Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HỤÊ 06-01-2021] Các học viên ở Los Angeles tụ họp ở Công viên Vincent Lugo trước thềm Năm mới 2021 để tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập).

ad27cc1abe64c66af62eccfb7026c0ca.jpg

Các học viên ở Los Angeles chúc mừng năm mới tới Sư phụ.

Năm 2020 là một năm bất thường khi virus Trung Cộng (virus corona) lây lan khắp thế giới. Hơn một triệu người đã chết và nhiều thành phố vẫn đang trong tình trạng phong tỏa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trân trọng cơ hội tu luyện của họ. Nhân dịp năm mới đến, họ đã tổ chức các hoạt động trên khắp thế giới để bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp cũng như gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ.

1840e39ac445792314dfc5d2e6a78fe6.jpg

Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết: “Năm 2020 bất thường này sắp đi vào lịch sử. Tại thời khắc lịch sử này, chúng tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho chúng tôi trí huệ, sự can đảm, và chính niệm.

“Năm nay là một năm đặc biệt. Nhân loại đang bị tà linh cộng sản bức hại. Cuộc chiến giữa công lý và tà ác đang diễn ra ở từng ngõ ngách trên thế giới. Hoa Kỳ đang đương đầu với cuộc tấn công tổng lực của tà linh cộng sản. Trong cuộc chiến then chốt này giữa chính và tà, chúng ta có thể thấy rõ ràng và hành động chính nghĩa để đánh thức lương tâm con người.”

Đệ tử trẻ tuổi

4bede8c7922f319336bb9e4019680b72.jpg

Sinh viên đại học Viên Dung kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ.

Các học viên tham gia vào sự kiện này thuộc các lứa tuổi, sắc tộc, và văn hóa khác nhau. Sinh viên đại học Viên Dung thuộc thế hệ sinh sau năm 2000 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ.

Cô nói: “Mẹ tôi bảo, hồi còn nhỏ, tôi không được khỏe và thường phải đến bác sỹ khám. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏe lên rất nhiều và không còn phải dùng đến thuốc nữa.

Cô cho biết tu luyện Đại Pháp đã giúp cô hiểu được làm sao để làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Giờ đây, cô biết mình nên đối xử chân thành với mọi người, đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ khi gặp mâu thuẫn, và cần phải tốt bụng.

Cô nói: “Con sẽ trân trọng cơ hội tu luyện này. Con xin cảm tạ Sư phụ, và chúc Sư phụ một năm mới tốt lành. Con sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện trong năm mới này, sẽ hướng nội và làm tốt ba việc.

Quản lý doanh nghiệp tỏ lòng biết hơn vô hạn

44bbe1a29d2b5aba2dacfc42df162df0.jpg

Cô Betty, nhà quản lý một công ty giày.

Cô Betty tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009 ở Đài Loan. Cô cho hay, “Dì của chồng tôi đã tặng tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân trước khi tôi trở về Hoa Kỳ. Bà nói rằng cuốn sách có thể trả lời tất cả các câu hỏi của tôi về cuộc sống. Lúc đó, tôi tự hỏi, ‘Cuốn sách nào mà lại có mọi câu trả lời?’”

Cô thấy Chuyển Pháp Luân thật tuyệt vời, “Tôi lúc nào cũng thắc mắc về thiên đường và nhân gian. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn sách, tôi đột nhiên hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.”

“Tôi cứ nghĩ mình là người tốt”, Betty nói, “Sau khi đọc cuốn sách, tôi mới nhận ra quan điểm của mình là ích kỷ. Sư phụ đã dạy chúng tôi trở thành người tốt thực sự bằng cách tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Tôi biết khi gặp vấn đề, trước tiên, tôi nên tìm bên trong bản thân mình. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại tự nhủ đây là hảo sự. Rồi tôi suy nghĩ khoáng đạt hơn và có năng lực lớn hơn. Tôi cũng biết trân trọng cuộc sống và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống – đó là trở về với bản nguyên của sinh mệnh của mình.”

“Tôi thấy thật may mắn khi được tu luyện Đại Pháp. Trước đại dịch đột ngột này, tôi biết cách đối mặt và suy nghĩ tích cực. Đồng thời, tôi cũng giúp gia đình, bạn bè và tất cả những người hữu duyên giữ thái độ biết ơn và hy vọng vào tương lai.” Cô trân quý sự bảo hộ của Sư phụ.

Cựu chủ tịch hội đồng quản trị trải nghiệm thay đổi lớn cả về tinh thần lẫn thể chất

2abd54860dfd815d00b34f2d53cc6999.jpg

Bà Tôn chúc mừng năm mới Sư phụ.

Bà Tôn hiện sống ở Los Angeles, và từng chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty ở Trung Quốc. Trong con mắt của mọi người, bà đã có một sự nghiệp thành đạt và một gia đình hạnh phúc. Bà chia sẻ, “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường bị trầm cảm, chán nản một cách khó hiểu.

“Chồng tôi và tôi thường chiến tranh lạnh với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi, chuyện nhỏ thì cãi nhau ba ngày liền, lớn thì đến cả chục ngày, lâu nhất là ba tháng. Tâm tôi thường ủ rũ. Tôi thường nghĩ đến ly hôn và tự tử.”

Vì áp lực tâm lý, thân thể bà xuất hiện nhiều bệnh tật. Bà cho biết, “Tôi bị ngất khi trời nóng. Tôi hay bị đau nửa đầu, đau chân vô cớ, bụng thì chướng lên. Lúc đau quá, tôi còn không đứng nổi. Nhưng nỗi đau lớn nhất là tôi hay bị sảy thai.”

Cuộc đời của bà đã bước sang ngã rẽ mới vào năm 1998 khi được mẹ bà giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Kể từ đó, bệnh tật của tôi đã biến mất. Dù trước đây đã mấy lần bị sảy thai, tôi đã mang thai đứa con thứ hai.”

“Tâm tôi cũng thay đổi. Tôi hiểu mình được đối xử tốt hay xấu là do nghiệp lực của bản thân. Cuộc sống bất hạnh của tôi là do nghiệp lực. Khi hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, tôi không còn nghĩ đến ly dị hay tự vẫn nữa.”

Đã 22 năm trôi qua kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà đã hiểu thế nào là hạnh phúc đích thực. Bà nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi thật quá may mắn được tu luyện Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/418093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189771.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share