Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2021] Một cư dân ở Thiên Tân bị bắt trong một trận càn quét của cảnh sát vào năm 2019, đã vừa bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Vương Tuấn Châu, 45 tuổi, quê ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đang làm bảo vệ ở Thiên Tân đã bị bắt ngày 5 tháng 9 năm 2019 sau khi đi làm về. Được biết rằng cảnh sát đã nhắm vào ông sau khi phát hiện ra ông sử dụng mạng xã hội WeChat để gửi thông tin về các cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối luật dẫn độ.

Gia đình ông đã nhận được một cuộc gọi từ luật sư do Tòa án quận Tân Hải Tân chỉ định làm đại diện pháp lý cho ông vào tháng 12 năm 2020 trước quyết định kết án ông 5 năm tù. Khi gia đình ông gọi điện cho luật sư này một tháng trước đó để hỏi về trường hợp của ông, luật sư đó nói rằng nếu ông Vương nhận tội và từ bỏ Pháp Luân Công, thì có khả năng ông ấy sẽ được phóng thích cuối năm 2020 nhưng nếu không thì ông có thể phải đối mặt với án tù.

Bản án tù 10 năm

Trước đây, ông Vương cũng đã từng bị kết án 10 năm tù vì tín ngưỡng của mình. Khi đó, ông Vương đã bị bắt ở Thẩm Dương vào ngày 19 tháng 5 năm 2001. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Nam Tháp đã đánh ông, đốt mặt và tay ông bằng thuốc lá, sau đó giam ông trong một cái cũi bằng kim loại.

Ông đã bị kết án 10 năm vào ngày 29 tháng 8 năm 2002. Ban đầu, ông bị giam ở trại tù Hoa Tử ở thành phố Liêu Dương và sau đó bị chuyển đến trại tù Nam Quan Lĩnh ở Đại Liên vào tháng 12 năm 2007.

Bị sách nhiễu sau khi được phóng thích

Sau đó, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông sau khi ông được phóng thích vào tháng 5 năm 2011.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2012, một nhóm quan chức xã đã đến nhà ông Vương và hỏi ông là ông đã làm gì từ khi được phóng thích. Họ cũng hỏi ông là ông có còn tập Pháp Luân Công không và ông làm gì để kiếm sống?

Ông Vương đáp lại rằng, quyền tự do tín ngưỡng của ông là quyền được Hiến pháp bảo vệ và ông sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công, ngay cả khi ông bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Một cảnh sát nói với ông rằng: “Làm sao mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bức hại ông được? Đảng không bức hại ông”.

“Vậy thì các ông đang làm gì ở nhà tôi vậy?” – ông Vương hỏi ngược lại họ.

“Chúng tôi chỉ đến thăm ông mà thôi!” – họ trả lời.

Người bố 83 tuổi của ông Vương nói xen vào rằng cả gia đình ông đều tập Pháp Luân Công. Cảnh sát thấy rằng họ không thể thuyết phục hai bố con nên đã bỏ đi nhưng vẫn đe dọa sẽ quay trở lại để xem họ như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190015.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share