Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2020] Nhà tù Nữ Cát Lâm là một trong những cơ sở đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999.

Lính canh thường xúi giục tù nhân tra tấn các học viên, sử dụng một số phương pháp tra tấn được miêu tả dưới đây.

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Mỗi học viên mới đến nhà tù ban đầu sẽ được đưa tham gia cái gọi là “lớp học tập” và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Nếu học viên từ chối tuân thủ, họ sẽ bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ có kích thước 60cm x 60cm. Bề mặt ghế không bằng phẳng, có hoa văn và đường gân. Họ phải ngồi thẳng lưng với hai tay để trên đầu gối. Chân của họ phải khép lại đủ chặt để giữ một mảnh giấy nhỏ giữa hai chân. Nếu họ làm rơi tờ giấy, họ sẽ bị các tù nhân la mắng và đánh đập. Việc ngồi như vậy đôi khi kéo dài đến 20 giờ mỗi ngày. Các tù nhân đôi khi còn thụi đầu gối của họ vào lưng của học viên.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Hình vẽ minh họa tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được nhúc nhích.

Một trong những học viên đã bị bắt để tay nắm chặt cẳng chân, khiến cô ấy không thể duỗi thẳng bàn tay vào ban đêm khi ngủ.

Bề mặt sắc nhọn trên chiếc ghế đẩu nhỏ và việc ngồi lâu cũng khiến nhiều học viên bị thương ở mông. Một học viên bị mưng mủ ở mông và đi lại khó khăn, thậm chí học viên phải bò chứ không thể bước đi.

Các phương thức tra tấn khác

Ngoài việc bị tra tấn về thể chất khi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đôi khi các học viên bị cấm ngủ và chỉ được sử dụng nhà vệ sinh bốn lần mỗi ngày.

Một số học viên bị buộc phải xem các video phỉ báng và sau đó phải viết báo cáo tư tưởng. Khi các học viên từ chối viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công trong các bản báo cáo, lính canh buộc các học viên phải viết lại cho đến khi họ vừa ý.

Trong mỗi phòng giam, lính canh phân công một tội phạm hình sự giám sát các học viên. Họ được các lính canh cho quyền để kiểm soát chặt chẽ các học viên và có thể tùy ý tra tấn các học viên bất cứ lúc nào. Một học viên 60 tuổi từng bị mắng và tát vào mặt vì tù nhân giám sát cho rằng sàn nhà lau không đủ sạch. Một học viên khác thường bị năm tù nhân đánh đập tại một nơi bí mật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/416531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189988.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share