Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Bà Quách Tú Anh, 60 tuổi, cư dân thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Bà đã bị sốc điện ba ngày liên tiếp tại Trại tạm giam Vĩnh Hưng. Kết quả là bà trở nên cực kỳ yếu ớt.

Vì giữ vững đức tin của mình, bà Quách đã phải chịu nhiều lần bị giam giữ và tra tấn trong 21 năm qua. Dưới đây là đoạn kể lại cuộc bức hại gần đây của bà.

Bà Quách nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công bên ngoài khu sinh hoạt cộng đồng địa phương ở thành phố Toại Ninh vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020. Hai cảnh sát mặc thường phục đã bắt bà và tập hợp các sĩ quan dự phòng đến hiện trường. Cảnh sát từ Đồn Công an Phố Phú Nguyên đã còng tay bà và lôi bà vào xe cảnh sát.

Tại đồn công an, bà đã bị khám xét cơ thể và bị đưa đến bệnh viện địa phương để xét nghiệm vi rút Trung Cộng (loại virus corona được đặt theo tên Đảng Cộng sản Trung Quốc). Bà đã từ chối ký vào văn bản về việc bị giam giữ 15 ngày. Thay vào đó, bà nói chuyện với cảnh sát về Pháp Luân Công và kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Vĩnh Hưng và một lần nữa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Sáng hôm sau, bà bị ốm và không thể ra khỏi giường để điểm danh. Lính canh Từ Chí An kéo bà ra khỏi giường và lôi vào phòng thẩm vấn. Anh ta cấm bà ngủ vào ban ngày và bắt bà mặc đồng phục rồi điểm danh.

Khi bà giải thích rằng bà đang bị ốm, Từ không chịu nghe và phạt bà bằng cách bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài. Khi bà chống lại mệnh lệnh, Từ túm lấy một dùi cui điện và bắt đầu sốc điện vào chân và tay của bà. Một lúc sau Từ đã mệt, anh ta đưa dùi cui cho một lính canh khác là Tương Ba để tiếp tục, đồng thời đe dọa sẽ treo bà lên.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10.jpg

Minh họa tra tấn: ngồi trên ghế đẩu nhỏ thời gian dài mà không được phép dịch chuyển

Sau đó bà bị đưa trở lại phòng giam và bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong một thời gian dài. Nó khiến bà đau đớn không thể chịu nổi sau hai ngày ngồi như vậy. Vì không thể ra khỏi giường, bà đã nằm trên giường trong buổi điểm danh buổi sáng. Lính canh Từ và Tương lấy hai roi điện và sốc điện bà trên giường. Họ lôi bà ra khỏi giường và tiếp tục sốc điện. Sau đó, họ bắt bà mặc đồng phục tù nhân. Khi bà chống cự, cả hai lính canh đã kéo bà ra cột bên ngoài và còng tay bà cho đến giờ ăn trưa.

Hai lính canh đã sốc điện bà một lần nữa bằng roi điện sau bữa trưa. Bà Quách đã ngất đi trong đau đớn tột độ và trở nên mất kiểm soát. Sau khi tỉnh lại, bà yêu cầu các lính canh cho phép mình thay chiếc quần ướt. Các lính canh từ chối và còng tay bà lại, đồng thời tát vào mặt bà nhiều lần.

Ngày hôm sau, tình trạng của bà Quách trở nên tồi tệ hơn và bà vô cùng yếu vì bị sốc điện và bị ngược đãi. Khi lính canh nhìn thấy bà nằm trên giường, họ bắt bà đứng dậy, mặc đồng phục và ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ. Khi bà Quách từ chối tuân thủ, họ mang theo ba dùi cui và đánh đập bà dã man.

Sau đó, họ lôi bà ra ngoài, còng tay bà từ phía sau vào cột và sốc điện khắp người. Cuộc tra tấn tiếp tục đến chiều. Bà đổ mồ hôi đầm đìa vì cơn đau và gần như ngất đi một lần nữa.

Vào ngày thứ ba, bà bất tỉnh vì bị tra tấn tương tự khi bị còng tay vào cột.

Ba ngày liên tục bị sốc điện khiến bà Quách rất yếu, không thể nói và đi lại, và đầu óc mất kiểm soát. Chỉ sau khi nhìn thấy tình trạng nguy hiểm của bà, các lính canh mới dừng việc tra tấn.

Bà Quách yêu cầu được thả ngay lập tức. Tuy nhiên, các lính canh muốn thương lượng để có được một điều kiện nhất định thì bà mới được thả. Bà đã từ chối.

Vào ngày ngày 26 tháng 9 năm 2020, ngày cuối cùng trong 15 ngày bị giam giữ, lính canh La Lệ đã kéo bà vào phòng, chụp ảnh và ra lệnh cho bà ký vào văn bản trả tự do. Khi nhận thấy những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công trên tài liệu, bà đã từ chối ký tên. Kết quả là, các lính canh đã đưa bà trở lại phòng giam của mình. Cuối cùng, chồng bà đã đến trại giam và đưa bà trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/四川郭秀英在拘留所连续三天遭电击等折磨-414663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/20/190003.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share