Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 01-01-2021] Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas, Texas, đã tập trung tại Vườn Russell Creek ở Plano và Trung tâm thể thao J.W.Dunlop ở Arlington để luyện công tập thể và gửi chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý.

Khi những tia nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống mặt đất trong Vườn Russell Creek, các học viên trong trang phục vàng và trắng đứng cách đều nhau để luyện công trong tiếng nhạc êm dịu vang trong nắng, mang đến một chút ấm áp cho khu vườn mùa đông lạnh giá.

2020-12-31-us-dallas-new-year-greetings_04--ss.jpg

Các học viên luyện bài công pháp thứ hai trong Vườn Russell Creek

4a8a14a5a32658d998cb5f4cf74b74f2.jpg

Các học viên luyện bài công pháp thứ nhất trong Vườn Russell Creek

Những người tham gia thuộc mọi lứa tuổi, từ các cụ già ngoài 80 đến trẻ nhỏ 10 tuổi. Một số học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, một số mới bắt đầu vào năm nay. Tất cả họ đều được thụ ích từ môn tu luyện này. Khi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cuộc sống của họ đã được cải thiện và tâm tính của họ cũng đề cao.

Anh Cooper, một sinh viên đại học 20 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi 17 tuổi. Lúc đó anh Cooper đang học trung học và gặp những vấn đề phổ biến ở tuổi thanh thiếu niên. Xung đột với cha mẹ khiến anh cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Đồng thời, anh đột nhiên khởi hứng thú với văn hóa Trung Quốc cổ đại và thiền định. Khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên gần nhà, anh đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bây giờ, sau ba năm tu luyện Đại Pháp, anh Cooper nhận thấy anh đã từ bỏ được một số chấp trước và khuyết điểm của mình. Trước đây, anh thường kiêu ngạo và coi thường người khác. Các vấn đề của anh biến mất sau khi anh đọc Chuyển Pháp Luân hiểu được nguyên nhân sâu xa của những vấn đề mà anh phải đối mặt. Anh cũng hiểu rằng anh không thể truy cầu lợi ích cá nhân thông qua tu luyện. Thay vào đó, anh nên trân quý thời gian và cơ hội để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình với vai trò là một học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp này.

Khi anh đến một thành phố khác để học đại học, anh không gặp được học viên nào gần đó. Tuy nhiên, anh không chỉ duy trì việc tu luyện cá nhân, mà còn luyện công trong khuôn viên trường và giới thiệu Đại Pháp và chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người xung quanh.

cece89cf0c5b38986dbc7d58ac7f1786.jpg

Các học viên ngồi thiền tại Vườn Russell Creek

49c05ea61a8589c78c8037adf7ff770c_1owv3wq.jpg
Các học viên luyện bài công pháp thứ hai trong Vườn Russell Creek

Năm 2020 không phải là một năm bình yên. Sự bùng phát virus Trung Cộng đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều, cũng khiến mọi người phải suy ngẫm về cuộc sống của họ và thức tỉnh khỏi ảo mộng. Cô Katie là một trong số đó. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2020.

Cô Katie cho biết: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian vì mẹ, chị gái và bạn cùng phòng của tôi đều tu luyện. Họ cũng luôn khuyến khích tôi tu luyện, nhưng tôi không sao nhập tâm được. Mỗi ngày, sau khi đi làm về, tôi đều lên mạng hoặc vào Facebook của mình. Khi bắt đầu xảy ra đại dịch, tôi cảm thấy hoang mang, bắt đầu cảm nhận đầy áp lực. Mẹ tôi kiên trì nói với tôi một số điều đơn giản về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bắt đầu đọc sách và luyện các bài công pháp, tôi nhận ra đây là điều mình mong đợi suốt cuộc đời! Một hôm, tôi khóc và thấy rất buồn—tôi hối hận vì đã không nghe theo gia đình sớm hơn mà đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Cô Katie nói: “Bây giờ, tôi nghĩ, vì không thể thay đổi quá khứ, vậy nên thay vì chìm trong hối hận, tôi nên làm tốt trong tương lai và dành toàn bộ sức lực và tâm trí vào việc tu luyện Đại Pháp. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Khi học Pháp ngày càng sâu, tôi hiểu ra nhiều nguyên lý mà tôi không thể học ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi trở nên kiên nhẫn, chân thành hơn, và tôi cũng học được cách thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Tôi trở nên năng động hơn, lạc quan và can đảm hơn. Nói chung, tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn.”

Cô Katie phát biểu: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ đã cứu con! Con biết con còn rất nhiều điều cần phải đề cao và con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ba việc mà Sư phụ bảo chúng con phải làm. Con sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành một người tốt hơn.”

Bà Lương, một giáo viên mầm non, đã tham gia luyện công tập thể cùng với hai con trai, John và Jimmy. Họ kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Bà Lương nói: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Khi dạy học, tôi kết hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Lương đã tiếp xúc với nhiều người thông qua công việc dạy trẻ nhỏ, trong khi tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp. Một phụ huynh nói với hiệu trưởng và các giáo viên rằng bà Lương đã không bỏ rơi con mình, mặc dù cháu mắc chứng tự kỷ. Cô cho biết bà Lương đã nói với cháu bé rằng cháu là người quan trọng và giúp cháu trở nên tự tin. Nhiều năm sau, đứa trẻ từng mắc chứng tự kỷ này đã tốt nghiệp một trường Cơ đốc giáo nổi tiếng ở Dallas.

Hai con trai của bà Lương là John và Jimmy, là những học viên Đại Pháp trẻ tuổi. Họ có thể tuân theo các tiêu chuẩn của một học viên trong cuộc sống hàng ngày và hiểu được mục đích chân chính của đời người. Họ không hút thuốc, không uống rượu, không dùng ma túy và không có bất kỳ thói quen xấu nào. Họ không bị ô nhiễm bởi những thói xấu trong xã hội. Họ đã tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm, và cả hai đều có thành tích học tập tốt.

Bà Lương nói: “Có người hỏi tôi đã dạy dỗ các con tôi như thế nào. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã giáo dục con cái dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi. Sự từ bi của Sư phụ trải khắp mọi nơi, âm thầm cải biến từ điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!”

2020-12-31-us-dallas-new-year-greetings_06--ss_ev39w3i.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại điểm luyện công Plano kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ

2020-12-31-us-dallas-new-year-greetings_01--ss_xuyqdly.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại điểm luyện công Arlington kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/美国达拉斯学员新年谢师恩-417866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189751.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share