Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Anh Tôn Chí Văn, một người dân huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi gia đình anh Tôn đến Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm để gửi thêm quần áo cho anh vào tháng 9 năm 2020, họ được thông báo rằng anh không còn ở đó nữa. Họ nghi ngờ rằng anh có thể đã bị kết án tù, nhưng họ không nhận được thông báo nào từ tòa án địa phương.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Anh Tôn, 30 tuổi bị bắt lần đầu vào ngày 4 tháng 2 năm 2020 vì dán áp phích có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mặc dù anh Tôn đã được thả lúc 7 giờ tối hôm đó nhưng anh lại bị bắt vào ngày 22 tháng 4 và bị giam giữ tại trại tạm giam Tây Sơn ở huyện Vĩnh Cát. Sau đó, anh bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm vào đầu tháng 5 năm 2020.

Khi gia đình hỏi về vụ việc của anh tại Tòa án Huyện Vĩnh Cát, họ được cho biết rằng đối với tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công, thẩm phán sẽ không thông báo cho các thành viên gia đình về phiên xét xử. Gia đình anh cũng biết được từ nguồn tin nội bộ rằng có một bộ phận đặc biệt trong tòa án chuyên xử lý các vụ án Pháp Luân Công và họ không tuân theo các thủ tục pháp lý thông thường.

Gia đình của anh Tôn hiện đang không biết về nơi anh bị giam giữ và liệu anh có bị kết án hay không.

Anh Tôn đã có một tuổi thơ khó khăn. Anh không chỉ có sức khỏe yếu mà còn phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân khi cha mẹ anh đều bị bắt nhiều lần vì giữ vững đức tin của họ đối với Pháp Luân Công. Một người bạn của gia đình có lần đến thăm và thấy anh đang loay hoay nhóm lửa để nấu bữa tối cho mình (nhà anh không có bếp ga, bếp điện và anh phải dùng củi). Người ấy đã rơi nước mắt và cảm thấy thương thay cho một đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị tước đi sự chăm sóc của cha mẹ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sức khỏe của anh Tôn ở độ tuổi 20 vẫn còn yếu và anh thậm chí không thể giữ được việc làm. Mọi thứ đã thay đổi vào năm 2016 khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của anh đã được cải thiện nhanh chóng và anh trở nên tràn đầy năng lượng. Sau khi bà nội lâm bệnh, anh đã chăm sóc bà rất chu đáo. Bà rất cảm động và khuyến khích anh ấy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Với sức khỏe tốt cũng giúp anh có được một công việc nhanh chóng. Anh Tôn làm việc rất chăm chỉ và không bao giờ tranh giành lợi ích cá nhân với đồng nghiệp. Trong khi những người khác luôn muốn hợp tác với những công nhân nhanh nhẹn, anh ấy không bao giờ phàn nàn khi kết hợp với những công nhân chậm hơn trong những công việc trả lương cho mọi người như nhau dựa trên tổng số lượng sản phẩm đã hoàn thành.

Vào mùa hè, mỗi công nhân tại nhà máy của anh ấy được hỗ trợ 800 Nhân dân tệ sau khi một trận lũ lụt gây ra thiệt hại cho nhà máy, nhưng anh đã từ chối khoản tiền này vì anh cảm thấy có nhiều người khác cần sự giúp đỡ hơn. Khi người hàng xóm của anh nghe thấy chuyện một công nhân không lấy tiền, người hàng xóm đã nói với cha mẹ của anh Tôn rằng người công nhân đó chắc chắn là anh Tôn vì người đó biết rằng người thanh niên này đã nỗ lực trở thành một người tốt như thế nào bằng cách tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Cát Lâm: Một người đàn ông bị bắt trở lại trại giam vì treo những áp phích có thông tin về đại dịch virus Vũ Hán

Người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì treo áp phích có nội dung giúp người dân an toàn giữa đại dịch Corona


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/23/190057.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share