Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 26-01-2021] Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, ngày 24 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Đài Bắc để bày tỏ lòng cảm ân và chúc mừng năm mới đến Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí.

2021-1-26-mh-taibei-greeting-1-preview.jpg

Các học viên chúc mừng Tết Nguyên Đán đang đến gần và gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý tôn kính

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Anh Hoàng Khải Dụ, trưởng phòng R&D của một công ty công nghệ thông tin cho biết Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã giúp cuộc sống của anh thay đổi. Từ khi còn nhỏ, việc học của anh đã rất xuất sắc nhưng anh không thể ngồi lâu do chấn thương thể thao. Trong thời gian đang học tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật điện tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, một người bạn cùng lớp đã nói với anh về Pháp Luân Công. Sau đó, anh tình cờ gặp được Pháp Luân Công khi thấy một cuốn sách giới thiệu về môn tu luyện tại một hiệu sách và anh đã quyết định mua cuốn sách giới thiệu này.

Anh đã từng tìm kiếm chân tướng về vũ trụ và ý nghĩa của cuộc sống nhưng tôn giáo hay khoa học đều không thể mang lại lời giải đáp. Anh đã vô cùng xúc động trước những lời dạy uyên thâm trong sách. Anh thốt lên: “Đó là những điều tôi hằng tìm kiếm và cuối cùng tôi đã tìm được.”

Trước đây, anh là người nóng tính. Anh nói: “Nếu tôi không tu luyện, thì rất có thể tôi đã bị cuốn theo việc kiếm tiền, danh vọng và tranh giành với người khác vì lợi ích cá nhân.”

Anh đã hồi phục chấn thương thể thao trước đây của mình nhờ tu luyện. Anh cũng hồi phục chứng loạn thị và cận thị ở 2-300 độ.

Anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý và nhân dịp này anh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ.

1c34c995f0fc4ec2e06bfacb237f765d.jpg

Anh Hoàng Khải Dụ cùng gia đình bốn người đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ được phúc báo và sống hòa thuận.

Tu Chân và Nhẫn

Nghệ sỹ Lôi Hiểu Trăn, nổi tiếng về việc sử dụng kỹ thuật thủ công để chế tạo thực phẩm chân thực từ nỉ len tinh tế, nhưng cô đã dần đánh mất chính mình sau khi nổi tiếng. Năm ngoái, sau khi virus Trung Cộng bùng phát, doanh số bán hàng của cô đã giảm 90%. Sau khi chăm chỉ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô phát hiện ra chấp trước quá mạnh của mình vào danh và lợi cũng như tính ích kỷ. Cô nói: “Tôi đã trở nên ngày càng chấp trước vào danh sau khi công việc của tôi được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã không còn quan tâm đến cảm nhận của khách hàng và không còn chân thành phục vụ từng khách hàng nữa. Tôi cũng không còn quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm của mình.”

Khi suy xét lại về ý nghĩa của tu luyện và thực tu Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, mọi thứ đã từ từ chuyển sang hướng tích cực. Cô chia sẻ: “Tôi đã đặt tâm xây dựng thương hiệu và dành nhiều thời gian để thiết lập sản phẩm, bao gói, mô tả sản phẩm và trang web. Tôi cảm thấy bình an và thoải mái. Quả thực, tu luyện đã giúp tôi khai mở trí huệ.” Mặc dù đại dịch đã khiến doanh số bán hàng giảm sút, nhưng bất ngờ cô lại tìm thấy một ngành kinh doanh khác: mở các lớp học tự làm đồ thủ công bằng len. Cô đã tự nhắc bản thân cần phải an hòa và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với một tâm thái vững vàng, bởi vì đó là một phần của tu luyện.

Một học viên vô cùng cảm kích

Giáo viên đã nghỉ hưu Thái Thủ Nhân từng cho rằng tiền là phương tiện duy nhất để có được hạnh phúc, cho đến khi ông tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã giúp ông quay trở về nguồn gốc của sinh mệnh và ông vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền dạy một công pháp tu luyện trân quý như vậy.

Ông chia sẻ: “Sư phụ dạy chúng tôi đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp tôi rất nhiều. Khi tu chân, tôi cảm thấy mình có thể chân thành thể hiện bản thân thay vì che đậy mọi thứ. Khi tôi tu nhẫn, tôi học cách tha thứ và bao dung người khác.”

Đáng tin cậy, tốt bụng và vị tha

Cô Khương Kỷ Mỹ làm nghề thiết kế bao bì cho biết cách đây 20 năm, cô quen một đối tác kinh doanh đặc biệt đáng tin cậy, tốt bụng và vị tha.

Cô nói: “Ở Đài Loan có đủ loại tín ngưỡng, nhưng tôi đã thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và phong thái của một học viên tốt đẹp ra sao thông qua đối tác kinh doanh của mình. Vì thế, tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Sức khỏe của tôi được cải thiện và nhận thức của cô đối với các Pháp lý cũng trở nên sâu sắc hơn.”

“Ban đầu, tôi nghĩ Đại Pháp dạy chúng ta trở thành một người tốt trong xã hội. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục tu luyện, tôi nhận ra rằng tu luyện là cách để giúp chúng ta trở về nguồn gốc của chúng ta trên thiên thượng. Do đó, tôi tuân theo Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và hướng nội khi mâu thuẫn nảy sinh. Tôi đã biết cảm thông hơn và tuân theo các tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu trong mỗi vấn đề mà tôi gặp phải.”

Ông Vương Toàn Long, một nhà thiết kế nội thất, cho biết từ khi còn nhỏ ông thường xuyên bị cảm lạnh. Nhưng ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở nên khỏe mạnh hơn và không còn dễ bị lạnh nữa.

Ông chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình: “Tôi cố gắng áp dụng những lời dạy của Sư phụ vào thực tế từng chút một, học cách cảm thông, sẵn lòng chấp nhận mất mát và chịu thiệt chịu khổ. Mặc dù khó, nhưng người thân bắt đầu thay đổi sau khi tôi thay đổi thói quen của mình. Ông và vợ từng coi thường nhau. Kể từ khi ông trở nên khoan dung và tốt bụng hơn, mối quan hệ của họ đã được cải thiện.

Hàng năm, ông Vương đều gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý và hy vọng sẽ tu luyện tinh tấn hơn trong năm mới.

Tìm được ý nghĩa của cuộc sống

Trần Bích Cầm làm việc trong ngành truyền thông cho biết cô đã luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Cô đã thử nhiều tôn giáo khác nhau nhưng cảm thấy chúng đều không phải là thứ cô tìm kiếm. Nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải đáp mọi thắc mắc của cô. Từ đó cô không còn thấy lạc lối nữa.

Cô chia sẻ: “Tôi đã tìm được mục tiêu cuộc sống của mình thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bất kể hoàn cảnh xung quanh tôi có biến đối thế nào, tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Tôi biết nhiều người sẽ lo lắng và phiền muộn, nhưng tâm tôi luôn bình an và vững vàng.” Hàng năm, cô đều gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý để bày tỏ lòng cảm ân của mình.

Cô Lâm Thục Quyên, giám thị của một trường tiểu học, cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm được Đại Pháp. Là con cả trong gia đình, cô thường độc đoán và muốn mọi người phải theo ý mình. Cô hách dịch và cầu toàn, vì thế đồng nghiệp không muốn làm việc với cô. Cô nói: “Tôi từng cho rằng mình luôn đúng. Hiện giờ tôi có thể buông bỏ chấp trước rằng mọi thứ phải theo cách của mình. Nhiều người tình nguyện ở trường đã biết tôi trong nhiều năm đều nói rằng tôi đã trở thành người rất chu đáo.”

Cô cảm thấy mình tiến bộ về mặt tâm tính. Cô chia sẻ: “Khi bạn bị mặc kẹt trong suy nghĩa của chính mình, bạn sẽ khiến người khác khó chịu. Tôi xem xét mọi việc một cách trí huệ hơn và cố gắng giải quyết chúng. Sự cải biến ở tôi đều nhờ cả vào Sư phụ.” Cô hy vọng mọi người sẽ thử Pháp Luân Công bởi vì đây là môn tu luyện tâm tính giúp con người hiểu được ý nghĩa nhân sinh chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/419116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190177.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share