Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Một giáo viên 55 tuổi vẫn bị giam cầm mặc dù thời hạn của án tù oan sai năm năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công của ông đã kết thúc vào ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-1-16-i100237_01--ss.jpg

Ông Phan Tự Quân

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, ông Phan Tự Quân, giáo viên cấp hai giảng dạy bộ môn Anh ngữ ở thành phố Tứ Châu, tỉnh Giang Tô bị bắt và sau đó bị kết án năm năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Hồng Trạch Hồ.

Theo lịch, ông Phan phải được trả tự do vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, nhưng các nhà chức trách đã từ chối trả tự do cho ông mà không có bất kỳ giải thích nào cho gia đình về việc kéo dài thời hạn giam giữ. Do số ca lấy nhiễm corona virus trong nước đang tăng và không được phép tới nhà tù thăm ông Phan, gia đình ông hiện đang rất lo lắng cho ông.

Ông Phan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1996. Ngày 27 tháng 8 năm 2002, ông bị bắt giữ và bị Tòa án Huyện Bái kết án chín năm tù giam vào ngày 7 tháng 7 năm 2003. Trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ, ông bị tra tấn tàn bạo gồm có bức thực, cấm ngủ và trói trong tư thế gây đau đớn tột cùng. Ông gần như đã chết và được trả tự do vào tháng 11 năm 2010.

Vào tháng trước khi xảy ra vụ bắt giữ gần đây, cảnh sát đã nhiều lần sách nhiễu ông và vợ của ông tại nơi làm việc của bà. Bà nói rằng khoảng thời gian đó bà sống trong sự sợ hãi khủng khiếp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/418680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190078.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share