Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 31-12-2020] Năm 2020 quả là một năm không tầm thường. Trong thời cuộc nhiễu loạn, chính tà thiện ác giao tranh, nhờ có bảo hộ từ bi của Sư tôn, có Đại Pháp chỉ dẫn, các đệ tử trong khi trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tinh tấn thực tu đã trải qua một năm đầy biến động. Tắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, vào thời điểm tiễn cựu nghênh tân này, các đệ tử Đại Pháp tại Melbourne xin gửi lời cảm ân cùng lời chúc mừng năm mới tới Sư tôn, dập đầu cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho đệ tử tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chỉ có trân quý cơ duyên vạn cổ này, trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, đi theo hết thảy an bài của Sư tôn, hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về, thì mới không cô phụ ơn cứu độ của Sư phụ!

2020-12-30-melbourne-new-year-greetings_01--ss.jpg

Ảnh 1: Đệ tử Đại Pháp tại Melbourne kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi: Có thể đắc Đại Pháp thật quá hạnh phúc

Học viên Ô, năm nay 84 tuổi, đã tu luyện được tám năm. Bà nói rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới những năm tuổi già có thể đắc được Đại Pháp của vũ trụ, vô cùng cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ.

Bà nói: “Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2012 tại Melbourne. Tôi tuổi lớn từng này vẫn có thể đắc được Đại Pháp của vũ trụ, hơn nữa còn bốn lần tới nước Mỹ tham gia Pháp hội, tự mình nhìn thấy nghe thấy Sư phụ giảng Pháp, đó là niệm hạnh phúc lớn nhất của kiếp này. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi chẳng những được tịnh hoá thân thể, hơn nữa còn hiểu được rất nhiều Pháp lý cao thâm. Đây quả là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tôi quá hạnh phúc. Thật sự là điều ngàn năm không gặp, vạn năm không gặp.”

“Hơn tám năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc nào, thân thể vô cùng khỏe mạnh, mắt tinh tai thính, đi lại nhẹ nhàng, tư tưởng nhanh nhẹn, trí nhớ cũng rất tốt. Con trai con dâu tôi nói rằng tôi không già đi, cháu trai còn nói tôi có trí nhớ tốt hơn cháu.”

Bà Ô ngoại trừ vào cuối tuần tới điểm luyện công, bình thường mỗi ngày đều ngồi đả toạ vào buổi sáng (bài công pháp thứ năm) trong một tiếng rưỡi, luyện động công (bốn bài công pháp) trong một tiếng rưỡi, sau đó học thuộc Pháp, phát chính niệm. Buổi tối, sau khi cùng đồng tu học Pháp tập thể trên mạng, bà dùng hai điện thoại gọi điện giảng chân tướng tự động. Mỗi tuần một lần, bà đến điểm giảng chân tướng tại Thư viện tiểu bang, phát tài liệu chân tướng, xin chữ ký thỉnh nguyện. Gần điểm giảng chân tướng có cái bục cao hơn 10cm, bà có thể nhẹ nhàng bước lên bước xuống. Bà có chút tự hào nói: “Đồng tu đều nói tôi đi lại rất nhanh, rất linh hoạt, không giống như người đã hơn 80 tuổi.”

Tám năm trên con đường tu luyện, có rất nhiều sự việc thần kỳ đã xảy ra. Bà Ô chia sẻ về thời kỳ mới đắc Pháp.

Tu luyện được chừng một tháng, lúc đó ngồi đả toạ chỉ có thể đơn bàn, bà nói: “Một buổi tối, trong tâm tôi nói với Sư phụ, chân của con luôn không kéo lên được, trong lòng rất khổ não, xin Sư phụ giúp con một chút. Tôi cứ nghĩ như vậy, thử kéo chân lên, kết quả thật sự ngồi song bàn được ngay. Lúc ngồi song bàn, tôi liền phát một niệm, hôm nay tôi bắt đầu ngồi được song bàn, chừng nào nhạc luyện công chưa kết thúc, tôi sẽ không hạ chân xuống.”

Cứ như vậy, lần đầu tiên ngồi song bàn, bà Ô kiên trì được một tiếng. Bà nói: “Có những lúc đau phát khóc, tôi lại mặc niệm hai câu của Sư phụ: Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Cứ như vậy lại kiên trì. Hiện nay mỗi ngày tôi ngồi đả tọa song bàn trong một tiếng rưỡi, chân cũng không đau. Luyện công xong, lập tức đứng dậy, cũng không đau.”

Bà Ô nói: “Năm mới sắp đến, con vô cùng vô cùng cảm tạ Sư phụ đã ban cho con rất nhiều. Sau này con nhất định tu luyện thật tốt, cứu nhiều người.”

2020-12-30-melbourne-new-year-greetings_02--ss.jpg

Ảnh 2: Học viên Ô 84 tuổi (bên phải) và học viên Trang mới tu luyện (du học sinh người Việt Nam, bên trái)

Sinh viên đại học: Tu luyện được hai tháng, thân tâm có được sự biến đổi to lớn

Cô Trang, đến từ Việt Nam, là du học sinh hệ đại học chính quy chuyên ngành truyền thông tương tác tại trường Đại học Melbourne. Cô nói: “Tôi muốn thể hiện sự cảm ân sâu sắc đến Sư phụ từ bi, cũng muốn chia sẻ về hai tháng tu luyện vừa qua. Dù là học viên mới, nhưng hai tháng qua giống như cả một đời, bởi vì tôi như có được một cuộc đời mới!”

Trang nói, do nhiều nguyên nhân, một, hai năm gần đây, bản thân cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, đồng thời bị nhiều loại bệnh tật dày vò, bao gồm mụn trứng cá trên mặt hơn mười năm, dị ứng phấn hoa nghiêm trọng, đau nửa đầu, thị lực suy yếu do di chứng của tai nạn ô tô, v.v. Cô nói: “Tôi cảm thấy bản thân vô cùng bất hạnh. Khi đó, thậm chí có lúc tôi không thể cử động chân tay để đứng dậy, cảm thấy hoàn toàn không còn năng lực tư duy. Đôi lúc sự lười biếng khiến tôi không làm được gì trong một tuần, rồi đột nhiên trạng thái này biến mất, sau một hai tháng lại trở lại không thể biết trước.”

“Vì bệnh trầm cảm chuyển biến tệ hơn, tôi đã tăng cường vận động, chăm chỉ tập luyện võ thuật và yoga, hy vọng có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, chứng trầm cảm sẽ mất đi. Nhưng không được như ý, bệnh trầm cảm không tiêu mất mà ngược lại càng ngày càng nặng hơn.”

Cô nói: “Dù bị chứng trầm cảm hành hạ, nhưng tôi chưa từng nói với ai. Cho tới cách đây 3 tháng, tôi chia sẻ tình trạng của mình với một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy lập tức đưa cho tôi một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, khẳng định với tôi, cuốn sách này có thể giúp tôi.” Ngày hôm ấy, cô về nhà bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. “Tôi không hiểu được vì sao tôi lại khóc khi lần đầu đọc cuốn sách này, mặc dù về cơ bản là đọc không hiểu. Mấy ngày đầu đọc sách, ban đêm tôi không ngủ được, bởi vì lúc nào cũng nhìn thấy ánh sáng loá mắt. Cho dù mở to mắt hay nhắm lại, tất cả đều bị ánh sáng chiếu rọi. Tuy buổi đêm không ngủ, nhưng ban ngày cũng không thấy mệt mỏi.”

Khi đọc xong cuốn sách lần thứ ba, Trang nói rằng cuối cùng cô cũng minh bạch một chút Pháp lý của Sư phụ. “Hai tháng trước, tôi bắt đầu luyện công hằng ngày, đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Từ đó, tôi hoàn toàn thay đổi, từ thân thể cho tới tính tình.” Cô nói: “Tôi thấy rất có lỗi với những người đã từng bị tôi làm tổn thương. Tôi đã có thể nói chuyện với cha mẹ bằng giọng điệu nhẹ nhàng và xin lỗi họ về những việc tôi đã làm sai. Tôi cũng trở nên nhẫn nại và bình tĩnh hơn. Lúc nói chuyện, tôi có thể lắng nghe nhiều hơn chứ không còn tuỳ ý cắt ngang lời người khác để tranh biện, không còn tật đố với người khác. Cứ như vậy, mâu thuẫn trong gia đình tôi dần dần biến mất, môi trường gia đình trở nên rất hoà thuận.”

“Tâm tôi trở nên thoáng đãng và bình hoà, không còn trống rỗng. Từ trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi ‘ý nghĩa của đời người là gì’.” Vì vậy kỳ tích liên tục xuất hiện. Cô Trang nói: “Tôi hiểu được tu luyện Đại Pháp không phải để trị bệnh, vì vậy từ khi chân chính tu luyện, tôi không còn nghĩ tới bệnh nữa, nhưng tất cả những điều tốt đẹp lại thuận theo đó mà tới.”

“Trước đây mặt tôi nổi đầy mụn. Qua hơn 10 năm, tôi từng uống rất nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng. Hiện tại nó đều không còn nữa. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện ít mụn nhưng rất nhanh sẽ mất đi. Nếp nhăn trên mặt tôi cũng biến mất. Vì trong tâm tràn đầy vui sướng nên toàn bộ khuôn mặt cũng trở nên sáng sủa, trước đây da tôi bị sạm. Giờ đây chứng trầm cảm của tôi hoàn toàn không còn. Ngày trước do dị ứng mà trên khuôn mặt tôi thường xuất hiện những mảng đỏ lớn mụn, giờ cũng biến mất. Tôi từng bị dị ứng nặng với phấn hoa, nhưng bây giờ nhẹ hơn rất nhiều, mắt tôi không còn sưng, đỏ và ngứa.”

Cô Trang nói rằng không thể kể hết những cải biến trên thân thể cô. Cuối cùng cô nói: “Tuy mới bước vào tu luyện chân chính chỉ mới hai tháng, nhưng nhờ đạo đức thăng hoa mà trên cơ thể tôi cũng có những thay đổi đáng kinh ngạc. Tôi cảm thấy bản thân như đã trải qua một quãng đường rất dài. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để thể hiện sự phấn khích của bản thân. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, đã cho tôi cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Tôi còn trẻ tuổi, nhưng tôi tin chắc rằng, dưới sự dẫn dắt của Sư phụ và Đại Pháp, tôi sẽ tinh tấn không ngừng, kiên định đi trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.”

Đệ tử Đại Pháp thuộc các sắc tộc cảm tạ Sư ân

2020-12-30-melbourne-new-year-greetings_03--ss.jpg

Ảnh 3: Học viên Tây phương Rebel Jom – phụ đạo viên điểm luyện công trung tâm thành phố – chúc mừng năm mới Sư tôn

Học viên người Tây phương Rebel Jom và chồng là anh Henry Jom, là phụ đạo viên tại điểm luyện công trung tâm thành phố. Sau khi dịch bệnh bùng phát năm nay, cho dù vào thời điểm lệnh cấm ở mức cao nhất, họ cũng không gián đoạn hoạt động luyện công cuối tuần tại điểm luyện công.

Cô Rebel nói: “Từ khi đắc Pháp tới nay, tôi có được thân thể khỏe mạnh, nhiều năng lượng. Quan trọng nhất là, tôi đã học cách bỏ đi sự ích kỷ và đã biết nghĩ cho người khác trước. Trong thời kỳ lịch sử này, quan niệm đạo đức trên toàn thế giới đang trượt dốc rất nhanh, tôi thật may mắn dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp vũ trụ chân chính, bước đi trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.”

Cô nói: “Con xin cảm tạ Sư tôn đã gánh chịu hết thảy cho đệ tử. Hy vọng rằng có thêm thật nhiều người được thụ ích từ Đại Pháp. Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.”

Anh Henry nói: “Từ trong tâm con cảm ơn sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư tôn đã dạy cho chúng đệ tử đặc tính của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn, dẫn dắt chúng con đi trên con đường chính đạo. Trong các phương diện đối nhân xử thế, nhờ có các Pháp lý của Đại Pháp chỉ dẫn, thân tâm con có thể kiên trì giữ vững chính diện, thụ ích không nhỏ. Xin kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

2020-12-30-melbourne-new-year-greetings_04--ss.jpg

Ảnh 4: Học viên gốc Việt (Heidi) cùng gia đình kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Heidi, một học viên gốc Việt, cảm ân Sư tôn đã chỉ dẫn chúng đệ tử trên con đường phản bổn quy chân chân chính. Cô nói: “Tôi rất vui mừng và vinh hạnh đắc Pháp trở thành đệ tử Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn bảo hộ và gia trì. Tôi gần đây mới sinh một tiểu đệ tử – con gái Bảo Bảo. Từ giai đoạn mang thai, sinh nở đến hồi phục đều vô cùng thuận lợi. Là một người mẹ trẻ, tuy rằng mấy tháng qua gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi biết rằng đây đều là cơ hội an bài cho tôi đề cao tâm tính. Lúc này, con thay mặt cả gia đình gửi lời thăm hỏi năm mới tới Sư tôn từ bi vĩ đại. Cảm tạ Sư tôn đã an bài cho con con đường phản bổn quy chân chân chính.”

Học viên tại điểm giảng chân tướng cảm tạ Sư ân

Ba học viên tại điểm giảng chân tướng khu phố người Hoa ở Melbourne cũng biểu đạt tấm lòng của mình. Học viên Lý Ngân nói: “Năm mới đang đến gần, kính chúc năm mới Sư tôn. Sư ân hạo đãng, khấu đầu cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Một năm qua quả là khác thường, virus Trung Cộng tàn sát toàn cầu. Đến nay số người mắc bệnh và tử vong vẫn không ngừng tăng. Vào thời khắc nhân loại đang ở trong nguy nan, chúng con là những đệ tử tại khu phố người Hoa ở Melbourne vẫn kiên trì giảng chân tướng, khuyên tam thoái, nói cho mọi người biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,’ bởi chín chữ này chính là phương thuốc để bảo toàn tính mạng.”

2020-12-30-melbourne-new-year-greetings_05--ss.jpg

Ảnh 5: Đệ tử Đại Pháp tại điểm giảng chân tướng khu phố người Hoa, Thư viện tiểu bang, Quảng trường thành phố và điểm luyện công trung tâm thành phố chúc mừng năm mới Sư tôn

Tiểu Hác, một học viên trẻ, nói: “Trước đây thường nghe mọi người nói mặt của tôi rất có phúc khí, thực chất tôi không có được bất kỳ sự hưởng thụ vật chất gì. Đặc biệt sau khi Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, người nhà tôi không ngừng bị bức hại và phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Nhưng hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là lúc 10 tuổi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong hai mươi hai năm qua, đối diện với các loại lựa chọn, các chủng cám dỗ, đặc biệt khi phải nếm trải một số khó khăn trong cuộc đời, Đại Pháp đã chỉ ra phương hướng cho tôi. Cảm tạ Sư tôn đã hồng truyền Đại Pháp, giúp tâm hồn tôi được tịnh hoá. Trong tu luyện, thông qua những cải biến của tự thân mà cũng khiến hoàn cảnh xung quanh tôi trở nên tốt hơn, người thân bạn bè quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, đồng nghiệp bao dung hợp tác. Đa tạ Sư tôn đã dạy cho con tiêu chuẩn ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm người tu luyện, những người thường bên cạnh con cũng cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp! Con xin cảm tạ Sư tôn! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Học viên Vương Gia Kính nói: “Cảm ân Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Trong những năm tu luyện này, dưới sự chăm sóc của Sư tôn, con đã vượt qua nhiều thời khắc nguy nan, con cũng còn rất nhiều chấp trước cần phải bỏ. Sư tôn luôn luôn ở bên con, bảo hộ cho con, khích lệ con làm tốt ba việc, cũng giúp con thực hiện được nguyện vọng bấy lâu nay: Hai cháu ngoại trong thời gian tới Úc thăm thân đã có duyên đắc Pháp! Đa tạ Sư tôn! Đệ tử suy nghĩ gì Ngài đều biết, đệ tử vô cùng cảm ân, tu luyện từ nay về sau, đệ tử nhất định không cô phụ Sư tôn, càng thêm tinh tấn, theo Sư tôn cứu nhiều người! Vô cùng cảm tạ Sư tôn!”

Đệ tử Đại Pháp Hùng Kỳ, Dương Xuân Sâm tại điểm giảng chân tướng Thư viện tiểu bang Melbourne cho biết: “Cảm ân Sư tôn luôn luôn bảo hộ, đệ tử biết rằng chỉ có tinh tấn trong Pháp mới có thể làm tốt ba việc cứu người. Đệ tử nhất định có thể làm tốt. Năm mới đến gần, đệ tử kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!”

Học viên Trác Á, ở điểm giảng chân tướng Quảng trường trung tâm thành phố, nói: “Trước khi đắc Pháp, do di chứng chấn thương, trong ba năm, tôi không thể ăn cơm bình thường, chỉ có thể dùng ống hút ăn thức ăn lỏng để duy trì sinh mệnh, dựa vào thuốc giảm đau để tạm thời giảm bớt thống khổ. Cùng với thân thể ngày càng gầy gò suy nhược, lại thêm bệnh tật dày vò không thuốc chữa, tôi sống không bằng chết. Đến năm 1994 đắc Pháp, tôi lập tức được trải nghiệm được sự thần kỳ của Đại Pháp, chỉ sau ba tháng thân thể đã hồi phục bình thường, thậm chí còn khoẻ mạnh hơn trước. Xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ, con vô cùng trân quý cơ duyên vạn cổ này. Con nhất định sẽ đi tốt đoạn cuối con đường tu luyện, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189660.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share