Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2020] Một người phụ nữ 70 tuổi ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án một năm rưỡi tù giam sau lần bắt thứ 10 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 .

Vào tháng 7 năm 2020, gia đình của bà Sài Thục Trân phát hiện ra bà đã bị bí mật đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Quản lý nhà tù từ chối xác nhận sự hiện diện của bà qua điện thoại nhưng hứa với gia đình rằng bà sẽ được đối xử tốt.

Vì bị từ chối việc đến thăm bà Sài kể từ lần bị bắt gần nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe của bà khi biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn trong tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Thấy được ánh sáng vào thời điểm tuyệt vọng nhất

Sau khi cha mất năm bà 15 tuổi và mẹ tái hôn, bà Sài phải sống với những người họ hàng khác và có một tuổi thơ bất hạnh. Sau đó bà kết hôn và có hai cô con gái và một cậu con trai. Hai con gái của bà đều phải nhập viện sau khi mắc bệnh sởi. Cô con gái nhỏ của bà, lúc đó mới 9 tuổi, đã qua đời vào ngày hôm sau. Đứa lớn thì mất ba ngày sau đó ở tuổi 12.

Bà Sài đã cố gắng tự tử nhưng đã từ bỏ khi nghĩ rằng bà còn phải chăm sóc cho cậu con trai. Gánh nặng tinh thần đè nặng lên bà. Dần dần bà bị đau tức ngực, viêm phế quản, vẩy nến, huyết áp cao và chóng mặt.

Vào tháng 3 năm 1997, bà Sài nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công và quyết định đọc các bài giảng của pháp môn tu luyện này. Bà không thể vui mừng hơn sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bà đã khóc khi cầm cuốn sách và nói: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy chân lý.” Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh của bà biến mất và bà bắt đầu mỉm cười trở lại. Chồng bà nói rằng bà giống như một con người khác.

Thường xuyên bị bắt giữ, tống giam, tra tấn và sách nhiễu

Trong những lần bị bắt trước đây và những lần bị giam giữ sau đó, bà Sài thường bị tra tấn trong khi bị thẩm vấn. Bà từ chối hợp tác và do đó luôn bị đeo còng tay, được cho ăn rất ít và không được phép gặp mặt gia đình.

Một lần nọ, bà bị treo ngược lên khung cửa sổ với cổ tay chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Bà chịu đau đớn tột cùng. Trời lạnh buốt và cửa sổ để mở khi bà bị treo trên đó suốt 3 tiếng đồng hồ vào nửa đêm.

Bà cũng bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị đánh đập, bức thực bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và bị trói chặt.

Ngoài ra, cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà vài lần trong tổng cộng 10 lần bắt giữ, nhưng họ đã không hề đưa ra bất kỳ lệnh khám xét nào.

Sau đây là tóm tắt về 10 lần bắt giữ bà.

Lần bắt đầu tiên vào năm 2001 và sau đó là 18 tháng giam giữ

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2001, công an ập vào nhà bà Sài và bắt bà. Vì bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà và các học viên Pháp Luân Công khác đã bị diễu trên đường phố với tay bị còng để làm nhục họ. Sau đó, công an đưa họ đến một quảng trường công cộng và thông báo rằng họ sẽ bị giam giữ như một tội phạm.

Bà Sài đã bị tùy tiện tống giam 18 tháng tại một Trại tạm giam, nơi bà bị bức thực ăn bột không rõ nguồn gốc thông qua lỗ mũi trong khi tay bị còng vào ghế. Các lính canh nói rằng chất bột này là một loại thuốc để chữa bệnh cho bà. Kể từ đó, bà Sài bị bệnh dạ dày.

Trong 18 tháng bị giam giữ, bà Sài bị tẩy não đặc biệt trong hai tháng.

Một lính canh đã từng đánh bà bằng cán chổi cho đến khi nó gãy và sau đó đánh bà bằng chiếc giày của hắn ta sau khi nhìn thấy bà Sài tập các bài công pháp của Pháp Luân Công trong trại giam. Bà không được phép ra ngoài để nghỉ giải lao hoặc nhận sự thăm hỏi từ gia đình vì bà từ chối mặc đồng phục của tù nhân hoặc thừa nhận rằng mình là tội phạm.

Trong khi bà Sài bị giam giữ, các nhân viên của đội An ninh Nội địa đã bắt chồng bà sau khi có người cáo buộc ông tu luyện Pháp Luân Công. Để giải cứu ông, gia đình đã hối lộ cho các nhân viên một bữa ăn và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt, nhưng ông vẫn bị giam trong 2 tuần.

Bị giam giữ 20 ngày sau khi bị bắt giữ lần thứ 2 vào năm 2003

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2003, các nhân viên đồn công an Dân Khánh đã bắt bà Sài khi bà đến thăm các thành viên trong gia đình ở huyện Triệu Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang. 5 ngày sau, bà bị đưa trở lại huyện Thiên Tây và bị giam thêm 15 ngày.

Bắt giữ lần thứ ba vào năm 2004

Vào tháng 6 năm 2004, một nhân viên của Phòng An ninh Nội địa đã bắt bà Sài sau khi thấy bà nói chuyện với ai đó về Pháp Luân Công trước cửa hàng bách hóa. Bà bị giam trong 15 ngày.

Bắt giữ lần thứ 4 vào năm 2008 trong Thế vận hội

Sau khi chồng mất vì tai nạn năm 2007, bà Sài thuê nhà ở một mình. Nhưng cuối cùng bà đã phải chuyển đi 4 lần trong hai năm vì chủ nhà của bà sợ bị liên lụy khi cho một học viên Pháp Luân Công thuê.

Ngay cả khi bà di chuyển từ nơi này đến nơi khác, công an vẫn không ngừng theo dõi bà. Họ bắt bà Sài và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công của bà vào ngày 21 tháng 7 năm 2008. Họ tùy tiện quyết định đưa bà Sài vào Trại lao động cưỡng bức Khai Bình trong hai năm. Nhưng trại lao động đã từ chối tiếp nhận do sức khỏe của bà không đạt. Bà được thả 5 ngày sau đó sau khi đã nộp phạt.

Bắt giữ lần thứ 5 vào năm 2009

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2009, bốn nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa Thiên Tây đã theo dõi bà Sài đến một lễ hội đền thờ. Họ bắt và giam bà tại trại tạm giam Thiên Tây trong một tháng. Bà được thả vào ngày 12 tháng 4.

Vụ bắt giữ lần thứ 6 trong năm 2010 và lao động cưỡng bức

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, có người đã báo cáo bà Sài nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nhân viên Phòng An ninh Nội địa ở huyện Thiên Tây đã bắt và đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình. Sau khi ban quản lý trại từ chối tiếp nhận vì nhịp tim bất thường của bà, các nhân viên cảnh báo bà không được nói với ai về vụ việc trước khi bà được thả.

Vụ bắt giữ lần thứ 7 vào năm 2011 và hai tháng bị giam giữ

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2011, trong khi bà Sài đang trò chuyện với một người trong một trung tâm mua sắm thì một tá công an cùng với xe của họ xuất hiện. Bà bị giam tại trại tạm giam Thiên Tây trong hai tháng.

Vụ bắt giữ lần thứ 8 vào năm 2014

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2014, các nhân viên An ninh Nội địa đã bắt bà Sài trên một con phố lớn trong khi bà đang giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Bà được thả cùng ngày hôm đó.

Bắt giữ lần thứ 9 vào năm 2017

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trong một khu chợ ở thị trấn Sái Hà Kiều, công an địa phương đã bắt bà Sài và đưa đến trại tạm giam Thiên Tây. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì tuổi tác và sức khỏe kém. Bà đã được thả vào ngày hôm đó.

Vụ bắt giữ lần thứ 10 vào năm 2019

Vụ bắt giữ lần thứ 10 của bà Sài diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, sau khi bà bị tố cáo là đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Bà bị kết án vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Tòa án thành phố Tuân Hóa. Bà đã kháng cáo bản án nhưng sau đó đã rút đơn kháng cáo sau khi một nhân viên của Tòa án Trung cấp thành phố Đường Sơn gây sức ép với bà.

trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn đã không thông báo cho gia đình bà về tình trạng vụ việc và án tù của bà cho đến tận tháng 7 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/411429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186804.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share