Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Diego

[MINH HUỆ 02-01-2020] Chào đón năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một nhóm tu luyện ở Mira Mesa, San Diego và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý.

8581cb16ba5731e71a0ee716b80136eb.jpg

c0991f2a7609002eda2fb67aeb781374.jpg

Các học viên tụ họp tại Mira Mesa và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Điểm luyện công chung đầu tiên được thành lập tại Đại học California ở San Diego vào năm 1997. Kể từ đó, nhiều học viên mới đã lần lượt tham gia. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý, các học viên tại San Diego đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện bản thân mình. Năm mới sắp đến, các học viên đã hồi tưởng lại những trải nghiệm tu luyện của mình.

Học viên kỳ cựu: Tu luyện Đại Pháp mang lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân

50dc80a41498e869cfbd0e171243698e.jpg

Bà Gisela Sommer

Bà Gisela Sommer, một học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 16 năm chia sẻ: “Năm mới đang tới, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý.”

Bà Sommer nhập cư tới Hoa Kỳ từ hồi còn trẻ. Bà cho biết bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này như thế nào vào năm 1999. Sau khi bà xem bản tin trên ti vi về cuộc bức hại này, bà đã chia sẻ với con gái của mình rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện ôn hòa trong các công viên nhưng lại bị ĐCSTQ bắt giữ. Bà nói cộng sản luôn làm hại con người.

Bà Sommer đến từ Đức nơi mà một nửa đất nước đã từng bị cộng sản cai trị. Vì vậy, bà biết rất rõ rằng cộng sản luôn bức hại những điều tốt đẹp.

Bà chia sẻ, vào năm 2004, vai trái của bà bị thương. Nghe theo lời khuyên của bạn bè, bà đã tới khám một bác sỹ người Trung Quốc, người đã tình cờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vị bác sỹ này đã điều trị cho bà và khuyên bà nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà Sommer yêu thích tâm linh phương Đông và đã tìm kiếm một môn tu luyện. Bà cảm động sâu sắc bởi những lời chỉ dạy của Sư phụ Lý.

Bà nói cuốn Chuyển Pháp Luân giảng về những nguyên tắc căn bản để làm một người tốt: Người ta không thể được hết bệnh nếu không nâng cao đạo đức. Bà hoàn toàn đồng ý tất cả những điều mà Sư phụ Lý giảng và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết, bà có thể trạng ốm yếu, bệnh tật từ khi sinh ra. Vì có những tiền sử bệnh này mà nhiều công ty bảo hiểm đã từ chối đề nghị mua bảo hiểm của bà khi bà mới ở độ tuổi 30.

Ngày nào bà cũng bị đau đầu, đến nỗi bị chóng mặt và không ăn uống được gì. Những cơn đau đầu và nhiều bệnh tật khác đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Sức khỏe của tôi giờ rất tốt. Tôi chưa bao giờ khỏe mạnh như vậy cả.“ Năm nay, bà đã 73 tuổi và chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Học viên trẻ: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp

d84bd0a6888f8e304f5e93919a4ec0a9.jpg

Các học viên chúc mừng năm mới Sư phụ tại Công viên Balboa

Tôn Vỹ là thế hệ người Trung Quốc thứ hai và gần đây đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh quan tâm tới khí công và Thái cực Quyền, và đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp qua mạng xã hội. Khi bị cha mẹ phản đối việc anh tu luyện, anh nói: “Con nhận ra ngay rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại vì bảo vệ sự thật.”

Anh tiếp tục tìm kiếm trực tuyến và học các bài công pháp theo các video trực tuyến. Sau đó, anh tham gia điểm luyện công tại Công viên Balboa. Anh Tôn nói: “Tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp rất chân chính và sâu sắc. Tôi biết mọi tín ngưỡng chân chính điều bị bức hại, đối xử bất công và không được thấu hiểu.”

Anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Anh cho biết cuốn sách này dạy con người tốt bụng, có đạo đức, và phải loại bỏ những chấp trước. “Những điều Sư phụ giảng về không gian và những điều khác nữa rất khớp với những gì tôi đã học trước đây. Tất cả điều đó nói với tôi rằng đây là một pháp môn tu luyện cao tầng chân chính.”

Cựu Thẩm phán Tòa án Trung Quốc: Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời

43d868be18af16b2465f090fa88a39f8.jpg

Bà Lý Huệ Anh

Bà Lý Huệ Anh, một cựu thẩm phán tòa án ở Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Bà cho biết: “Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm qua. Tu luyện đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, đức tin và lòng can đảm. Năm mới đến, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ.”

“Tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và công việc.”

Bà chia sẻ các cấp trên của bà đã cố gắng nói với bà làm thế nào để giải quyết một số vụ việc. Bà không đồng ý mà đã đưa ra phán quyết theo nguyên tắc công bằng và hợp lý. Vì trung thực và trong sạch nên bà đã nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ cấp trên và các đồng nghiệp.

Hoc viên mới cảm nhận Đại Pháp thật phi thường

f5529f95fc1622ca671fdd1be1b180e8.jpg

Bà Alice Kim

Bà Alice Kim, một người Mỹ gốc Hàn, chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bảy tháng trước nhưng đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Bà thấy may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã thu được lợi ích về cả tâm lẫn thân.

Bà cho biết bà đã phải trở về Hàn Quốc vì lý do sức khỏe tháng 5 vừa qua. Bà đã tập một môn thiền của Hàn Quốc được 17 năm nhưng cho hay: “Tôi không cảm thấy bất kỳ cải thiện nào trong một thời gian dài. Thân thể tôi không có biến đổi nào cả.”

Một người bạn đã từng ngồi thiền cùng với bà đã khuyên bà nên thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn này của bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ba năm trước đây.

Bà Kim tìm thấy một video trực tuyến dài chín phút nói về Pháp Luân Đại Pháp và bà đã học bài công pháp thứ nhất. “Nửa thân trái của tôi thường bị lạnh. Nhưng đêm đó, tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi tự hỏi ‘liệu có phải các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra khác biệt nhiều đến vậy không?’’’

Bà tiếp tục học trực tuyến các bài công pháp khác vào ngày hôm sau. Một vài ngày sau đó, bà đã quyết định tham gia lớp học chín ngày tại Nhà sách Tianti ở Seoul.

Ngày hôm đó, con trai đột nhiên gọi điện và tranh cãi với bà qua điện thoại. Bà đã không tới nhà sách vào hôm đó. Đêm hôm đó, bà nghĩ “sáng mai mình phải tới lớp”. Sau đó, bà đã hiểu ra từ việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân rằng khi một người bắt đầu bước vào tu luyện thì có thể có can nhiễu. Sau đó, con trai bà nói rằng anh không biết tại sao lại đột nhiên gọi điện và tranh luận với bà.

Bà Kim chia sẻ bà đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu ngay cả khi bà mới chỉ tu luyện được bảy tháng. Bà đã đọc tất cả các kinh sách của Sư phụ Lý và không mảy may nghi ngờ rằng mọi điều Sư phụ nói đều là sự thật.

Bà bắt đầu tới nhóm luyện công tại một công viên sau khi quay trở về Mỹ. Bà đã được thụ ích cả tâm lẫn thân. Cảm ân Sư phụ Lý, bà nói: “Người thường không thể tiêu trừ nghiệp lực. Chỉ có Sư phụ mới có thể làm được. Tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời kể từ khi bước vào tu luyện và tôi thật sự tin vào Đại Pháp.”


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/418007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189739.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share