Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Ông Triệu Phúc Cường, một tài xế taxi ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt trong một vụ càn quét của cảnh sát vào giữa tháng 12 năm 2020. Đây là lần thứ tư ông Triệu bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu, ngoài 50 tuổi, đã bị người của Đồn Công an Hồng Quân bắt giữ tại Hạc Cương. Công an đã còng tay ông rồi đưa đi và hăm doạ sẽ kết án tù ông. Hiện ông Triệu bị giam ở Trạm tạm giam Thành phố Hạc Cương.

Ông Triệu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Là một người nghiện hút thuốc lá và uống rượu trong nhiều năm, ông đã sớm bỏ được tất cả tật xấu này. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu một năm sau đó, ông đã từ bỏ tu luyện vì sợ hãi và lại hút thuốc và uống rượu. Ông trôi theo sự suy đồi đạo đức của xã hội.

Sau nhiều năm sống cuộc đời vô nghĩa, sau khi cân nhắc, ông quyết định sẽ quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng sự việc không thuận buồm xuôi gió. Ông đã bị bắt bốn lần và từng bị kết án ba năm tù.

Lần bắt giữ đầu tiên

Ngày 22 tháng 7 năm 2008, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà ông Triệu. Họ bắt giữ ông và tịch thu một máy tính xách tay, hai điện thoại di động và các tài sản cá nhân khác mà không trả lại cho ông. Tại Trại tạm giam Thành phố Hạc Cương Số 2, ông bị ép ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ mỗi ngày và không được cung cấp đủ thức ăn.

Ngày 27 tháng 11 năm 2008, Toà án Khu Nam Sơn đã xét xử ông và kết án ba năm tù.

Bị tra tấn và lao động cưỡng bức trong tù

Ông Triệu bị chuyển đến Nhà tù Giai Mộc Tư vào tháng 10 năm 2009. Ban đầu ông bị giam ở đội huấn luyện nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị ra lệnh phải từ bỏ đức tin của họ. Vì ông từ chối tuân theo nên đã bị tra tấn với hình thức “lái máy bay”.

Hình thức tra tấn này ép nạn nhân phải giang hai chân ra, cong người một góc 90 độ và đưa hai tay lên cao ra phía sau. Một lần khi ông đang bị tra tấn với hình thức này, một lính canh đã dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lưng ông và làm ông ngã ba lần. Ông rất đau đớn và khó thở trong hơn hai tuần sau đó.

cc925cdf1be3ec45d2b1583958bf696f.jpg

Minh hoạ tra tấn: Lái máy bay

Ông Triệu bị ép phải lao động không công từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày và có rất ít thời gian để tắm rửa và đi vệ sinh. Ông vẫn phải làm việc dù đã bị thương do tra tấn.

Sau đó, ông bị chuyển đến Đội 7, nơi ông phải làm đệm xe hơi. Các vật liệu thì độc hại và khiến toàn thân ông bị ngứa ngáy.

Vì sức khoẻ suy giảm, ông bị chuyển đến Khu Bệnh nhân, tại đây ông vẫn phải làm việc. Khi ông từ chối, ông bị giam 15 ngày trong một xà lim nhỏ. Phòng giam ẩm thấp và tối tăm với một cửa sổ nhỏ trên cửa chính, một cái chậu để tiểu tiện vào đó và không có giường. Tất cả quần áo của ông bị lột bỏ và ông chỉ mặc một lớp đồ mỏng. Để phản đối bức hại, ông đã tuyệt thực trong sáu ngày. Ông bị bức hại hàng ngày với thức ăn rất mặn gây ra cảm giác bị bỏng rát nghiêm trọng. Sau khi ông ăn uống trở lại thì chỉ được cấp một cái bánh hấp nhỏ với nước lạnh mỗi ngày.

Sau khi được thả ra và trở về Đội 7, ông Triệu phải làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Sau đó, ông và hai học viên khác đã tuyệt thực để phản đối việc các tù nhân ngược đãi một học viên khác.

Trong thời gian ông ở tù, ba học viên đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Giai Mộc Tư, gồm ông Tần Nguyệt Minh, ông Vu Vân Cương và một học viên khác không rõ tên.

Tra tấn tàn bạo sau lần bắt giữ thứ hai

Khi đang lái taxi vào tối ngày 14 tháng 6 năm 2013, ông Triệu bị cảnh sát chặn lại và bị bắt. Ông bị giam trong một căn phòng tra tấn của Sở Công an Khu Nam Sơn và bị thẩm vấn ba lần bằng hình thức tra tấn.

Cảnh sát đã vặn tay ông ra sau lưng và còng tay. Một cảnh sát đứng trên một cái ghế và đẩy mạnh tay và cánh tay ông lên từ phía sau. Ông đau đớn không chịu nổi và tim nhói lên.

Ông bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Hạc Cương. Vì ông đã tuyệt thực từ khi bị bắt nên cảnh sát đã dùng bạo lực cạy miệng ông ra và bức thực ông bằng nước muối. Giám đốc trại tạm giam lệnh cho các tù nhân bức thực ông ba lần một ngày và đích thân dùng kìm cạy miệng ông để làm mẫu cho các tù nhân.

Ông đã bị tra tấn bằng cách này trong 20 ngày trước khi bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương.

Bị sốc điện trong trung tâm tẩy não

Ông Triệu rất yếu khi bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở Hạc Cương. Ông bị ép phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Công cả ngày dài. Để phản đối việc tẩy não, ông lại tuyệt thực, nhưng lại bị sốc điện hai lần khiến cơ thể đầy những vết cháy nhỏ. Có lần, ông bị sốc điện trong lúc bị ba người đè xuống giường. Họ cũng còng tay ông vào giường và bức thực ông một cách tàn bạo.

Cuộc bức hại tiếp tục leo thang nhiều ngày sau đó. Nhân viên trung tâm tẩy não đã còng tay ông vào lưng ghế rồi trói chặt tay và thắt lưng của ông vào ghế. Ông phải ngồi trong tư thế này từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ông bị đau lưng nghiêm trọng và sắp suy sụp.

Ông cũng bị đe doạ kết án tù. Con gái ông được đưa đến để ép ông ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã được thả vào ngày 16 tháng 8 năm 2013.

Ngay khi trở về nhà, ông phát hiện 4.000 Nhân dân tệ tiền mặt ông giữ tại nhà đã biến mất. Ông nghi ngờ cảnh sát đã lấy khi lục soát nhà ông.

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, ông Triệu lại bị giam sau khi bị giám sát trong thời gian dài và được thả không lâu sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190084.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share