bức thực. Họ nhồi vào miệng bà và véo mũi của bà khiến bà ngất xỉu nhiều lần. Sau đó, lính canh tìm bác sỹ nhà tù để tiêm hồi sức cho bà.

Lính canh còn cưỡng chế bà mặc quần áo bó và bỏ đói bà vào mùa đông.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 75 tuổi bị tra tấn trong khi đang thụ án tù vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190095.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share