Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2020] Bốn cư dân ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị nhắm vào trong chiến dịch “Xóa sổ” trong 2 tháng qua vì tu luyện Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Chiến dịch sách nhiễu này do Ủy ban Chính trị và Luật pháp phát động vào đầu năm nay như một nỗ lực được phối hợp để ép các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Trong 20 năm qua, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan đứng trên cả luật pháp chỉ đạo các ngành công an và tư pháp, đã đóng một vai trò chính trong việc điều phối và thi hành các chính sách đàn áp đối với Pháp Luân Công.

Bà Trương Lý Hồng

Chín người, bao gồm cả cảnh sát, nhân viên ủy ban cư trú và đặc vụ của Phòng 610, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để đàn áp Pháp Luân Công, đã đến nhà bà Trương Lý Hồng vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2020. Họ yêu cầu bà Trương ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công để họ có thể xóa tên bà khỏi danh sách các học viên của họ.

Bà Trương đã hối thúc họ không tham gia vào cuộc đàn áp vì công lý sớm muộn gì cũng sẽ được thực thi. Một cảnh sát đã buộc tội bà là quá nghiêm túc với tín ngưỡng của mình và không biết cách thỏa hiệp.

Bà bảo họ rằng sau khi bà bị bắt vào tháng 3 năm 2020, bà cảm thấy cực kỳ lạnh sau khi bị đưa đến trại giam địa phương. Bà cảm thấy bà đang ngã vào một thùng nước đá và nhịp tim của bà trở nên chậm dần. Bà nói dường như bà sắp chết, nhưng vào lúc đó bà đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, bà bắt đầu thấy ấm lên và ngủ được. Sáng hôm sau, bà lại cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Bà nói với họ rằng “Không bao giờ tôi từ bỏ một môn tập tuyệt vời như vậy”. Họ lại quay lại vào ngày 2 tháng 12 và yêu cầu bà không tập Pháp Luân Công nữa. Họ bỏ đi sau khi chụp ảnh bà.

Bà Quách Ái Kỳ

Từ tháng 8 năm 2020, cảnh sát và các nhân viên ủy ban cư trú địa phương đã nhiều lần đến gõ cửa nhà bà Quách Ái Kỳ để sách nhiễu bà.

Vào ngày 3 tháng 11, hai cảnh sát đã đến gọi bà. Sau khi bà từ chối nói chuyện với họ, họ đã bắt bà khi bà đến thăm một người bạn. Bà đã bị đưa đến chính quyền thành phố để gặp Trưởng Phòng 610. Trưởng phòng đó đã không nói nhiều và để bà về nhà không lâu sau đó.

Các quan chức thành phố lại sách nhiễu bà vào ngày 9 tháng 11. Bà khẳng định rằng bà không vi phạm luật nào trong việc tập Pháp Luân Công và đề nghị họ ngừng sách nhiễu bà. Họ bỏ đi sau khi ở đó một vài phút.

Bà Phó Phương Quý và bà Phương Nguyệt Nga

Trong 2 ngày liên tiếp, ngày 2 và 3 tháng 12, cảnh sát đã gõ cửa nhà bà Phó Phương Quý và bà Phương Nguyệt Nga vào cả buổi sáng và buổi chiều để sách nhiễu họ. Sau khi cả hai học viên cùng từ chối mở cửa cho cảnh sát, họ đã ở ngoài một lúc để theo dõi hai học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189164.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share