[MINH HUỆ 02-01-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc đã tổ chức buổi luyện công tập thể và chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại trung tâm thành phố Adelaide vào ngày 27 tháng 12. Họ bày tỏ lòng cảm ân và gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí.

825ff1dd27c4d329559afa43e1c1b54b.jpg

Các học viên ở Nam Úc kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ

Nhóm gọi điện thoại toàn cầu cảm kích nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Một số học viên thuộc nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc cho biết họ biết ơn Sư phụ Lý vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Họ đọc hai bài giảng của Chuyển Pháp Luântrên mạng mỗi sáng và đọc các bài giảng khác của Sư phụ Lý vào cuối tuần. Việc luyện công và các Pháp lý đã mang lại cho họ sự lành mạnh cả về tinh thần và thể chất.

Họ duy trì chính niệm để có thể giúp khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ gọi điện cho cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án và bệnh viện liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do chính quyền của ĐCSTQ hậu thuẫn và giảng chân tướng cho những người này.

Bà Trương Đan từ nhóm gọi điện thoại cho biết: “Trong hơn 20 năm qua, Sư phụ đã bảo vệ và khuyến khích tôi. Cho dù gặp phải thử thách nào, tôi cũng không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp.”

Vào một ngày cách đây vài năm, bà Trương đột nhiên cảm thấy chóng mặt và bị ngã. Sau đó, bà cảm thấy đau đớn, thân người trướng lên, và đi lại khó khăn. Bà nhận ra đó là một khảo nghiệm. Bà học Pháp và luyện công mỗi ngày. Vì bà khó đứng để luyện các bài công pháp đứng nên bà phải dựa vào tường để luyện.

Bà tiếp tục gọi điện thoại cho những người dân Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Dần dần, các triệu chứng của bà biến mất. Bà đã sụt khoảng 9 kg, nhưng giờ bà trông trẻ hơn.

Bà nói: “Vào năm mới, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn bằng cách tuân theo lời dạy của Sư phụ.”

2ceb4af7a59149ec65106b830ac5b233.jpg

Bà Trương Đan thực hiện bài công pháp thứ năm, thiền định

Bà Jenny Trần, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, phát biểu: “Đại Pháp đã giúp tôi ngộ ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi không bị ô nhiễm bởi thế giới trần tục.”

Bà Jenny thức dậy lúc 4:20 mỗi buổi sáng và tham gia nhóm học Pháp trực tuyến. Bà cho biết bà cảm thấy hạnh phúc và bà đang đồng hóa với Pháp. Bà nói vì đã được hưởng lợi từ Đại Pháp, bà có nghĩa vụ giảng chân tướng cho mọi người để họ đưa ra lựa chọn đúng đắn giữa thiện và ác.

Học viên mới mong muốn giúp cứu người

Cô Kim, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy hai năm, cho hay, “Tu luyện Đại Pháp giúp thanh lọc thân thể, tâm trí tôi, và thay đổi nhân sinh quan của tôi. Tôi hạnh phúc mỗi ngày và không còn bị dao động bởi danh, lợi, tình.”

“Khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi có thể chặn chúng lại và quay lại với chính niệm. Tất cả điều này là nhờ vào những lời giảng của Đại Pháp. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người có được niềm hạnh phúc khi tu luyện Đại Pháp.”

Cùng với việc học Pháp, cô Kim nhận ra sự cần thiết phải giúp đỡ nhiều người hơn, và đến trung tâm thành phố hoặc đến các trung tâm mua sắm để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký.

“Đôi khi tôi cảm thấy Sư phụ đã an bài một số người có tiền duyên đến với tôi. Ví dụ, khi tôi đến một nhà hàng, một người nào đó ngồi chung bàn với tôi. Tôi đã nói chuyện với họ trong vài phút và họ đã ký tên vào bản kiến nghị.”

Học viên Trung Quốc: Loại bỏ văn hóa đảng và giải quyết mâu thuẫn gia đình

f656fc9d034402e836acd3aad6cbedef.jpg

Cô Anna

Cô Anna từng có khoảng thời gian khó khăn với mẹ chồng người Tây phương. Cô không muốn mẹ chồng cô nuông chiều con mình quá mức. Mẹ chồng cô không hài lòng khi cô Anna mất bình tĩnh với con và cho rằng cô không phải là một người mẹ tốt.

Cô Anna hướng nội và thấy mình chưa tôn trọng mẹ chồng. Thái độ này là hệ quả của văn hóa đảng. Cô đã cố gắng loại bỏ tâm oán hận và học cách quay lại với văn hóa truyền thống. Giờ đây, cô đã chấp nhận, tôn trọng và chăm sóc mẹ chồng.

Trong dịp Giáng sinh, vợ chồng cô mang quà đến thăm mẹ chồng. Thấy sự thay đổi trong thái độ của cô, mẹ chồng cô cười và nói: “Mẹ thấy Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể thay đổi con người. Con trở nên hiền hơn và không cứng đầu như trước nữa. Từ giờ, nếu con cảm thấy không khỏe thì hãy ngồi thiền. Khi con không giữ được bình tĩnh thì hãy đọc các sách Đại Pháp.”

Cô Anna cảm động trước sự thay đổi thái độ của mẹ chồng cô đối với Đại Pháp. Mâu thuẫn kéo dài trong nhiều năm của họ đã được giải quyết. Cô cho biết: “Tôi rất cảm kích Sư phụ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Nhìn lại, mẹ chồng tôi đã giúp tôi loại bỏ văn hóa đảng. Khi thực sự thay đổi từ bên trong và đối xử tử tế với người khác, hoàn cảnh xung quanh sẽ trở nên tích cực.”

Cô Anna muốn nói gửi lời tới Sư phụ: “Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi. Xin Ngài hãy yên tâm. Con sẽ ghi nhớ và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cứu người là sứ mệnh của con. Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn để trở về gia viên chân chính của mình bằng cách đi theo Sư phụ.“

Các tiểu đệ tử kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ

6d8ac13a4d2a3ecbed0089aa6c78a1da.jpg

Các tiểu đệ tử kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ

Các tiểu đệ tử học Đại Pháp và luyện công theo cha mẹ. Ngọc và Thiện là hai anh em. Các cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hai năm trước. Các cháu cho biết Đại Pháp dạy các cháu trở thành người tốt hơn.

Ngọc cho biết cháu đã thay đổi cách nhìn nhận sự việc. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cháu luôn nghĩ cho người khác trước. Cháu cho biết mình không còn tức giận khi bị đối xử bất công nữa. Trong trường, cháu học tập chăm chỉ và giúp đỡ các bạn cùng lớp. Thiện cũng tiến bộ hơn và ít khi tranh giành đồ chơi với bạn bè.

Các cháu hợp thập và kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/南澳法轮功学员感恩师尊慈悲救度-418013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189738.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share