Bài viết của các phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21-01-2021] Ngày 17 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các quận, huyện ở miền Trung Đài Loan, gồm Đài Trung, Chương Hóa, Nam Đầu, Vân Lâm, và Gia Nghĩa đã hội tụ tại Trường Tiểu học Nguyên Trường thuộc Vân Lâm để tổ chức nhóm học Pháp chung hai tháng một lần. Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, họ đã nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!

a00106948305f7833beafb55b41540cc.jpg

Các học viên ở các quận, huyện ở miền Trung Đài Loan là Đài Trung, Chương Hóa, Nam Đầu, Vân Lâm, và Gia Nghĩa tề tựu để kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ, ngày 17 tháng 1 năm 2021

Các học viên đã chia sẻ về việc tu luyện của họ cũng như cách họ áp dụng Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn trong đời sống hàng ngày của mình. Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ sức khỏe được cải thiện, họ còn cảm nhận được rằng đạo đức của mình cũng được đề cao. Nhiều người chia sẻ về những lợi ích đã nhận được từ pháp môn và bày tỏ niềm vui khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Giữa tuyệt vọng tìm thấy hy vọng

Cô Susan, ở Đài Trung, bước vào tu luyện Đại Pháp đầu năm 2009. Trước đây cô từng bị mất ngủ trầm trọng và bị sụt rất nhiều cân mà không rõ lý do. Cô đã tham khảo ý kiến của cả bác sỹ Tây Y lẫn Đông Y nhưng họ cũng không tìm được nguyên nhân bệnh tình của cô. Hơn hết, cậu con trai của cô, đang là học sinh tiểu học, đột nhiên bị đau lưng nghiêm trọng. Cơn đau dữ dội đến mức cậu phải lăn lộn trên mặt đất. Họ đã thử mọi cách để giúp cậu bé, nhưng đều không có tác dụng.

Một lần tình cờ, cô Susan lên núi và gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công. Cô đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và biết được rằng pháp môn này không chỉ tập các bài công pháp mà còn được chỉ dẫn tu luyện qua các bài giảng. Cô tìm kiếm trên mạng được một điểm luyện công gần đó và bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên đã giới thiệu Đại Pháp cho cô là một bác sỹ, nhưng anh ấy không nói cho cô về những lợi ích sức khỏe. Anh chỉ nói rằng pháp môn dạy con người đề cao các phẩm chất đạo đức, và mời cô đến tham dự một khóa học 9 ngày. Cô Susan đã đưa cậu con trai của mình đi cùng đến lớp. Ngay sau đó, sức khỏe của cô đã được cải thiện. Cô đã khỏi chứng mất ngủ và bệnh lạnh chân tay kinh niên mà không cần phải dùng thuốc nữa.

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô Susan cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vọng. Cô mô tả việc tìm thấy Đại Pháp như thể một vị Thần đã dang rộng đôi tay ấm ấp và ban cho cô niềm hy vọng.

Cậu con trai của cô cũng đã khỏi bệnh đau lưng nhờ tu luyện Đại Pháp. Cô Susan gọi đó là một phép màu, cô nhớ lại: “Một lần, chúng tôi đang luyện công ngoài trời với các học viên khác. Con trai của tôi phải vật lộn với bài công pháp thứ hai vì đau lưng. Một học viên đã khích lệ cháu hãy kiên trì. Cháu đã làm được, nhưng sau khi luyện công, tay của cháu nổi đầy các nốt ban đỏ. Cậu bé vô cùng kinh hãi. Các học viên đã nói với cháu rằng hãy coi đó như là hảo sự. Các nốt ban đỏ dần dần biến mất và tay của cháu trở lại bình thường. Từ đó về sau, con trai tôi không bao giờ bị đau lưng nữa.”

Cô Susan vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã ban cho cô một sức khỏe tốt. “Mặc dù tôi tu luyện không được tinh tấn lắm, nhưng Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Tôi hy vọng làm tốt ba việc để báo đáp lại tất cả những gì mà Sư phụ đã ban cho tôi.”

“Thần dược” để giữ bình tĩnh

Cô Quỳnh Huệ, một giáo viên Trường Trung học cơ sở Kiến Quốc ở Vân Lâm, chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự hỏi, mình đang sống vì điều gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Sau khi học Đại Pháp, tôi đã nhận ra đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm bấy lâu.” Cô bước vào luyện Pháp Luân Đại Pháp 16 năm trước, nhưng cô không nhận ra giá trị của pháp môn to lớn như thế nào nên đã tu luyện không tinh tấn.

Sáu năm trước, cuộc hôn nhân của cô gặp chắc trở, và cô phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe như lạnh chân tay và u xơ tử cung. Lúc ấy cô đã nghĩ tới Pháp Luân Đại Pháp, và cô cảm thấy pháp môn này như một thứ “thần dược” giúp cô giữ được bình tĩnh. Cô bắt đầu nghiêm túc đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. Cô cũng đã bắt đầu ra ngoài luyện công với các học viên khác. Từng chút một, sức khỏe và tâm tính của cô đã được cải thiện.

Khi cô Quỳnh Huệ nghiêm túc tu luyện, cô khám phá ra rằng Chuyển Pháp Luân không giống với bất kỳ cuốn sách nào khác. “Nội hàm của cuốn sách vô cùng sâu sắc nhưng lại được giảng giải bằng ngôn từ thật đơn giản. Điều đó khiến tôi luôn muốn đọc tiếp. Tôi đã trở thành một người tốt hơn và các vấn đề sức khỏe của tôi cũng đã biến mất một cách thần kỳ”, cô chia sẻ.

05bf02b4a67d826635ad28d2fb645822.jpg

Cô Quỳnh Huệ, một giáo viên ở Vân Lâm, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời cô

“Kể từ khi bắt đầu tinh tấn tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Các mối quan hệ gia đình đã trở nên hài hòa hơn, tôi cũng hòa thuận với các đồng nghiệp của mình hơn”, cô nói.

Cô Quỳnh Huệ cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho cô một cuộc sống tuyệt vời và khả năng nhìn rõ điều gì là quan trọng. Cô kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Học cách hòa nhập với nhà chồng

Cô Cố Minh Huệ, một giáo viên tiểu học ở Đài Trung, đã tu luyện được 16 năm. Cô rất biết ơn Đại Pháp vì đã giúp cô cải thiện được mối quan hệ với nhà chồng. Cô sống chung dưới một mái nhà với nhà chồng, vậy nên cô phải thích nghi với lối sống của họ. Điều này khiến cô rất căng thẳng. Mẹ chồng cô muốn nhà cửa được dọn dẹp theo đúng tiêu chuẩn của bà. Lúc đầu, Minh Huệ cảm thấy mình bị đối xử bất công và nảy sinh tâm oán hận, nhưng cô biết mình nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô tự nhủ mình phải phóng hạ những tư tưởng tiêu cực và cố gắng đối xử tốt với mẹ chồng.

d0b8562bf662b521995e9f2bf6f21ac1.jpg

Cô Cố Minh Huệ, một giáo viên, vô cùng biết ơn Đại Pháp vì đã giúp cô cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng

Cô Cố Minh Huệ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của mẹ chồng bằng mọi cách và trong quá trình đó cô đã học được cách từ bỏ những quan niệm người thường, cũng như thay đổi các thói quen xấu của mình. Cô phát hiện rằng cô ngày càng trở nên bình thản và cảm thấy thoải mái hơn với mẹ chồng.

Những người xung quanh cô nhận thấy sự thay đổi của cô. Chồng cô nói với cô bằng giọng biết ơn: “Chỉ em mới có thể làm điều đó.” Anh đã bảo với mẹ mình rằng, một cô con dâu như thế thì phải hằng trăm năm nữa mới có. Bố chồng của cô khen cô và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!” Ông thường khen ngợi cô với người khác.

Cố Minh Huệ cho hay, các thành viên trong gia đình cô nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua các hành vi của cô, và họ đã ủng hộ tín ngưỡng của cô. Cô nói: “Giờ đây, khi tôi ra ngoài luyện công vào buổi sáng, mẹ chồng của tôi đã dậy mở cửa cho tôi và đóng cửa lại sau khi tôi đi. Tôi cảm thấy mình được hưởng thật nhiều phước lành.”

Các học sinh cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp

Cô Vương Úc Thanh, một giáo viên, mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 1 năm. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và tinh thần cho cô rất nhiều. Hàng chục năm bị đau và tê chân do bị thoát vị đĩa đệm. Chỉ sau vài tháng bắt đầu tu luyện, các triệu chứng bệnh tật của cô đều đã biến mất. Cô cho hay cô đã có thể nghĩ cho người khác và làm nhiều hơn cho họ. Trước đây, cô thường chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc với thái độ “chỉ làm những gì được giao”. Giờ đây cô đã đảm nhận những công việc mà các đồng nghiệp của cô không muốn làm. Cô nói sau khi làm xong những việc đó, cô cảm thấy thật tuyệt vời.

f0d7413ef83e91683223dfad13a7aa38.jpg

Cô Vương Úc Thanh, một giáo viên tiểu học mới tu luyện, cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô cải thiện cả sức khỏe lẫn tinh thần rất nhiều

Các học sinh của cô Vương Úc Thanh cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Khi nhận ra rằng cách giáo dục tốt nhất là giúp các học sinh của mình hiểu được nguyên lý của vũ trụ, cô đã kết hợp những gì học được từ cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh của cô. Bằng niềm vui của mình, cô đã phát hiện rằng việc nuôi dưỡng tính cách cho các em chính là một động lực rất lớn của cô. Cô nói với học sinh của mình rằng nếu các em lợi dụng người khác, họ sẽ đòi lại các em bằng một số hình thức khác. Các học sinh của cô đã học được cách đo lường hành vi của mình và trở nên quan tâm đến người khác. Một số em thậm chí còn học được cách kiểm soát tính nóng nảy của mình.

Niềm tin vững chắc vào Đại Pháp

Ông Triêu Xuyến đã từng tìm kiếm một môn tu luyện từ khi còn trẻ. Ông đã thử nhiều pháp môn khác nhau, và cuối cùng đã tìm thấy Đại Pháp thông qua một tờ giới thiệu về pháp môn vào năm 2000.

Nhận thấy rằng đây là một pháp môn chân chính và khó có thể đắc được, ông đã từ bỏ những thứ đã từng học trong quá khứ và quyết định chuyên nhất tu luyện Đại Pháp.

Ông Triêu Xuyến đã được trải nghiệm quá trình cải biến tâm linh của mình sau khi bắt đầu tu luyện. Ông chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn chỉ là ba từ đơn giản, nhưng lại có nội hàm vô cùng thâm sâu. Khi bạn đưa nguyên lý này vào hành động, bạn sẽ khám phá được sức mạnh của Đại Pháp.”

“Trước đây, khi vợ chồng tôi có quan điểm khác nhau về một số vấn đề, tôi sẽ đối đãi theo kiểu ra dáng đàn ông và bắt bà ấy phải chiểu theo quan điểm của tôi. Do vậy mà gia đình tôi luôn căng thẳng. Sau khi bắt đầu chiểu theo các bài giảng của Sư phụ, tôi đã học được cách đặt người khác lên trên bản thân mình và mọi việc đã được giải quyết ôn hòa. Mọi thứ ở nơi tôi làm việc cũng diễn ra một cách suôn sẻ.

Ông Xuyến vô cùng biết ơn vì đã có được cơ duyên tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người tốt thực sự

Ông Hoàng Khả Lập, 56 tuổi, sống ở Vân Lâm cho biết: “Tôi đã luôn tự cho rằng mình là một người tốt, nhưng lại luôn nghĩ mình là người có năng lực và muốn người khác phải làm theo các tiêu chuẩn của mình.” Trước khi nghỉ hưu, ông là một nhà quản lý trong một cơ quan chính phủ. Sau khi trở thành một học viên, ông nhận ra rằng mình còn xa mới có thể trở thành một người tốt. Ông đã dần dần học được cách nghĩ cho người khác và trở nên khiêm tốn. Giờ đây, ông đã trở nên kiên nhẫn hơn, giọng nói của ông cũng nhẹ nhàng hơn. “Bạn bè cùng gia đình tôi nhận xét rằng tôi đã thay đổi”, ông chia sẻ.

136dd2343cd3d505e5d0d49053a56aff.jpg

Ông Hoàng Khả Lập từng làm việc trong một cơ quan chính phủ trước khi nghỉ hưu, cho hay Pháp Luân Đại Pháp đã biến ông thành một người tốt thực sự

“Khi còn là một đứa trẻ, ba mẹ tôi và những người lớn tuổi hơn tôi thường coi trọng người anh trai của tôi, trong khi lại đối xử rất khác với tôi. Tôi thường tự hỏi liệu tôi có phải là con nuôi hay không. Tôi nảy sinh sự phẫn uất, ghen tị và nghi ngờ”, ông Hoàng kể. “Sau khi học Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng các mối quan hệ với mọi người là do nghiệp quả từ tiền kiếp. Tôi đã nhanh chóng tu bỏ những cảm giác thấy bất công này của mình và trở nên vị tha hơn.”

Luôn chiểu theo những lời dạy của Sư phụ trong mọi hành động

Bà Thái Bảo Cung bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm từ 2003. Bà cho biết: “Lúc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã biết rằng đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm. Tôi cố gắng để chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và coi mọi chuyện đều là hảo sự.”

5f81c4b9894dec9744a8922496b273b4.jpg

Bà Thái Bảo Cung cho rằng việc tu luyện Đại Pháp đã khiến bà luôn nhận được nhiều điều tốt lành

Năm 2013, bà bị tai nạn xe hơi. Trong lúc đang đi xe máy về nhà, bà bị một chiếc xe hơi đâm vào. Cú va chạm rất mạnh, chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng, còn bà bị văng lên không trung rồi rơi xuống một con mương. Xe cứu thương đến và đưa bà tới bệnh viện. Lúc đầu, tâm trí bà trống rỗng. Bà không quá đau đớn, và niệm đầu tiên bà nghĩ là bà sẽ không sao cả. Sau đó bà đã về nhà.

Người lái chiếc xe hơi đã đâm bà đến nhà bà vài lần để thăm bà. Bà bảo anh ta đừng lo lắng, vì bà không có ý định đòi bồi thường. Lúc đó, bà không thể đứng thẳng được, và không thể dồn trọng lượng của cơ thể sang chân trái được. Thế nhưng, trong vòng 1 tháng bà đã bình phục. “Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình. Tôi coi mình như một học viên và mọi thứ đã chuyển biến tốt đẹp”, bà Bảo Cung chia sẻ.

“Mới đây, chiếc xe máy của con trai tôi bị đánh cắp. Tôi tự nhủ có lẽ tôi nợ người đó trong tiền kiếp và đây là lúc tôi phải trả món nợ này cho anh ta.” Bà cảm nhận được rằng có những thăng trầm trong cuộc sống. Tu luyện Đại Pháp đã khiến bà có được tâm thái vững vàng, bình thản và vô tư. Bà nghĩ mục đích sống của bà là tu luyện và bà luôn cố nắm bắt thời gian để tu luyện tinh tấn.

Pháp Luân Đại Pháp được tự do luyện tập tại Đài Loan và khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 1999, pháp môn này đã chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Vô số học viên đã bị cầm tù, bị tra tấn đến chết và không biết bao nhiêu học viên đã bị mổ lấy nội tạng mà không được sự đồng thuận của họ.

Vì đại dịch toàn cầu đang lan rộng, các học viên ở Đài Loan vô cùng trân trọng cơ hội tề tựu với nhau này để cùng luyện công, học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Họ hy vọng ngày càng có thêm nhiều người nhận ra được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán; https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/418880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190124.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share